ngày 9-7
Monday, July 9, 2007 5:45:53 PM
Chiều nay đi học thầy San về, không ai đón cả! Vậy là 1 mình lững thửng đi bộ về nhà.....Đúng là cái việc đi bộ này lâu giờ không chú ý, thật ra nó vui phết!! Qua việc đi bộ mình nghĩ được thêm nhiều cái mới lạ hay nè.
Số phận của từng người khác nhau nhiều lắm nhá, lúc trước người như mình cũng đã từng đưa ra yêu cầu về bạn gái là:p : học giỏi thua mình(he), tóc dài ngang lưng, hay cười, nói chuyện vui vẻ,....Những việc đó mình đều có những tính toán kĩ lưỡng(he, hồi đó mà):
1)Học giỏi thua mình: cái này mình tính toán kĩ càng nhất, nếu là con gái mà học thua mình đó! Nếu sau này mà có cãi lộn nhau thì mình còn có cơ may giành 1/10 thắng lợi chứ con gái mà hơn mình thì chắc chỉ có thể gọi là thua trắng:)...do mình cãi nhau thì kém hành động thì nhiều mà he/
2)Tóc dài ngang lưng: mình sinh ra, ba mẹ hay đi làm! Chỉ ở nhà chơi với anh trai thôi, vậy nên về mặt tình cảm thì mẹ mình thường thương và giành cho mình có vẻ nhiều hơn!(cái này mẹ mình ở nhà thường nhiều hơn) vậy nên mình xem mẹ là người tốt, phải nói là tốt lắm cơ...vậy nên mình cũng thích con gái giống như mẹ! Tóc dài ngang lưng....he,
3)Hay cười: chà chà, mỗi khi thấy con gái cười thì mình cảm thấy vui lắm hà...nói thiệt là khi mình giận nhóc em mà nó cười với lại xin lỗi với mình thì/he! Chuyện nhỏ bỏ qua thôi. Vậy nên cái này mình thích cái này nhất....hi`
4)Nói chuyện vui vẻ: cái này thì có ai nghe câu:"khi bạn lớn bạn sẽ biết được người bạn thích nói chuyện sẽ có tầm quan trọng như thế nào, và bạn sẽ cảm thấy được phần hạnh phúc tăng gấp bội" chà chà, nói thiệt là ko đúng lắm! Nhưng mà phải nói rằng đại ý vẫn còn
vậy nên mình thích như thế.
~_~ ~_~ ~_~ ~_~ ~_~ ~_~ ~_~ Mình nói hơi nhiều...hi`
Nói trước thì vậy thui, nhưng bây giờ nè! Mình thích 1 người, phải nói là thích nhiều khủng khiếp luôn!! Nè nhá: tóc lúc trước dài ngang vai nè, bây giờ tóc còn ngắn hà....chà chà, phải nói là như vậy người đó còn xinh hơn nữa nhá! Vậy là, điều thứ 2 đã qua đi nhanh chóng trong đầu mình....bây giờ mình lại thích tóc ngắn! Vậy mới lạ cơ chứ...he!
Qua việc đó mình cảm thấy 1 điều rằng, khi thích 1 ai đó thì những điều ước lượng và suy tính đều không xài được! Mọi việc ấy đều có thể thay đổi....đó là sức mạnh của...ha ha..khó nói!!
! Số phận mỗi người một khác thôi mà, đã thích cái gì thì đừng so đo vì những cái việc nhỏ nhặt!
Hôm nay mình ngồi mày mò cái PS để làm 1 cái hình(he he, oách lắm nè) của mình với lại bx!! Nói thiệt là làm cho thằng bạn thì làm cái rẹt...nhanh chóng luôn! Không hiểu sao khi mình làm cho mình thì cứ đắn đo mãi! Hix! Cứ xóa đi xóa lại mấy lần luôn, mình muốn thật tốt, thật hoàn hảo...vậy mà ko được gì cả, phải cố gắng làm mau mau sớm sớm mới được, he!!Nói vậy thui nhưng ko up cái đó lên được, mình sẽ cố gắng hoàn thành cái hình chibi và up lên! Cái này tương lai có vẻ sáng sủa hơn nhiều...
CÁI DƯỚI MANG TÍNH SUY NGHĨ CỦA BẢN THÂN, CÁI NÀY VIẾT BÀY TỎ THÔI! VẬY NẾU AI KO THÍCH THÌ ĐỪNG ĐỌC RỒI LẠI CÓ NHỮNG CÂU NÓI: "CHÁN CHẾT!"
Hôm nay học hóa, mình cũng nghe giảng và suy nghĩ nhiều! Điều thấy nói đúng quá chứ còn gì nữa!(Vinh pro nói mờ!):"việc thay đổi sách và việc thay bằng giảng dạy mới được nhiều người so sánh với nồi cơm sống" chà, cái này mình cũng đồng tình chứ nhỉ! Qua lời thầy nói, việc thay đổi sách quá chi là khó khăn, việc biên soạn mỗi một cuốn sách gồm cả 1 ekip thực hiện nhưng ko có sự thống nhất một cách hoàn toàn!! Đưa ra nhiều ý kiến trái ngược nhau và có nhiều kiến thức sai hỏng, có những điều trái ngược với lúc trước phải nói là như lửa với nước:ko: và ngày lúc đó vẫn chưa đi đến những quyết định cuối cùng trong sách giáo khoa.....Việc này gây khó khăn đến việc giảng dạy của các thầy cô giáo!! Bên cạnh đó, sách giáo khoa lớp 10 cũ có nhiều chỗ sai và có ý kiến để sửa chữa, thế nhưng những sách ấy vẫn chưa được sửa lại và biện hộ cho những lời ấy là câu nói:"chuyện đã rồi" câu nói ấy khiến nhiều người không thể nào đồng tình được và các học sinh là người lãnh trách nhiệm nhiều nhất! Những kiến thức sai sẽ gây cho học sinh có quan niệm sai và lệch lạc! Khi đó sẽ khó lòng tiếp thu nếu chưa được tìm hiểu 1 cách rõ ràng....Vì vậy khi học sách giáo khoa thì mong muốn lớn nhất là phải thật chính xác, vì vậy việc sửa sách là vấn để cấp thiết. Ngoài ra việc thay đổi cách học mang lại nhiều ích lợi cũng như nhiều khó khăn khác nhau! Một người không thể thay đổi 1 cách nhanh chóng và tiếp thu tất cả và gần như việc đó là vô cùng khó khăn! Có nhiều câu nói:"việc thay đổi này là những bước khẳng định mình của những người vừa mới lên nắm chức" câu nói này làm mình suy nghĩ nhiều điều và cuối cùng mình quyết định đc rằng người việt Nam không đến nỗi tệ đến thế...Chà cầ, toàn là suy nghĩ của mình cả thôi! Hơi bức xúc...he!
Số phận của từng người khác nhau nhiều lắm nhá, lúc trước người như mình cũng đã từng đưa ra yêu cầu về bạn gái là:p : học giỏi thua mình(he), tóc dài ngang lưng, hay cười, nói chuyện vui vẻ,....Những việc đó mình đều có những tính toán kĩ lưỡng(he, hồi đó mà):
1)Học giỏi thua mình: cái này mình tính toán kĩ càng nhất, nếu là con gái mà học thua mình đó! Nếu sau này mà có cãi lộn nhau thì mình còn có cơ may giành 1/10 thắng lợi chứ con gái mà hơn mình thì chắc chỉ có thể gọi là thua trắng:)...do mình cãi nhau thì kém hành động thì nhiều mà he/
2)Tóc dài ngang lưng: mình sinh ra, ba mẹ hay đi làm! Chỉ ở nhà chơi với anh trai thôi, vậy nên về mặt tình cảm thì mẹ mình thường thương và giành cho mình có vẻ nhiều hơn!(cái này mẹ mình ở nhà thường nhiều hơn) vậy nên mình xem mẹ là người tốt, phải nói là tốt lắm cơ...vậy nên mình cũng thích con gái giống như mẹ! Tóc dài ngang lưng....he,
3)Hay cười: chà chà, mỗi khi thấy con gái cười thì mình cảm thấy vui lắm hà...nói thiệt là khi mình giận nhóc em mà nó cười với lại xin lỗi với mình thì/he! Chuyện nhỏ bỏ qua thôi. Vậy nên cái này mình thích cái này nhất....hi`
4)Nói chuyện vui vẻ: cái này thì có ai nghe câu:"khi bạn lớn bạn sẽ biết được người bạn thích nói chuyện sẽ có tầm quan trọng như thế nào, và bạn sẽ cảm thấy được phần hạnh phúc tăng gấp bội" chà chà, nói thiệt là ko đúng lắm! Nhưng mà phải nói rằng đại ý vẫn còn
vậy nên mình thích như thế.~_~ ~_~ ~_~ ~_~ ~_~ ~_~ ~_~ Mình nói hơi nhiều...hi`
Nói trước thì vậy thui, nhưng bây giờ nè! Mình thích 1 người, phải nói là thích nhiều khủng khiếp luôn!! Nè nhá: tóc lúc trước dài ngang vai nè, bây giờ tóc còn ngắn hà....chà chà, phải nói là như vậy người đó còn xinh hơn nữa nhá! Vậy là, điều thứ 2 đã qua đi nhanh chóng trong đầu mình....bây giờ mình lại thích tóc ngắn! Vậy mới lạ cơ chứ...he!
Qua việc đó mình cảm thấy 1 điều rằng, khi thích 1 ai đó thì những điều ước lượng và suy tính đều không xài được! Mọi việc ấy đều có thể thay đổi....đó là sức mạnh của...ha ha..khó nói!!
! Số phận mỗi người một khác thôi mà, đã thích cái gì thì đừng so đo vì những cái việc nhỏ nhặt!Hôm nay mình ngồi mày mò cái PS để làm 1 cái hình(he he, oách lắm nè) của mình với lại bx!! Nói thiệt là làm cho thằng bạn thì làm cái rẹt...nhanh chóng luôn! Không hiểu sao khi mình làm cho mình thì cứ đắn đo mãi! Hix! Cứ xóa đi xóa lại mấy lần luôn, mình muốn thật tốt, thật hoàn hảo...vậy mà ko được gì cả, phải cố gắng làm mau mau sớm sớm mới được, he!!Nói vậy thui nhưng ko up cái đó lên được, mình sẽ cố gắng hoàn thành cái hình chibi và up lên! Cái này tương lai có vẻ sáng sủa hơn nhiều...
CÁI DƯỚI MANG TÍNH SUY NGHĨ CỦA BẢN THÂN, CÁI NÀY VIẾT BÀY TỎ THÔI! VẬY NẾU AI KO THÍCH THÌ ĐỪNG ĐỌC RỒI LẠI CÓ NHỮNG CÂU NÓI: "CHÁN CHẾT!"
Hôm nay học hóa, mình cũng nghe giảng và suy nghĩ nhiều! Điều thấy nói đúng quá chứ còn gì nữa!(Vinh pro nói mờ!):"việc thay đổi sách và việc thay bằng giảng dạy mới được nhiều người so sánh với nồi cơm sống" chà, cái này mình cũng đồng tình chứ nhỉ! Qua lời thầy nói, việc thay đổi sách quá chi là khó khăn, việc biên soạn mỗi một cuốn sách gồm cả 1 ekip thực hiện nhưng ko có sự thống nhất một cách hoàn toàn!! Đưa ra nhiều ý kiến trái ngược nhau và có nhiều kiến thức sai hỏng, có những điều trái ngược với lúc trước phải nói là như lửa với nước:ko: và ngày lúc đó vẫn chưa đi đến những quyết định cuối cùng trong sách giáo khoa.....Việc này gây khó khăn đến việc giảng dạy của các thầy cô giáo!! Bên cạnh đó, sách giáo khoa lớp 10 cũ có nhiều chỗ sai và có ý kiến để sửa chữa, thế nhưng những sách ấy vẫn chưa được sửa lại và biện hộ cho những lời ấy là câu nói:"chuyện đã rồi" câu nói ấy khiến nhiều người không thể nào đồng tình được và các học sinh là người lãnh trách nhiệm nhiều nhất! Những kiến thức sai sẽ gây cho học sinh có quan niệm sai và lệch lạc! Khi đó sẽ khó lòng tiếp thu nếu chưa được tìm hiểu 1 cách rõ ràng....Vì vậy khi học sách giáo khoa thì mong muốn lớn nhất là phải thật chính xác, vì vậy việc sửa sách là vấn để cấp thiết. Ngoài ra việc thay đổi cách học mang lại nhiều ích lợi cũng như nhiều khó khăn khác nhau! Một người không thể thay đổi 1 cách nhanh chóng và tiếp thu tất cả và gần như việc đó là vô cùng khó khăn! Có nhiều câu nói:"việc thay đổi này là những bước khẳng định mình của những người vừa mới lên nắm chức" câu nói này làm mình suy nghĩ nhiều điều và cuối cùng mình quyết định đc rằng người việt Nam không đến nỗi tệ đến thế...Chà cầ, toàn là suy nghĩ của mình cả thôi! Hơi bức xúc...he!












