come back....(hì, lâu giờ bỏ bê giữ quá!! Phải chấn chỉnh lại ngay thui)
Sunday, July 8, 2007 8:03:55 AM
Sau một thời gian vắng bóng gian hồ, loveyouforever10 đã trở lại(khà khà, nói thiệt là ko phải lý do gì đặc biệt cho lắm!! Do mình lười quá mờ..) bữa nay nhân tiện làm blog cho thằng nhóc cạnh nhà, vậy là......thấy thương cái blog này quá! Nhờ có nó mà lúc mình buồn có thể trút bầu tâm sự cơ mà~~~ vậy là....he, viết lại blog từ đây! Tuy ko chăm chỉ bằng lúc trước được(lúc trước 1 ngày chăm chỉ post 1 bài, he) nhưng mình sẽ cố gắng hết sức;))...
Hôm nay lỡ hẹn 1 việc..chơi empire với thằng bạn!! Chà chà, do thằng nhỏ cạnh nhà nó có rủ chạy bộ...sau đó còn ăn sáng....tưởng nó tốt lắm chứ ~_~ ai dè rủ rê anh em quá thể! Vả lại trời mưa mưa nữa chứ, ko hiểu sao mình lại cảm thấy lười...he!! vậy là....chà chà, hiểu hết chứ nhở:).
Sau khi làm xong cái blog cho thằng nhóc! Tự dưng mẹ mình đi về, mang theo 1 cái rựa----và nói:"nhiệm vụ của con là chặt cây mít trước cửa nhà...he". Mình hào hứng lắm!! Mang cái rựa đi liền..Nhưng sau đó mình nhận ra rằng, mọi chuyện đâu có đơn giản như vậy! 1 cái cây to bà thím, 1 mình mình nhỏ bé làm sao mà hết!! Vừa làm mình vừa chán~_~ ko hiểu sao lại như thế này! Đáng lẽ lúc này là mình cùng bx chat rùi, vậy mà phải ngồi hoàn thành công việc được giao....chà chà, cố gắng làm cho nhanh để lên gặp bx nè!! Vậy mà không ngờ cái cây đó cứng thế chứ ko biết, làm mình rát hết cả tay!!(nói thiệt là tay mình bị phồng rùi, như bị phỏng đó!! hix)...chà chà, nè nhá!! Bí quyết: khi chặt cây, muốn chặt cho nhanh thì bạn hãy nghĩ về điều gì mình ghét nhất đấy! Khi đó chặt mạnh tay hẳn...he...nhờ vậy mình chặt cây hơi bị nhanh nhá! Nhưng mình ko vui mừng được bao lâu...hix..cái cây mình chặt xong, cao quá thể!! vậy là lúc nó gần đổ xuống!! Mình chạy lại đẩy cho nó đổ sang hướng khác mà nó không dịch chuyển, cứ một hướng mà chuyển động!! Vậy là từ trên cao rơi xuống, cái dây điện cao thế hứng đủ..may sao là nó chưa bị đứt!!Hix, nó mà bị đứt mình bị chửi chắc cả năm chứ ko giỡn! Lúc đó mình lại tự nhủ(như vậy là có tiến bộ rùi, 1 mình mình làm chứ có ai giúp gì được đâu) vậy là có tươi tỉnh hơn tí xíu! Nhưng nói thiệt là sợ lắm/...nó mà đứt 1 phát mình ăn cám:)).....nhanh chóng chạy vào nhà, cầm cái ghế lên cao và mang ra ngoài, mình đứng lên ghế chặt liên hồi..chà chà, mình sợ ba mình biết chửi nữa!! Vậy là cứ làm 1 mình, may sao chặt 1 chặp cái cây nó cũng lìa đời.......ha ha, khi đó ko hiểu sao mình khỏe thế cơ chứ!! Chặt xong mới biết, tay mình hết cảm giác...cứng lại luôn mà.......ha ha....dù sao cũng còn may chán!! Dây điện chưa đứt mà...he! Làm xong việc, người mình dơ kinh!! Định đi tắm xong thì online...cũng còn hơi sớm mà, hì....đang hí hửng đi vào nhà!! bà mình gọi lại, đi mua máy bơm với ba:( hix! Ghét ghê luôn, ghét cái giếng quá chừng! Nhưng mà cuối cùng cũng lững thửng bước ra ngoài để đi mua...he, đi mua ba mình hỏi cái nào được, ba mình chỉ cái nào mình cũng nói được cả!! Vậy là mua nhanh về nhanh nè.......mà do vậy mình mới phải gánh cái tội tiếp theo!! Về sớm, vậy là sửa máy nước với ba, nào là kéo máy, trùi ơi!! Mệt hết chịu nổi! Vậy mà ba mình nói:"con trai gì mà yếu vậy! Vậy mà nói là khỏe lắm, đi vào nhà đi, 1 mình ba là làm được rùi"...chạm tự ái liền, con trai mờ....vậy là dùng hết sức mà làm việc!! chà chà, làm xong thì ba mình chiếm máy tính!! Tức ghê luôn, cả ngày mà chẳng onl được chút nào...thực ra là nhớ bx quá mà ko gặp được, hix, chạy lên nhà ngồi xem film liền!! Mà tự dưng lại ngủ quên! Chết mày nhá(cái này tự nhủ khi ngủ dậy"..chạy xuống nhà onl liền mà cũng chả gặp!! Chà, chán ghê gớm! Hôm nay là ngày xui của mình rùi!! Chán ghê.....
Mong sao chiều nay đừng như vậy, như thế là okie rùi!
Hôm nay lỡ hẹn 1 việc..chơi empire với thằng bạn!! Chà chà, do thằng nhỏ cạnh nhà nó có rủ chạy bộ...sau đó còn ăn sáng....tưởng nó tốt lắm chứ ~_~ ai dè rủ rê anh em quá thể! Vả lại trời mưa mưa nữa chứ, ko hiểu sao mình lại cảm thấy lười...he!! vậy là....chà chà, hiểu hết chứ nhở:).
Sau khi làm xong cái blog cho thằng nhóc! Tự dưng mẹ mình đi về, mang theo 1 cái rựa----và nói:"nhiệm vụ của con là chặt cây mít trước cửa nhà...he". Mình hào hứng lắm!! Mang cái rựa đi liền..Nhưng sau đó mình nhận ra rằng, mọi chuyện đâu có đơn giản như vậy! 1 cái cây to bà thím, 1 mình mình nhỏ bé làm sao mà hết!! Vừa làm mình vừa chán~_~ ko hiểu sao lại như thế này! Đáng lẽ lúc này là mình cùng bx chat rùi, vậy mà phải ngồi hoàn thành công việc được giao....chà chà, cố gắng làm cho nhanh để lên gặp bx nè!! Vậy mà không ngờ cái cây đó cứng thế chứ ko biết, làm mình rát hết cả tay!!(nói thiệt là tay mình bị phồng rùi, như bị phỏng đó!! hix)...chà chà, nè nhá!! Bí quyết: khi chặt cây, muốn chặt cho nhanh thì bạn hãy nghĩ về điều gì mình ghét nhất đấy! Khi đó chặt mạnh tay hẳn...he...nhờ vậy mình chặt cây hơi bị nhanh nhá! Nhưng mình ko vui mừng được bao lâu...hix..cái cây mình chặt xong, cao quá thể!! vậy là lúc nó gần đổ xuống!! Mình chạy lại đẩy cho nó đổ sang hướng khác mà nó không dịch chuyển, cứ một hướng mà chuyển động!! Vậy là từ trên cao rơi xuống, cái dây điện cao thế hứng đủ..may sao là nó chưa bị đứt!!Hix, nó mà bị đứt mình bị chửi chắc cả năm chứ ko giỡn! Lúc đó mình lại tự nhủ(như vậy là có tiến bộ rùi, 1 mình mình làm chứ có ai giúp gì được đâu) vậy là có tươi tỉnh hơn tí xíu! Nhưng nói thiệt là sợ lắm/...nó mà đứt 1 phát mình ăn cám:)).....nhanh chóng chạy vào nhà, cầm cái ghế lên cao và mang ra ngoài, mình đứng lên ghế chặt liên hồi..chà chà, mình sợ ba mình biết chửi nữa!! Vậy là cứ làm 1 mình, may sao chặt 1 chặp cái cây nó cũng lìa đời.......ha ha, khi đó ko hiểu sao mình khỏe thế cơ chứ!! Chặt xong mới biết, tay mình hết cảm giác...cứng lại luôn mà.......ha ha....dù sao cũng còn may chán!! Dây điện chưa đứt mà...he! Làm xong việc, người mình dơ kinh!! Định đi tắm xong thì online...cũng còn hơi sớm mà, hì....đang hí hửng đi vào nhà!! bà mình gọi lại, đi mua máy bơm với ba:( hix! Ghét ghê luôn, ghét cái giếng quá chừng! Nhưng mà cuối cùng cũng lững thửng bước ra ngoài để đi mua...he, đi mua ba mình hỏi cái nào được, ba mình chỉ cái nào mình cũng nói được cả!! Vậy là mua nhanh về nhanh nè.......mà do vậy mình mới phải gánh cái tội tiếp theo!! Về sớm, vậy là sửa máy nước với ba, nào là kéo máy, trùi ơi!! Mệt hết chịu nổi! Vậy mà ba mình nói:"con trai gì mà yếu vậy! Vậy mà nói là khỏe lắm, đi vào nhà đi, 1 mình ba là làm được rùi"...chạm tự ái liền, con trai mờ....vậy là dùng hết sức mà làm việc!! chà chà, làm xong thì ba mình chiếm máy tính!! Tức ghê luôn, cả ngày mà chẳng onl được chút nào...thực ra là nhớ bx quá mà ko gặp được, hix, chạy lên nhà ngồi xem film liền!! Mà tự dưng lại ngủ quên! Chết mày nhá(cái này tự nhủ khi ngủ dậy"..chạy xuống nhà onl liền mà cũng chả gặp!! Chà, chán ghê gớm! Hôm nay là ngày xui của mình rùi!! Chán ghê.....
Mong sao chiều nay đừng như vậy, như thế là okie rùi!













hac_daibang # Monday, July 9, 2007 3:00:20 PM
lê nguyễn quang hảiloveyouforever10 # Monday, July 9, 2007 4:24:28 PM