My Opera is closing 3rd of March

Không Tên

hehe

Hôm nay mình dạy sớm nè...5h đã dậy rùi(chẳng qua là có "âm mưu" tập bóng chuyền...hehe, chiều nay phải học kèm lúc 5h chiều nên ko tập đc buổi chiều rồi còn gì! Ngày hôm qua phải học anh văn nên ko tập đc nữa...vậy nên hôm nay quyết tâm tập bù! Thế nhưng mà mình hơi "hãi", vì hôm bữa đầu tập tay hơi bị sưng và hơi rát, dù gì thì mình "thích" môn này).
Sau khi đánh xong bóng chuyền...tắm nào! He he, mới có 6h kém 15' hà! Mà ko hiểu sao mình thích gặp Đăng thế ko biết! Xém xí nữa là mình chạy xe đi rùi...hì, nhưng mình đã hứa rồi mà! Thế nên quyết định:"cố gắng, để hôm sau gặp! Đã hứa là phải thực hiện mà:D (nói vậy cho oách chứ mình lấy tấm hình Đăng đưa ra nhìn...cho đỡ nhớ nè)...hì, đấu tranh tư tưởng ghê lắm đó nhá! Ngày hôm qua, Đăng đi vào lớp học! Trông hơi "mệt mệt"...hì, thấy Đăng ít cười hẳn...nhưng ko hiểu sao lúc mình thấy Đăng cười nè! Cười thật tươi luôn nhé....Thấy vui ghê luôn, để mình nhớ lại xem nào...mình thích nhất lúc cười nhá, mắt sáng ghê luôn! Khiến mình cứ nhìn mãi! Làm mấy lần quê gần chết...hờ hờ, có lúc quyết định ko nhìn nữa rồi nhưng ko hiểu sao sau 1 lúc "quyết định" ấy "đi vào dĩ vãng"..và mình lại "nhìn"p ! Dù gì mình thích như vậy!
Ngày hôm qua cũng là ngày đầu tiên mình ôn "văn" cho bài kiểm tra 1 tiết từ lớp 10 đến giờ...hì, ai dè bài mình ôn kĩ nhất lại là đề của hôm nay ra bài...hì! rolleyes (do Đăng chúc Hải nên mới tốt thế đấy!) Vậy nên mỗi lần chuẩn bị kiểm tra Đăng chúc Hải tiếp nhá, câu nói đó sao mà thích thế nhỉ! Mình tự nói với bản thân mình thì chả làm đc gì...vậy mà love nói thì tốt hơn nhiều...hì! Dù gì thì cảm ơn nhiều nha! Mong sao bài này mình đc 7+ (trên 7 đó mà) đó là khởi đầu tốt cho năm học mới chứ nhỉ! Môn văn mà....
Ăn mừng đi! cheers ..mình quyết định chiều nay sẽ tự "thưởng" cho mình một cái gì đó..."khoái khoái" nhỉ! Để xem nào....devil , mình rủ anh mình đi ăn bánh cuốn...haha! Đúng bài luôn, hờ hờ!wink
Mỗi lúc như bây giờ, mình thấy nhớ ghê luôn! Chặp nữa phải vào au xem có Đăng ko đã!"...nếu hôm nay Đăng vào thì Đăng vào au nhá! Có bất ngờ đó!....lol , "chia tay rùi"...hehe,monkey ! Nói giỡn tí thôi, vào nhá! yes
Hôm nay làm bài hơi nhiều..hic, phải nói là "cực nhiều"cry , làm gì có ông thầy ra 36 bài toán scared bắt về nhà làm nữa chứ! Học kiểu này dễ die sớm quá...dù gì cũng cố lên! Đăng chắc bây giờ đang cố mà...hì, trong blog này thích thật! Mình có thể tự nhủ với bản thân mình...hì, 1 lần tự nhủ là 1 lần cố gắng!! whistle ...Bây giờ mình đánh bóng chuyền cũng gọi là "biết sơ sơ"...hehe, dù gì hôm nay vui phết!!

ngày 10=9funny day!!

February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28