My Opera is closing 3rd of March

Không Tên

1-2-3//thay đổi nào

chà chà, trưa nay ko hiểu sao "buồn" nhiều nhiều thế ko biết hả trời......tự dưng lúc đó sống mũi cay cay, mình ko biết phải làm thế nào nữa! May là mình là:"người phòng chống lụt bão" hơi bị oách!happy vậy là chào love mình lên nhà, chứ ko bị cry thì lại khổ thân...lên trên nhà chỉ biết vùi đầu vào cái chăn mà nằm ngủ 1 lèo thôi, irked 4h20' mình mới dậy đc!! Thức dậy đầu óc choáng váng, có lẽ mình mệt rồi(tối hôm qua coi film "bí mật quốc gia" xong mình mới đi ngủ) sáng lại dậy sớm nữa chứ, vậy nên hơi mệt chút xí:faint: Sau khi tắm để hạ nhiệt độ cơ thể và trở lại con người "máu lạnh" , con người ít có cảm xúc như xưa! Mình quyết định đi học vì nói là chiều gặp love , khoái lắm cơ!! Hôm nay xe hư, ba mình chở đi học! Chán ghê cơ, trễ rồi mà ba vẫn chầm chậm:(....Tới nơi mình nhìn quanh nhìn quẩn, chả thấy xe love đâu cả:awww: vậy là tự nhủ(hôm nay love đi bộ từ nhà lên đây đó, cũng gần gần mà) vậy nhưng lúc chạy vào lớp, chả thấy bóng dáng love đâu cả:worried: ...lớp học hôm nay vắng vẻ lạ thường!! Ngồi nghĩ mãi cũng chả biết tại sao, buổi trưa mình nói chắc là quá đáng rồi...hic, Ngồi nghe người ta đi ra đi vào, lúc có tiếng dép kêu là mình quay ra ngoài nhìn mãi, vậy mà chả có:(!! chán ghê cơ...có lúc thằng bạn hỏi:"mày làm gì mà nhìn ra ngoài miết vậy?" mình cũng chỉ biết trả lời:"tao để dép ngoài đó sợ mất dép:lol: ", vậy là mấy thằng cười cười, nhìn gai ko thể tưởng đc:(!! Mình ghét bọn đó:furious: chuyện mình mình lo, bọn nó xía vào làm gì!! hic.....Ngồi học mà chán chết luôn cơ!!
Đến tối về nhà, máy ko có ai ngồi(mình xóa trò chơi của ba rồi lol vậy là khỏi bị giành máy)...bật máy lên một cách nhanh chóng, onl liền, mình chắc là:love: buồn nên chả đi học rồi, vậy mà xăm xe mãi cái yahoo nó chả chịu vào:( cuộc đời đau khổ mà, hồi chiều mới cài cái MCafee cho máy, scan diệt hết virus còn gì, vậy mà bây giờ như thế, chán chết cơ:ko:
Lúc này mình mới cảm nhận đc sự quan trọng của yahoo mà, đó như là sợi dây nối mình với love , mất nó mình có cảm giác thiếu thốn:(, mình thực sự chả biết làm sao nữa....mình vào mail gửi cho love 2 mail, vậy nhưng chả ăn thua gì cả:(...mình pó tay!! Bỗng mình nhớ ra rằng trong mail cũng có phần cho đăng nhập rồi chat, hí hửng mở web lên vào mail, ai dè mình vào đc nó báo lỗi:"you have to had flash player 7.0 or higher to load the chat"scared , đi mò về bao nhiêu là chương trình luôn mà, vậy nhưng sao cài vào máy thì nó hiện lỗi, bắt mình phải đăng nhập = admintrator:irked: , mà mình đang vào máy của mình = admintrator mà, làm gì có chuyện gì đâu chứ! Ghét ghê cơ, cố gắng gửi cho love cái email nữa, nhắn vào chơi boom cùng, vậy mà đau khổ sao, lúc đó ba với mẹ lại cãi lộn:(.....mọi chuyện cũng chỉ vì ba thấy thằng hàng xóm đậu vào 2 trường đại học, anh mình với mình chơi suốt ngày! Vậy nên nóng tính chửi 2 anh em, thế nhưng mẹ mình lại nói là gần vào năm học rồi, cho chúng chơi thêm vài ngày nữa...vậy là ba mình nói mẹ mình ko biết dạy con:furious: mình ghét câu nói đó, vậy là 3 anh em cùng nhau đi ra ngoài, ở trong nhà nghe nói qua nói lại cực kì nhức đầu:cry: , mình lại nghĩ rằng : chắc là love cũng đang ghét mình như vậy...hic, buồn thiệt mà! Mình đâu cố ý đâu, ai bảo mình thích nhìn người ta cười năm lớp 9 giữ quá chi, vậy nên lúc nào nghe love nói về mấy thằng khác là chả thích gì hết....H ko cố ý đâu mà, con người H ích kỉ mà:bomb: /Mình muốn đc lên mạng bây giờ để đc nói chuyện với love nhưng mà máy tính của mình ko vào đc!! hic...chắc là love bây giờ ngồi chờ rồi ghét mình rồi:(.......
Sau 1 h đi ngoài đường, 3 anh em về nhà! Lúc đó chỉ có ba ở nhà hà, ba hỏi 3 anh em đi đâu! Ba mình nói là đi tìm nhiều chỗ mà ko thấy:> lúc đó cũng thông cảm thôi, ba mình nóng tính! Vậy nên cũng phải thông cảm 1 chút mà...hì.....Chạy xuống mở máy lên nào, cố gắng thử xem yahoo đc chưa! Vẫn chưa đc, mình quyết định rằng yahoo bị dis:cheers: lúc đó ko hiểu sao mình nghĩ nếu yahoo mà dis thì ở nhà Đăng chắc cũng bị dis, ko vào mạng đc! Vậy là mình mong sao sáng mai mình đi xuống nhà love chơi game rùi xin lỗi luôn! Mình ích kỉ, con người mình phải thay đổi nhiều hơn nữa.....Vậy là cố gắng vào boom xem thử, vào đc nè....hì...vậy là chơi liền hà! Mình thấy pigboom ko vào, vậy là chắc là Đăng ko nhận đc email của mình! Cứ theo đuổi ý nghĩ đó, mình vào chơi!! Gặp đc thằng bạn của anh mình, chơi với thằng đó vui thiệt luôn mà p, lúc sau nó hỏi mình sao ko mở yahoo lên, ra chat với nó! Có người gọi nó mà! Mình nói là yahoo bị dis, làm gì vào đc mà vào! Còn cười nó nữa chứ, vậy mà nó nói :"tao vào đc nè, dis đâu mà dis":clown: ...mọi cái mình nghĩ dầu như tan biến cả, chả chơi tiếp đc luôn mà! Chắc là love chờ mình rồi:(, đợt này đau khổ rùi...hic...Mình ra sửa lại cái máy, mình tin chắc máy mình bị lỗi, lấy mấy chương trình diệt virus khác Mcafee, mình định cài vào mà nó vẫn ko cho...hiện ra cái bảng ghi là :"you have to disable OnAcess of Mcafee to install the programs and connects to the internet"...vậy là hiểu liền hà cry cry cry do mình để chế độ able cho cái Mcafee nên nó ngăn mình ko cho vào yahoo, ngồi mày mò mãi mà chả disable đc! Ghét mình, removed chương trình diệt virus luôn! Thế nhưng thời gian làm gì có chờ mình, trễ rồi còn gì! 11h kém 10'sad, xong đời! Mình lên nhìn hoài mà ko thấy love online, vậy là đánh liều đăng nhập vào nick của love, mình thử mấy cái pas của love hồi hôm bữa nói với mình....chà chà, ngồi thử 1 chút cũng ra cái pas...hic, vào nick của love cái nick của mình nằm trong phần "Ox" trùi, cảm thấy mình có lỗi mà, nhìn lại có 2 nick trong chỗ đó lận, mình ko biết sao...lúc đó cảm thấy hơi tức:(, rồi mình nhìn kĩ lại:(...đó là nick của love mà....nói cái này ra love giận mình rùi, nhưng mà H sợ thật mà....sad....Dù gì H cũng xin lỗi, lúc đó tò mò quá, tự dưng ngồi đăng nhập vào nick của love........Mình xấu thật:(.
Vào blog, mình đọc lại mấy câu mình viết hôm bữa...vậy là nhớ lại những gì love nói hồi hôm sáng dù mình ko nhớ rõ lắm nhưng cũng post lại, cảm thấy vui mà:"gặp ox trông giáng con trai gọi là "manly", thêm chất thể thao gọi là "sporty", ox nghe lời bx gọi là "culi" lol lol lol lol lol lol , mình cười bể bụng luôn mà, nói gì mà nói mình làm cái nghề đó chứ, nói thiệt là vui nhưng mà làm cái đó ko đc:), con trai mà:)......dù gì cũng thx love.....mong sao sáng mai xin lỗi đc/ cầu trời phù hộ cho con!! Amen:monkey: monkey

Buồn!Hôm nay mình có nhiều cảm xúc hòa trộn với nhau.

February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28