Oh! Oh.....
Thursday, August 16, 2007 2:00:01 PM
Hôm nay, một ngày tràn đầy vui vẻ đối với mình ngoại trừ cái lạnh se se và chút ẩm ướt, đúng là mưa ít thì khoái mà mưa cứ dài dằng dặc và 1 cái điệu sụt sùi thì "chán như con gián". Tuy vậy hôm nay mình cũng đc hưởng lại cái vị, một cảm xúc thơ bé....là ngồi trước cửa nhìn mưa rơi! Thật ra thì mình khoái nhất những hạt mưa nhỏ xí theo làn gió bay vào người mình, một cảm giác mát mẻ nhưng ko "lạnh lẽo"...cái mát đến từ từ, từng ít một! khiến cho mình cảm thấy dễ chịu/ Mẹ mình cười và bảo, bây giờ trông giống y hồi xưa, chả khác tí nào....mình có cảm giác mình vừa nhỏ đi một "tí xíu".
Hôm nay chat với
, tuy hôm nay
out sớm nhưng dù gì đc chat là "khoái" nhất rồi....nói chung là văn miêu tả của mình "kém" quá, phải nói đến chữ "tồi tệ"...thông qua cái này, bác nào có cách học văn sao cho nó "lên tay" thì bày em với....., em học cái môn này ko đc luôn mà.....
Đánh dấu cho hôm nay là 2 sự việc "to" và "khó"!!
- Khi mình dùng câu".....tèn tén ten" thì
nói mình làm gì đc biến thành siêu nhân, ốm nhom...ui ui, cái này khó mà! Nói chung là ko "fat" lên 1 tí đc mà/ con người thì càng ngày càng nhiều tuổi mà cân nặng ko lên tí nào, có khi còn giảm nữa mới "ớn" chứ!
- Bị lừa 1 vố đau ơi là đau mà:(, thằng bạn tự dưng chat với mình nói hôm nay nó cảm thấy mệt! rồi nói thêm 1 câu: "cái mông nặng của nó đã vỡ tan tành"
, mình nghe xong tưởng có chuyện gì chứ, cứ tưởng là mông nó càng ngày càng nặng có vẻ như sắp nổ tung ra...mình cười gì mà cười, cứ tưởng nó bữa nay trông mập lắm chứ...nói chuyện còn vui tính nữa! Ai dè nó nói mình có "ý nghĩ đen tối"...hu, "mông nặng" của nó là "MỘNG" chứ bộ, nó có dịp cười lại mình...nó còn nói là nếu có wc ở đây thì nó cho mình xem nó cười liền...thằng mất dạy mà, định chọc quê mình nữa chứ!! Nói chung là do nó(cái này ko biết mình đen tối thật hay đang đổ lỗi cho nó nữa) vậy nên mình bữa sau cẩn thận hơn...như
nói "giang hồ hiểm ác" vậy nên mình sẽ cố gắng đề phòng những "tiều nhân" tồn tại..có vẻ là "tiều nhân" còn chưa đủ, dùng thêm từ "bá đạo" nữa cho chắc...ha ha,
Dù sao hôm nay...vui vẻ, Đăng ngủ ngon, ngủ ngon nào....hì!!!
Hôm nay chat với
, tuy hôm nay
out sớm nhưng dù gì đc chat là "khoái" nhất rồi....nói chung là văn miêu tả của mình "kém" quá, phải nói đến chữ "tồi tệ"...thông qua cái này, bác nào có cách học văn sao cho nó "lên tay" thì bày em với....., em học cái môn này ko đc luôn mà.....Đánh dấu cho hôm nay là 2 sự việc "to" và "khó"!!
- Khi mình dùng câu".....tèn tén ten" thì
nói mình làm gì đc biến thành siêu nhân, ốm nhom...ui ui, cái này khó mà! Nói chung là ko "fat" lên 1 tí đc mà/ con người thì càng ngày càng nhiều tuổi mà cân nặng ko lên tí nào, có khi còn giảm nữa mới "ớn" chứ!- Bị lừa 1 vố đau ơi là đau mà:(, thằng bạn tự dưng chat với mình nói hôm nay nó cảm thấy mệt! rồi nói thêm 1 câu: "cái mông nặng của nó đã vỡ tan tành"
, mình nghe xong tưởng có chuyện gì chứ, cứ tưởng là mông nó càng ngày càng nặng có vẻ như sắp nổ tung ra...mình cười gì mà cười, cứ tưởng nó bữa nay trông mập lắm chứ...nói chuyện còn vui tính nữa! Ai dè nó nói mình có "ý nghĩ đen tối"...hu, "mông nặng" của nó là "MỘNG" chứ bộ, nó có dịp cười lại mình...nó còn nói là nếu có wc ở đây thì nó cho mình xem nó cười liền...thằng mất dạy mà, định chọc quê mình nữa chứ!! Nói chung là do nó(cái này ko biết mình đen tối thật hay đang đổ lỗi cho nó nữa) vậy nên mình bữa sau cẩn thận hơn...như
nói "giang hồ hiểm ác" vậy nên mình sẽ cố gắng đề phòng những "tiều nhân" tồn tại..có vẻ là "tiều nhân" còn chưa đủ, dùng thêm từ "bá đạo" nữa cho chắc...ha ha, Dù sao hôm nay...vui vẻ, Đăng ngủ ngon, ngủ ngon nào....hì!!!












