Ngày 23-8
Thursday, August 23, 2007 2:46:26 PM
Bữa nay máy tính có thể khởi động rồi nên bài viết hôm trước đc coi là....nói giỡn! Bây giờ mình viết về hôm nay!
Sáng nay, mới 6h kém 5! Đồng hồ kêu inh ỏi, lượt 1 nhá....lượt thứ 2...lượt thứ 3...tiếng chuông mình ko thể chịu nổi! Nhấc người ra khỏi cái mền ấm áp, mình chạy lên tắt cái đồng hồ và bước vào 1 ngày mới...ngày tập trung!
Để chuẩn bị cho ngày tập trung, mình tắp cho sạch sẽ! Nhưng còn sớm quá, vậy là ngồi lấy mô hình thiết kế nhà cửa ra! Mình quyết định xếp một ngôi nhà dành cho .....quân đội(nói cho to vậy thôi chứ là một cái nhà rồi có chỗ để xe ấy mà, bộ xếp này ba mình mua cho nhỏ em, mình xếp cho nó "oách"...nhỏ em nhìn "lác mắt" chơi!..sau 1 h thực hiện, mình cảm thấy nó gần như là..hoàn chỉnh!!)
Ngoài ra mình còn nổi hứng ngồi xếp đc cái xe tăng nữa! Không biết nói sao, chắc mình giống "con nít"....làm xong mấy cái này thấy khoái quá chừng luôn..he he
Đúng 8h, mình có mặt ở trường...người người nhộn nhịp, trông thích mắt thật! Vậy nhưng mà gặp những người mình "gai gai" cứ lượn qua lượn lại! Chán thế cơ, mất cả hào hứng!Ngồi vào lớp, mấy đứa gặp nhau....nói chuyện với nhau trông sôi nổi thật! Mình nghĩ vào năm chắc còn nói chuyện nhiều hơn nữa quá!Vậy là năm nay có vẻ mệt hơn năm ngoài rồi.Dù gì gặp lại lớp mình cũng vui rồi nhỉ!
Lại 1 ngày ko thực hiện đc lời nói! Cái này có vẻ quan trọng quá trời trời...Do cô mình cả! Tự nhiên bắt mình với mấy thằng trong lớp khiêng bàn ghế! mà bàn gì mà nặng ghê cơ..ghét quá chừng...hic hic! tới 10h 27' mới đc đi về, lưỡng lự mãi mới gặp đc Đăng nè...hì, biết sao đc! Mình thích nhìn quá còn gì...he he!
Buổi chiều mình ngủ từ 1h đến gần 4h mới dậy! He he, vừa kịp giờ Đăng đi học về luôn nè! Onl liền hà...gặp đc Đăng mừng ghê luôn, Đăng nói là "mệt" hì...cũng phải thôi! Học vẽ gì mà 4h liền, ai ko mệt đc! Mình quyết định ngồi chờ Đăng..Đăng đi ngủ...he he, dù sao tối cũng gặp được Đăng! Khoái ghê luôn.....mình cảm thấy vui, tuy ko gặp đc lâu nhưng mà Đăng có gọi điện thoại qua nè! Nhớ lại lần đầu gọi điện thoại nói có mấy câu là cúp cái rụp! Bữa nay có tiến triển theo chiều hướng "tốt tốt"! Đăng ngủ ngon nhá!
Sáng nay, mới 6h kém 5! Đồng hồ kêu inh ỏi, lượt 1 nhá....lượt thứ 2...lượt thứ 3...tiếng chuông mình ko thể chịu nổi! Nhấc người ra khỏi cái mền ấm áp, mình chạy lên tắt cái đồng hồ và bước vào 1 ngày mới...ngày tập trung!
Để chuẩn bị cho ngày tập trung, mình tắp cho sạch sẽ! Nhưng còn sớm quá, vậy là ngồi lấy mô hình thiết kế nhà cửa ra! Mình quyết định xếp một ngôi nhà dành cho .....quân đội(nói cho to vậy thôi chứ là một cái nhà rồi có chỗ để xe ấy mà, bộ xếp này ba mình mua cho nhỏ em, mình xếp cho nó "oách"...nhỏ em nhìn "lác mắt" chơi!..sau 1 h thực hiện, mình cảm thấy nó gần như là..hoàn chỉnh!!)
Ngoài ra mình còn nổi hứng ngồi xếp đc cái xe tăng nữa! Không biết nói sao, chắc mình giống "con nít"....làm xong mấy cái này thấy khoái quá chừng luôn..he he
Đúng 8h, mình có mặt ở trường...người người nhộn nhịp, trông thích mắt thật! Vậy nhưng mà gặp những người mình "gai gai" cứ lượn qua lượn lại! Chán thế cơ, mất cả hào hứng!Ngồi vào lớp, mấy đứa gặp nhau....nói chuyện với nhau trông sôi nổi thật! Mình nghĩ vào năm chắc còn nói chuyện nhiều hơn nữa quá!Vậy là năm nay có vẻ mệt hơn năm ngoài rồi.Dù gì gặp lại lớp mình cũng vui rồi nhỉ!
Lại 1 ngày ko thực hiện đc lời nói! Cái này có vẻ quan trọng quá trời trời...Do cô mình cả! Tự nhiên bắt mình với mấy thằng trong lớp khiêng bàn ghế! mà bàn gì mà nặng ghê cơ..ghét quá chừng...hic hic! tới 10h 27' mới đc đi về, lưỡng lự mãi mới gặp đc Đăng nè...hì, biết sao đc! Mình thích nhìn quá còn gì...he he!
Buổi chiều mình ngủ từ 1h đến gần 4h mới dậy! He he, vừa kịp giờ Đăng đi học về luôn nè! Onl liền hà...gặp đc Đăng mừng ghê luôn, Đăng nói là "mệt" hì...cũng phải thôi! Học vẽ gì mà 4h liền, ai ko mệt đc! Mình quyết định ngồi chờ Đăng..Đăng đi ngủ...he he, dù sao tối cũng gặp được Đăng! Khoái ghê luôn.....mình cảm thấy vui, tuy ko gặp đc lâu nhưng mà Đăng có gọi điện thoại qua nè! Nhớ lại lần đầu gọi điện thoại nói có mấy câu là cúp cái rụp! Bữa nay có tiến triển theo chiều hướng "tốt tốt"! Đăng ngủ ngon nhá!












