My Opera is closing 3rd of March

Không Tên

2

Nó đang ngồi dán mắt vào màn hình máy vi tính, trong đầu óc nó trống rỗng! Như nghĩ mông lung về một điều gì đó! Nó đang nghĩ về nhiều điều....ánh mắt nó mờ nhạt dần! Trong đầu nó như hiện ra một vẻ bao la của những câu hỏi, từ những việc nó đã làm và nguyên nhân nó tồn tại trên cõi đời này 16 năm....nó đã làm gì vào những thời gian đó? có phải thời gian đã trôi qua là vô ích? Câu hỏi đó nó đã đặt ra và câu trả lời vẫn là số "0"....Có phải nó đã giành quá nhiều thời gian vào những việc không đâu? hay là nó dành thời gian để khiến nó mang một tấm lòng nặng trĩu?...Thật khó trả lời!
Nó đang nghĩ đến những việc nó đang và sẽ làm cho mai sau! Và câu hỏi cuối cùng nó đặt ra là: con người sống như vậy để có mục đích gì? Nghĩ hoài nghĩ mãi nó bỗng nở một "nụ cười"...một câu trả lời rất đơn giản:"con người sinh ra có mục đích là tìm đến những niềm vui, sự hạnh phúc của bản thân! Điều đó là tốt nhất đối với mọi người" và ngay bây giờ, nó cũng đang chờ niềm "hạnh phúc" và sự vui vẻ đến với nó! Một cuộc sống vui tươi đang mong chờ nó....cả thế giới như tràn ngập ánh sáng...một chút ánh sáng đó đã len lỏi vào tận trong "óc" của nó và thắp sáng hy vọng cũng như những cảm xúc đang nảy nở, làm cho đầu óc của nó thanh thản, khóe miệng nó nở nụ cười thứ 2...- một nụ cười không dẽ xuất hiện trên mặt nó nhiều lần như vậy! Có lẽ hôm nay là ngày nó cảm thấy mình vui vẻ và cười nhiều nhất- ngày thứ 7 của 1 tuần...thế là một tuần đã trôi qua, nó đã có thể dùng hết sức hít một hơi thật dài và thở "phù" một cách thật thoải mái, nó đã cảm thấy tốt hơn ^_^.
Đúng là hôm nay "nó" cười nhiều thật, lúc đi học....anh nó mang mũ bảo hiểm chở nó đi, cùng với những lời nói liếng thoắng...trong đầu nó đã suy nghĩ ra rằng :"anh nó giống siêu nhân Gao- và nó là em của siêu nhân! Quá oách còn gì! ^^. Vậy là nó đã tự hào về một ông anh....dù gì cũng "tốt bụng"...Nó cảm thấy trên đời có nhiều người đã quan tâm cho mình...nụ cười ấy quả là không phí-- Nó nghĩ như vậy!"
Trong lớp mọi người đang xôn xao, nào là học bài và làm bài thật "cực khổ"...mà cũng chính vì môn đó mà tối qua nó phải thức khuya....đành rủa thầm nó vậy!...vậy là nó quyết định rủ mọi người chơi "đông- tây- nam- bắc"....Sau một hồi chơi, mình bốc trúng câu :"An, cái đầu hói thật dễ thương"...sau câu nói, tiếng cười lại bật ra! Đứa nào cũng đi vào những suy nghĩ của riêng mình, nhưng nó thấy nó đã làm đc 1 viết "tốt sơ sơ" vì nó đã cố gắng và thanh toán đc việc mệt mỏi của đầu óc!Nó thấy mình "tốt hơn 1 xí"....cuộc đời nhờ đó cũng "tươi hơn 1 xí".
Chiều nay nó sẽ ra quán để chờ love lên chơi au với nó....nãy giờ nó đã chờ đợi một niềm vui, chờ love onl, hì...vậy mà chưa thấy! Có lẽ chiều nó mới gặp đc....dù gì thì hôm nay nó vui "cực" kì luôn...nếu nói là phải nói là "vui dã man"...và nó muốn nói với love rằng :"baby, i love you so much"

14

Comments

lhct Saturday, September 15, 2007 10:12:17 AM

siu teen smile

lê nguyễn quang hảiloveyouforever10 Sunday, September 16, 2007 7:12:57 AM

hờ, vui thôi mà....

lhct Sunday, September 16, 2007 8:28:01 AM

bạn viết à?

lê nguyễn quang hảiloveyouforever10 Monday, September 17, 2007 9:09:15 AM

uhm, tui viết đó! Nghĩ cái gì viết cái đó, miễn sao mình cảm thấy giống như mình là đc rùi... p !

lhct Tuesday, September 18, 2007 3:02:15 PM

khen 1 câu hén, tuyệt bigsmile
February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28