My Opera is closing 3rd of March

Không Tên

bye bye ....ô xê ra!!!

Hôm nay quyết định viết bài cuối cùng cho blog ở Ô Xê Ra!!Sau khoảng (3 hay 4 tháng gì đó) mình viết blog để tâm sự, tìm thêm bạn(có thể)....mình quyết định ngừng viết blog vì 1 lí do hết sức "chuối" mà phải nói là "chuối cả nải" đó là: máy tính của mình hỏng nặng!...từ đó mình "thù hận" cái máy tính, đâm ra thù hận luôn cả cái "yahoo messenger" và còn cả những "trang web" thân yêu!! Nói chung 1 điều...mình "thù hận" cái máy tính chết tiệt, đem cho mình thật nhiều niềm vui và hạnh phúc đồng thời cướp đi những thứ ấy ko một lời báo trước với mình! (nó rắp tâm phá hoại mình, chắc là cái máy tính này nó âm mưu lâu rồi nhưng bây giờ mới có dịp "chơi" mình và bây giờ là 1 vố "nặng nề" đến như thế! Tao ghét mày----máy tính à! (nói vậy thôi, mình có máy tính mới thì to be cotinute) haha!1... lúc đó những gì tao nói với mày bây giờ chỉ là ---nói giỡn! Còn nếu ko có, những lời nãy giờ tao nói là ...nói thiệt đấy!! Ha ha, mày cũng biết rồi còn gì! "người buồn thì cảnh có vui bao giờ"
Mấy bữa nay mình "mệt", cái đó đúng chóc! Cái blog này là nơi mình gửi gắm cảm xúc: vui có, buồn có, kỉ niệm có! Thế mà bây giờ tao phải từ bỏ mày....nói thật là Ô Xê Ra ơi! Tao cảm thấy..........ko hối tiếc! haha ha aha aha, cười cười vậy thôi, phải nói là cũng "buồn" sad,Mà kệ đi, chỉ là xa "hơi lâu lâu" một xí thôi mà! Lên lớp cao cao hơn, có thể là đại học chẳng hạn! Tao lại về bên mày thôi, cố gắng chờ tao nhá!
Bây giờ là 1 vấn đề vô cùng nan giải đây!! Alo, ai giúp đc giúp tui đi nè!
- Khi buồn mình biết làm gì bây giờ...ko viết ra, trong đầu mình cứ nghĩ mãi nghĩ mãi! Như vậy thì mệt lắm còn gì....coi chừng có 1 ngày đầu mình nổ tung tóe, óc bay tùm lum...lúc đó mình ngồi nhặt lại cũng mệt nghỉ nhỉ:ko:
- Mình cảm thấy hối tiếc, những ngày trước thì lúc nào cũng có thể viết đc trên blog! bữa nay ko viết đc nữa! Tiếc thật, giống như rớt tờ "50K", trông thấy nó ở đằng xa xa rồi nhưng mà bị người khác lấy trước!...Buồn thiệt mà!
- Nơi này dù gì cũng còn lưu giữ kỉ niệm, lúc vui vào đọc cho nó "buồn" đi 1 xí, lúc buồn vào đọc cho nó "vui" lên 1 xí! Như vậy mày còn có ích đấy "ô xê ra"! Không thì tao delete mày rồi...nói chung là mày còn "may"!!
- Cảm ơn "ô xê ra" giúp tao quen đc hơi "bị" nhiều người...Anh cú, chị Huyền, Kenvin, vân vân và vân vân! Nói chung là "chào tạm biệt mọi người", "em về với chúa"...bb
- Qua blog này và blog của love mình còn chút thông tin! Bây giờ mình nghĩ là không làm gì đc nữa chắc luôn, nói chung là....vì thói quen lâu giờ với "ô xê ra" mà bây giờ mình có cảm giác mất mát...to lớn! Gai quá trời........
Thôi, ko nói nữa! Nói ra ghét ghét đập nát cái máy tính nữa thì ...tội nó!

Heo con iu dấu ( bài này hình như bx hôm bữa có nói với mình rồi, vậy mà bây giờ mới down về nghe, bây giờ up lên nè)!Ngày 23-8

February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28