1
Friday, September 14, 2007 11:20:36 AM
Hôm nay lớp mình vừa xuất hiện 1 hiện tượng "to ơi là to" chắc là = cả con voi chứ ko nhỏ đâu nhá!( phóng đại 1 chút xíu đó mà
)....Sở dĩ là có 2 người lớp mình lên dò bài môn địa lý! Người học bài, đọc bài cũng ko tồi chút nào...vậy nhưng cô phán:"học mà ko như lời cô phân tích hôm trước...chỉ đáng điểm 5, dù mình với mấy đứa nói ghê lắm mà cô vẫn ghi 5!
" còn 1 thằng thì chưa học bài gì cả!! Lên bảng mấy đứa nhắc đc chữ nào thì đọc chữ ấy....mà còn có lúc sai! Mà cũng có ý sơ qua, theo nhận xét của mấy đứa thì chắc ko hơn đc người trước! Chắc sẽ đc dưới 5 rồi....vậy mà kết quả là 6 đ
" ai cũng ngạc nhiên cả! Thằng đc 6 điểm quay xuống dưới rồi cười :"hô hô, tao hơn điểm mày đó:lol: "...cả lớp ai cũng thấy ngạc nhiên! Vậy là "hok học bài > học bài" chà chà, cái này có vẻ trái trái và kì kì sao sao ấy! Chắc là bữa sau mình phải học "kĩ kĩ" 1 xí...giờ này phải nghe giảng rùi nói như lời cô giảng chắc mới "ăn".
...Mong sao bữa đó mình hên hên 1 xí/ hehe!
Chiều nay, ngồi nghe bài: "word" của Bee gee:
-"Smile, an everlasting smile..... a smile can bring you near, to me! Don't ever let me find you gone...."
, thấy hay ko thể chịu đc! Mà bài nhạc này làm mình nhớ đến
ghê luôn cơ! hic, mới gặp hôm qua vậy mà hôm nay lại như vậy rồi....chả biết làm sao bây giờ! Vậy là onl, nhắn tin cho
....hì, hok biết
có đọc chưa ta! Dù sao làm như vậy cũng đỡ hơn là ngồi không...hì!
Đi học trên trường về nhà, mình gặp nhỏ em nó chạy ra nói:"hôm nay em đc 2 con 8 điểm với 1 con 10 điểm"...hì, thấy hơi vui vui! Vốn dĩ là nhỏ em ngày đầu đi học, cả nhà kì vọng nhiều ơi là nhiều...vả lại nhỏ em cũng nói là :"để chừng em học hơn 2 anh Tí, Tèo luôn"...nghe oách khiếp:wait: ! Vậy mà mới học bữa đầu đi học về là 2 con 6 điểm! Chậc, thấy có tí gì đó gọi là "thất vọng"...vậy là mình ngồi tập cho nhỏ em viết bài...hehe, mình viết cũng tàm tạm nên ko sao cả! Lúc ngồi bày nó viết, mình nói với nhỏ em:"chị bạn anh viết chữ đẹp lắm đó, khỏi chê luôn! Anh viết xấu hơn nhiều"...
, nhỏ em thán phục luôn mà...ka ka, lúc đó mà có
ở đây thì nhỏ em sợ phải biết nhỉ! Ngưỡng mộ luôn ấy chứ...Mình bày nhỏ viết, thấy tàm tạm! Mình nói bữa sau mà điểm dưới 8 là đánh....hờ hờ, sau bữa đó nó toàn đc 8 điểm trở lên! Thấy cũng "yên tâm"..coi như việc làm của mình cũng mang một thành quả đấy chứ!....Ah, mà chưa hẳn vậy! Xí nữa thì quên! Có bữa nó học vẽ....chà chà, vẽ gì mà xấu khủng! Vậy là có dịp "hù" nó nữa...hehe, mang mấy cái hình
vẽ ra! Trùi, nó cầm cái hình mà còn run tay nữa
, nó đã thấy thế nào là vẽ....hì, dù sao thì nó cố gắng là đc xem là "có tiến bộ"...dù kết quả vẫn ko "to to" cho lắm! Đã cố gắng là tốt rồi...hì!
)....Sở dĩ là có 2 người lớp mình lên dò bài môn địa lý! Người học bài, đọc bài cũng ko tồi chút nào...vậy nhưng cô phán:"học mà ko như lời cô phân tích hôm trước...chỉ đáng điểm 5, dù mình với mấy đứa nói ghê lắm mà cô vẫn ghi 5!
" còn 1 thằng thì chưa học bài gì cả!! Lên bảng mấy đứa nhắc đc chữ nào thì đọc chữ ấy....mà còn có lúc sai! Mà cũng có ý sơ qua, theo nhận xét của mấy đứa thì chắc ko hơn đc người trước! Chắc sẽ đc dưới 5 rồi....vậy mà kết quả là 6 đ
" ai cũng ngạc nhiên cả! Thằng đc 6 điểm quay xuống dưới rồi cười :"hô hô, tao hơn điểm mày đó:lol: "...cả lớp ai cũng thấy ngạc nhiên! Vậy là "hok học bài > học bài" chà chà, cái này có vẻ trái trái và kì kì sao sao ấy! Chắc là bữa sau mình phải học "kĩ kĩ" 1 xí...giờ này phải nghe giảng rùi nói như lời cô giảng chắc mới "ăn".
...Mong sao bữa đó mình hên hên 1 xí/ hehe!Chiều nay, ngồi nghe bài: "word" của Bee gee:
-"Smile, an everlasting smile..... a smile can bring you near, to me! Don't ever let me find you gone...."
, thấy hay ko thể chịu đc! Mà bài nhạc này làm mình nhớ đến
ghê luôn cơ! hic, mới gặp hôm qua vậy mà hôm nay lại như vậy rồi....chả biết làm sao bây giờ! Vậy là onl, nhắn tin cho
....hì, hok biết
có đọc chưa ta! Dù sao làm như vậy cũng đỡ hơn là ngồi không...hì! Đi học trên trường về nhà, mình gặp nhỏ em nó chạy ra nói:"hôm nay em đc 2 con 8 điểm với 1 con 10 điểm"...hì, thấy hơi vui vui! Vốn dĩ là nhỏ em ngày đầu đi học, cả nhà kì vọng nhiều ơi là nhiều...vả lại nhỏ em cũng nói là :"để chừng em học hơn 2 anh Tí, Tèo luôn"...nghe oách khiếp:wait: ! Vậy mà mới học bữa đầu đi học về là 2 con 6 điểm! Chậc, thấy có tí gì đó gọi là "thất vọng"...vậy là mình ngồi tập cho nhỏ em viết bài...hehe, mình viết cũng tàm tạm nên ko sao cả! Lúc ngồi bày nó viết, mình nói với nhỏ em:"chị bạn anh viết chữ đẹp lắm đó, khỏi chê luôn! Anh viết xấu hơn nhiều"...
, nhỏ em thán phục luôn mà...ka ka, lúc đó mà có
ở đây thì nhỏ em sợ phải biết nhỉ! Ngưỡng mộ luôn ấy chứ...Mình bày nhỏ viết, thấy tàm tạm! Mình nói bữa sau mà điểm dưới 8 là đánh....hờ hờ, sau bữa đó nó toàn đc 8 điểm trở lên! Thấy cũng "yên tâm"..coi như việc làm của mình cũng mang một thành quả đấy chứ!....Ah, mà chưa hẳn vậy! Xí nữa thì quên! Có bữa nó học vẽ....chà chà, vẽ gì mà xấu khủng! Vậy là có dịp "hù" nó nữa...hehe, mang mấy cái hình
vẽ ra! Trùi, nó cầm cái hình mà còn run tay nữa
, nó đã thấy thế nào là vẽ....hì, dù sao thì nó cố gắng là đc xem là "có tiến bộ"...dù kết quả vẫn ko "to to" cho lắm! Đã cố gắng là tốt rồi...hì!











