My Opera is closing 3rd of March

Không Tên

ngày 4-6

Sáng hôm nay mình hơi bị lười, cố gắng dậy sớm đi thể dục rồi....vậy mà sau 10 phút chạy bộ mình quyết định về nhà ngủ cho khỏe!Vậy là hơn 8h mới ngủ dậy...gà gáy o o từ khi nào rùi mờ bây giờ mình mới mở mắt ra và nói câu :chào buổi sáng với mọi người....hì/
Mình online ngay sau đó, gặp bx online nhưng khi mình nói thì ko có ai lên tiếng trả lời...hic....nan~!Sau một thời gian chờ đợi, lòng mình bắt đầu chùng xuống! Giống như tối hôm qua trường hợp tương tự cũng đã diễn ra....nhưng mình ko chấp nhận sự thật đó..vậy là Mình liền bỏ mặc cái nick yahoo đang sáng và chạy qua nhà thằng bạn ngồi chơi cho đỡ buồn(nó mở film ngồi xem...hay phết nhưng mình cười ko được).Sau khi xem xong film về...nick yahoo kia đã off nhưng ko 1 lời nào nói với mình cả, vậy là mình cũng off....biết thế ko online cho rùi, bây giờ lại nản thế cơ chứ!
Buổi trưa mình online gặp lại bx.....mình hỏi tại sao ko trả lời, bx nói là tại yahoo chết tiệt:ko:!! Hic....đả đảo cái bọn yahoo, làm ăn gì mà như thế nhở!! Mình không muốn chửi đâu nhưng tía nó....làm ăn như vậy thì đóng cửa quách cho rồi!
Hôm nay mình gặp 1 thằng dở hơi nhá/ đi add nick người khác cho sướng rồi...sau đó nói mình add nick đó nữa chứ!..nick gì mờ chim non, nghe đã nản rùi...ai mà add cho nổi cơ chứ!! vậy mà khi vào nick mình thằng ku con đó nói cái giọng dễ ghét, lúc đầu mình cũng thấy thằng này nói chuyện vui tính:), vậy nhưng khi bx đưa pas cho mình vào nick của bx để đổi hình thì...hic...thằng này nói vài câu với bx làm mình nản!! Đại loại là:"em, sao em đang nói chuyện với anh mà lại off"/ nghe mà thân mật ghê nhở===ghet===mình còn chưa dám nói thế...nó là ai mà được quyền sử dụng vậy????/ vậy là ghét thằng cha đó ghê gớm! Ignore nick mày nhá thằng ku// anh đếch thèm nói chuyện với thằng thiếu i ốt như chú em nữa...ha ha....Nhưng chuyện này làm mình lại nhớ đến chuyện hồi lâu mới chết chớ!! Hồi đó bx có cho mình pas để làm gì đó, mình vào nick bx thì có oFfmessenger của thằng romeo gì đó!! Mình còn nhớ rõ thằng cha này hồi bữa tự dưng vào nick mình mà chửi! Cái này mình có nói với bx rùi nhưng nói thật là mình chưa khai nội dung!! Nhớ cái nội dung mà phát ghét!! Nào là 1 nụ hôn là 1 giọt nước thì nó cho bx cả 1 vũng nước hay là biển gì đó, còn nhắc tới hug gì nữa//nghe mà gai!!
Chậc....mình lắm chuyện ghê nhở:ko: bữa sau mình đếch thèm quan tâm nữa....nan~ rùi...quan tâm chẳng được cái gì mà còn thấy mệt hơn cơ!! Vậy là mình quyết tâm, hôm sau đứa nào add nick mình thì mình phải xem rõ họ tên của các đại ca rùi mới quyết định accept hay deny chứ cứ cái kiểu này thì mệt chết!
À quên chứ!! Ai có cái boom yahoo nào hay hay cho mình xin cái!! Tối hôm qua mò ra mấy cái mà sử dụng không được gì cả(mình phải boom chết thằng ku nào dám giỡn mặt với mình****)
(=.=)~~~~~~(+.+)

ngày 31-5the dead house(cái này mò được qua blog của ai đó....hic...hay ghê gớm đó!!)

Comments

YAKUMOphudaohuyet Tuesday, June 5, 2007 11:49:02 AM

lol đáng đời ... ai bảo ko chịu "đọc kỹ hướng dẫn sử dụng" trước khi accept chứ p bigsmile

thôi thôi mình can U, ai lại chơi bom ...thế là ko tốt p

lê nguyễn quang hảiloveyouforever10 Tuesday, June 5, 2007 3:35:18 PM

vâng, lần sau em sẽ đọc kĩ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng!! Cám ơn anh...hì...còn cái vụ boom thì em cũng sẽ ko từ bỏ đâu, thật đấy(anh Nam Khánh cũng chơi cái vụ này kia mà nhỉ)...hì...vả lại em boom ai cũng có suy nghĩ cả anh à, chỉ khi nào giận lắm mới chơi thui hà!yes

YAKUMOphudaohuyet Thursday, June 7, 2007 6:31:17 AM

wink

Hoang Kienhoangkien Saturday, June 16, 2007 1:57:50 PM

Người Trung Quốc thiết kế Skin thật giỏi, người Việt Nam còn giỏi hơn. Hì
February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28