My Opera is closing 3rd of March

Không Tên

Đúng hay Sai?

Hôm nay, lặng lẽ đạp xe qua đường Hoàng Văn Thụ! Đến đầu đường giao cắt với Đường Hùng Vương, đèn chuyển sang vàng rồi từ từ chuyển sang đỏ....mình ghì thắng rồi từ từ đi chậm lại, đến gần vạch vôi thì dừng lại hẳn! Thế nhưng phía sau, 2 người (phải gọi là anh, vì đều là con trai và trông lớn nữa) chạy xe nouvo mặc áo trông thật bảnh, đầu tóc bóng mượt chạy ngang qua mình! 1 anh quay đầu lại nhìn mình và nói :"thằng khùng"! Lúc đầu mình cảm thấy bất ngờ và hơi tức, chả hiểu nguyên nhân là gì...thế nhưng câu thứ 2 khiến mình hiểu rõ:"đèn vàng thì chạy thục mạng qua cho rồi, dừng lại chi! Đúng là tâm thần". Nguyên nhân bỗng lộ diện một cách sỗ sàng, mình như sững lại! Như mọi bữa mình đã ngoái theo và nói một câu gì đó cho hả dạ, nhưng lúc đó mình bỗng nghĩ: "lấy 1 cái sai sửa 1 cái sai là đúng hay sai?". Với toán học, khi 2 mệnh đề đi song song với nhau nếu mệnh đề sai đi với mệnh đề sai sẽ tạo ra 1 mệnh đề "đúng"!(cực kì đúng). Đó là lối suy diễn theo kiểu toán học, nhưng lúc đó không hiểu sao mình lại thấy khó xử! Mọi việc bắt đầu như thế nào thì cho nó tiếp diễn như thế ấy, một người nhiều chuyện sẽ không được một cái giải nào mà có khi còn mang 1 cái danh :"thằng khùng"....Mình sợ chết, mình ko vượt đèn đỏ? điều đó đúng hay sai?? sau một hồi nghĩ kĩ lại, lúc xưa có khi mình cũng đã vượt đèn đỏ và bây giờ cũng có lúc mình đã làm điều đó và cũng xem người khác là những "kẻ khùng" thế nhưng bây giờ nghĩ lại chuyện đó có thể sẽ không xảy ra nữa! Mình bây giờ đã khác(có thể là như thế) vậy nên điều đó là ko cần thiết!! Một lần mình vượt đèn đỏ(lúc đó là lớp 5-6) mình chạy băng qua đường với 1 tốc độ không phải là chậm chạp gì, đèn thình lình bật sang ánh đỏ...một chiếc xe lao vội, đâu trúng vào mình, có thể nhiều người nghĩ mình sai luật! (xe mình ko có thắng) vậy nên mình tin tưởng là mình đã cố gắng, có 2 người: 1 chú và 1 cô chạy ra dắt xe mình vào....họ nói :"cháu đừng chạy xe như vậy nữa, nguy hiểm", hì sau lần đó mình đã quyết định chạy xe an toàn 1 tí, dù có chậm 1 chút cũng ko sao......Vậy nên có nhiều lúc đi với mấy thằng bạn, bọn nó nói :"thằng Hải là thế đấy, chết nhát!" mình ko quan tâm! Chuyện mình mình lo vậy là đủ.
STOP HERE! NẾU BẠN KO THÍCH NHỮNG LÝ LUẬN RƯỜM RÀ MÀ CÓ KHI CHẲNG ĂN THUA GÌ.........monkey monkey monkey monkey
Mình nghe love nói rằng không thích một môn học nào...không có năng khiếu về môn học đó!! Hì, mình muốn nói 1 điều rằng :" Không có ai sinh ra đã định sẵn là một bác sĩ, kĩ sư, hoạ sĩ, luật sư hay một nghề cao cả nào! Mình đã thấy trên báo có viết nhiều điều lạ nhưng mà vẫn chưa thấy xuất hiện một bản tin nào nêu ra rằng : một phụ nữ sinh ra một bác sĩ hay là sinh ra một kĩ sư...mà chỉ thấy ghi là một phụ nữ sinh ra một trẻ em! Đó là một điều hoàn toàn đúng đắn, Thế nhưng vẫn có bác sĩ trên đời! Vậy ta có thể suy ra rằng: bác sĩ là do trẻ em cố gắng và thực hiện những suy nghĩ của mình đề biến thành một người mình ước mơ! Nếu có người nghĩ theo 1 chiều hướng khác thì bạn hãy tự nghĩ :"bạn có dám để 1 người mới sinh ra làm bác sĩ và mổ bụng bạn không?? hay bạn muốn 1 người mới sinh là luật sư cho bạn! Bào chữu cho bạn??" Điều đó là không thể xảy ra- bạn biết câu trả lời của chính mình mà phải ko??!CON NGƯỜI SINH RA ĐỂ THÀNH TOÀN, ĐÃ CÓ SẴN NHỮNG YẾU TỐ ĐỂ THÀNH CÔNG! VÀ ĐƯỢC ÔNG TRỜI CHO NHỮNG MẦM NON ĐỂ TRỞ NÊN MỘT NGƯỜI MÀ MÌNH MONG MUỐN, TRỞ NÊN TỐT HƠN! Đọc được những dòng này không phải là mình tự cao và ra vẻ dạy đời người khác, nếu có ai đọc được và hiểu như vậy thì cho mình xin lỗi, mình ko cố ý đâu! Mình mong sau khi đọc xong câu trên, bạn sẽ tự tin hơn, không ganh tị và thẳng bước trên con đường của mình vì biết rõ mình có thể làm được ước mơ của mình mà--đúng ko? Từ giờ phút này, hoàn cảnh, tương lai của bạn nằm sẵn trong đôi bàn tay tài năng--đó chính là đôi bàn tay của bạn đấy..chúc mọi người ai cũng có thể hoàn thành được những điều mình mong muốn!! Có thể là mình còn chưa thực hiện được những điều trên nhưng mình sẽ cố gắng! Chuẩn bị đi thực hiện ước mơ, chắc để hôm sau mình post lên 1 phần mình vô cùng tâm đắc trong 1 cuốn sách, nó gồm "6 bước giúp bạn thành công trên con đường của chính mình" ...mình nghĩ cực kì đúng đắn!! Mình sẽ post lên sau, love đọc nhá!

for the best!Hôm nay mình ngủ dậy trễ, vừa bước xuống ...

Comments

luanLuan-Nguyen Wednesday, August 1, 2007 6:53:45 PM

Hay hay , mấy cái vụ tuân thụ luật giao thông , fải chi ai ai ở ViệtNam cũng giống ông nhĩ ( trừ tui ra ) hehe. UH. "tương lai của bạn nằm sẵn trong đôi bàn " câu này dc .Cho làm wen nhá ?? nice blog

lê nguyễn quang hảiloveyouforever10 Thursday, August 2, 2007 2:06:43 PM

Tốt bất thình lình đó thôi, hi`smile
February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28