Wednesday, August 8, 2007 4:36:46 PM
Hôm nay mình ngủ dậy trễ, vừa bước xuống giường đã thấy choáng váng...ngẩng mặt lên nhìn đồng hồ thì hỡi ơi!! Đã 11h rồi cơ à...chạy nhanh xuống nhà để online! Ai dè nhỏ em nó chơi điện tử, nói mãi mà nó chẳng nhường máy gì cả, đến 11h 40' online thì
đã out mất rồi còn đâu, chờ thêm 1 chặp mà chả thấy...mình cũng out! Lúc 4h 30' mình quyết định lên mạng, gặp
lên mạng luôn nè, mừng thế cơ nhưng mình gần đi học mất rồi
vậy nên sau khi chào
xong mình off và hẹn 7h lên mạng.....cuối cùng lại trễ nữa rồi:(, con em nó giành máy chơi mới ức chứ:(....Xin lỗi!!
đã out mất rồi còn đâu, chờ thêm 1 chặp mà chả thấy...mình cũng out! Lúc 4h 30' mình quyết định lên mạng, gặp
lên mạng luôn nè, mừng thế cơ nhưng mình gần đi học mất rồi
vậy nên sau khi chào
xong mình off và hẹn 7h lên mạng.....cuối cùng lại trễ nữa rồi:(, con em nó giành máy chơi mới ức chứ:(....Xin lỗi!!











