My Opera is closing 3rd of March

Không Tên

oai oai!!

Hôm nay đen kinh...nhất là cái bọn điên nặng (Điện) cúp điện cái rụp, làm anh em lâm vào cảnh "khốn cực", ko gặp đc love làm mình có cảm giác tiếc tiếc, giống như mới mất cái gì "special" lắm! Mà cũng phải, nói chuyện với love thì "special" khỏi chê rồi còn gì....
Tối nay "mưa", to khỏi chê luôn! Nghe mà cứ "ầm ầm"...chà chà, hình như mình "bạo lực hóa vấn đề", dù gì thì mưa to cũng có cái chán của mưa to! Nghe nhạc chẳng đc gì cả, nhưng dù hơi trễ nhưng cũng gặp đc love, vậy nên dù mưa to nhưng cũng đc gọi là một ngày....vui vẻ!!
Tối nay ngồi chat với 1 "sin" chính hiệu con nai vàng.....nói chung là bạn mình đi qua đó "tham quan" một vài năm rồi trở về cùng đất nước và con người ở đây! (mong là thế)...đúng là lâu ngày ko gặp nói chuyện cũng có "lên tay", nhưng dù sao nói chuyện với love vẫn là nhất.....
Ngoài ra, còn có 1 "đại ca" tự dưng nói chuyện với mình mà chả biết mặt mũi....gai quá, ignore liền hà...như love nói thì làm vậy người ta "khinh" cho đấy, mình mặc kệ! Khinh ta ta khinh lại, dù gì mình chả sợ đứa nào nói xấu(mặt dày đến hơn cả tấc rồi còn gì)...Dù gì thì "Đăng" ngủ ngon nhá, mấy bữa nay me nói câu này mãi mà ko xong! Cứ out vào những lúc tâm hồn mọi người đang "treo ngược cành cây"...nói chung là đang "tận hưởng giây phút vui vẻ", chưa kịp nói gì hết mà!!smile......End!!

Oh! Oh.....Mấy bữa nay mình cứ dậy sớm đều đều, cừ ...

February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28