for the best!
Wednesday, July 25, 2007 4:10:48 PM
Mình là con người có ít cảm xúc--có lẽ! Nhưng không phải là không có........Mình đã đọc được nhiều điều về "the love online" và mình có thể chắc chắn rằng tuy có nhiều ý kiến khác nhau nhưng mình đã đúng! Một con người như mình chẳng hạn, mình thường có những suy nghĩ khác nhau:
- "nếu tôi có 10 triệu tôi sẽ mua một ngôi nhà- tôi có không?- không có! tức là tôi vẫn chưa có nhà(chỉ chưa chứ không phải là không!). Nếu tôi có cánh tôi sẽ bay được- tôi có cánh không?- không có! vì thế tui chẳng có cách nào bay lên được.Nếu tôi không thích một ai cả thì cuộc đời tôi sẽ luôn buồn tẻ và chán nản. Tôi có thích ai không?- có! Vậy nên tôi là một con người hạnh phúc và tràn đầy vui vẻ...."
Cái này cho mình thấy mình chẳng biết đến 1 chữ nào gọi là "lãng mạn"..như bx nói : 2 từ đó không có trong từ điển của mình! Có thể là do mình ít khi bày tỏ cảm xúc nên bây giờ cũng trở nên vô cảm với cuộc sống cũng nên!.
Bây giờ mình mới biết được những cách mình đã làm khi mình thấy "cổ họng" mình nghẹn lại là vô cùng tốt cho mình, bạn lúc đó sẽ làm gì?? đó là 1 câu hỏi nan giải nhưng không phải là không có câu trả lời: go to joke forum, music,...có nhiều thứ có thể giúp bạn được! Thế nhưng nhiều lúc cảm xúc như "cơn đại hồng thuỷ" trào ra, lúc ấy bất cứ ai cũng không thể kìm nỗi tâm hồn bạn! Cách tốt nhất là hãy để cho bạn tự bộc lộ cảm xúc của mình...bộc lộ nội tâm của mình(đó là điều tôi muốn nói, có nhiều lúc sống nội tâm cũng không phải là tốt!)
Hôm nay, mình nghe được rằng:love: nói một điều xấu ơi là xấu, mình không thích vậy! Thế nhưng có nhiều lúc mình lại nói câu nói đó quá là thờ ơ! Đây có phải là con người thật của mình?? câu hỏi đó như dâng trào, mình bắt đầu mất niềm tin vào mình!! Con người vô cảm là đây sao?
mình thật sự không muốn như thế chút nào.... thật ra khi vui thì mình cười rất tươi, nhưng khi mình sợ mình chả bộc lộ được một chút gì gọi là cảm xúc cả...đơn giản rằng, mình chả thích việc đó xảy ra nên cảm xúc về chuyện đó không nên bộc lộ! Một con người hay suy nghĩ thì điều đó là không tốt! Thế là một câu nói lại vang lên:"mình phải thay đổi"
, câu nói đó xuất hiện nhưng mà cũng chả biết thay đổi theo chiều hướng nào...chỉ biết rằng khi nào mình thấy điều đó đúng thì mình sẽ thực hiện và đó là "chân lý của riêng mình", có thể mình là một con người cứng đầu thế nhưng đó là bản chất và mình không có quyền thay đổi điều đó! Đó chính là một việc khó khăn, khi mình không thích một điều gì thì mình không nên nói điều đó trước người khác vì người ấy cũng lâm vào tình trạng như mình <ko thích,
> vậy nên xin lỗi nhiều, ko đc nói như thế nữa! mình và
cùng hứa nhỉ!!
Hì, mình có đọc được cái này hay hay, định nói với
nhưng mà không dám nói....chỉ post lên này cho vui thui:(có độ lại;)))
- thời tiết thật đẹp gọi là sunny, bx xinh thật xinh gọi là "beauty", trông cũng vui vẻ nên gọi là "pretty", nếu đi chơi thì phải gọi là "happy"....hì, cuối cùng cũng chả dám nói mà!! H vẫn nhát như thường mà thôi...h3 h3.
Ngồi nghĩ mãi cũng có câu trả lời của bx nè:
- thời tiết xấu gọi là "rainy", ox trông xấu xí gọi là "ugly", gặp mặt đã thấy ghét gọi là "angry", đi chơi với ox mà tui tức lên tóm được ox thì phải gọi là "crazy"
Mình độ cũng được đó chứ nhỉ....khâm phục mình quá:yes:
- "nếu tôi có 10 triệu tôi sẽ mua một ngôi nhà- tôi có không?- không có! tức là tôi vẫn chưa có nhà(chỉ chưa chứ không phải là không!). Nếu tôi có cánh tôi sẽ bay được- tôi có cánh không?- không có! vì thế tui chẳng có cách nào bay lên được.Nếu tôi không thích một ai cả thì cuộc đời tôi sẽ luôn buồn tẻ và chán nản. Tôi có thích ai không?- có! Vậy nên tôi là một con người hạnh phúc và tràn đầy vui vẻ...."
Cái này cho mình thấy mình chẳng biết đến 1 chữ nào gọi là "lãng mạn"..như bx nói : 2 từ đó không có trong từ điển của mình! Có thể là do mình ít khi bày tỏ cảm xúc nên bây giờ cũng trở nên vô cảm với cuộc sống cũng nên!.
Bây giờ mình mới biết được những cách mình đã làm khi mình thấy "cổ họng" mình nghẹn lại là vô cùng tốt cho mình, bạn lúc đó sẽ làm gì?? đó là 1 câu hỏi nan giải nhưng không phải là không có câu trả lời: go to joke forum, music,...có nhiều thứ có thể giúp bạn được! Thế nhưng nhiều lúc cảm xúc như "cơn đại hồng thuỷ" trào ra, lúc ấy bất cứ ai cũng không thể kìm nỗi tâm hồn bạn! Cách tốt nhất là hãy để cho bạn tự bộc lộ cảm xúc của mình...bộc lộ nội tâm của mình(đó là điều tôi muốn nói, có nhiều lúc sống nội tâm cũng không phải là tốt!)
Hôm nay, mình nghe được rằng:love: nói một điều xấu ơi là xấu, mình không thích vậy! Thế nhưng có nhiều lúc mình lại nói câu nói đó quá là thờ ơ! Đây có phải là con người thật của mình?? câu hỏi đó như dâng trào, mình bắt đầu mất niềm tin vào mình!! Con người vô cảm là đây sao?
mình thật sự không muốn như thế chút nào.... thật ra khi vui thì mình cười rất tươi, nhưng khi mình sợ mình chả bộc lộ được một chút gì gọi là cảm xúc cả...đơn giản rằng, mình chả thích việc đó xảy ra nên cảm xúc về chuyện đó không nên bộc lộ! Một con người hay suy nghĩ thì điều đó là không tốt! Thế là một câu nói lại vang lên:"mình phải thay đổi"
, câu nói đó xuất hiện nhưng mà cũng chả biết thay đổi theo chiều hướng nào...chỉ biết rằng khi nào mình thấy điều đó đúng thì mình sẽ thực hiện và đó là "chân lý của riêng mình", có thể mình là một con người cứng đầu thế nhưng đó là bản chất và mình không có quyền thay đổi điều đó! Đó chính là một việc khó khăn, khi mình không thích một điều gì thì mình không nên nói điều đó trước người khác vì người ấy cũng lâm vào tình trạng như mình <ko thích,
> vậy nên xin lỗi nhiều, ko đc nói như thế nữa! mình và
cùng hứa nhỉ!!
Hì, mình có đọc được cái này hay hay, định nói với
nhưng mà không dám nói....chỉ post lên này cho vui thui:(có độ lại;)))- thời tiết thật đẹp gọi là sunny, bx xinh thật xinh gọi là "beauty", trông cũng vui vẻ nên gọi là "pretty", nếu đi chơi thì phải gọi là "happy"....hì, cuối cùng cũng chả dám nói mà!! H vẫn nhát như thường mà thôi...h3 h3.
Ngồi nghĩ mãi cũng có câu trả lời của bx nè:
- thời tiết xấu gọi là "rainy", ox trông xấu xí gọi là "ugly", gặp mặt đã thấy ghét gọi là "angry", đi chơi với ox mà tui tức lên tóm được ox thì phải gọi là "crazy"
Mình độ cũng được đó chứ nhỉ....khâm phục mình quá:yes:












