4
Monday, September 17, 2007 9:47:19 AM
He he, một kỉ lục mới cho một tuần mới! Thật tuyệt vời:happy: , sáng nay mình tâng bóng chuyền đc 37 cái...và tốt hơn nữa là tay hết đau rồi! Sướng ghê cơ, bây giờ đánh bóng chuyền mãi cũng chả bị sao cả! Thật quá tốt còn gì....
.
Hôm nay lên trường học, mình cảm thấy tiết chào cờ mất gần 45' nhưng thật ra cũng chả có ích lợi gì! Thầy đứng trên thầy nói, dù to dù nhỏ cỡ nào thì học sinh ở dưới trường chỉ có khoảng 5% số học sinh lắng nghe thầy nói! Đặc biệt lớp mình chả có mống nào ngồi nghe cả...đúng là 1 lớp bất trị:lol: .
Sau khi buổi họp phụ huynh đầu năm kết thúc mình đã biết những nhận xét của cô giáo chủ nhiệm qua lời kể của ba! Chậc, nói thật thì mình nghĩ chỉ có khoảng 70% là đúng còn lại là sai cả! Cô nói:
- Lớp học nói chuyện quá nhiều....ít người nghe giảng bài! Cái này cũng chưa chắc, chỉ có một vài thành phần hơi "cá biệt" nên ít sôi nổi hơn! Đặc biệt mình thấy nói leo nhiều...thế nhưng mà mình không biết làm sao cả! Phải nói là :"mình bó tay:whistle: , những lúc mình nhắc thì lớp im lặng đc 1 chặp! Vậy nhưng sau một thời gian...mọi chuyện lại như thông lệ! Việc gì vẫn về việc đó, mà có khi nói chuyện còn hơn nữa ấy chứ! Đúng là người Việt Nam có khác! Những gì cho làm thì chả ai làm...còn những việc cấm làm thì cứ đua nhau, hùa nhau vào mà làm cho bằng được!
hèn chi các nước khác đều sợ dân VN là phải!
- Lớp "kiêu nhưng không ngạo"...chà chà, nói thật ra thì mình chả hiểu gì về câu nói này của cô giáo! Kiêu?? chậc, mình cảm thấy có cái gì đó "xúc phạm"...không ai làm ra vẻ gì cả! Học sinh trong lớp, trong trường cũng là học sinh thôi mà! Làm gì có cái kiểu phân biệt như vậy! Cái này mình chả đồng tình chút nào, còn nếu mình mà có cái tính như vậy là "chết rồi"..hic, cố gắng sửa!!
- Lớp không có ý thức! Cái câu này mình đồng tình hơn! Lớp mình tổng kết đầu tuần đứng vị trí cuối của bảng xếp hạng! có nghĩa là 30/30
, nói thật là chả biết vì sao như vậy nữa! Chỉ do nhiều người vi phạm an toàn giao thông làm cho lớp bị trừ điểm hết cả! Vậy là "ít điểm"...ngoài ra, lúc cô bắt 5 bạn lên đọc bản kiểm điểm thì cả lớp ngồi dưới cười!
, đúng là như vậy không nên nhưng đó chỉ là phản xạ của tự nhiên thôi mà, ai bảo cái bọn đứng ở trên bục giảng đọc bản kiểm điểm vui tính quá chi!
- Cô bảo 1 thằng trong lớp là người "bị người khác lôi kéo"...chậc, mình nghĩ cái đó là hok phải! Nó phá và nói leo từ lớp 10 rồi, vậy nên ai cũng biết! Cái này mình nghĩ là cô chưa xem xét kĩ đã nhận xét vội! Ngoài ra, có 1 người trong lớp mình hơi phá! Nó mang cái bảng tên "niềm tin và hy vọng" ra để đưa cho cô! Chỉ có cái vỏ không có cái bảng tên mà biểu!
- Trong lớp mình có nhiều cái chả hay ho chút nào! Làm gì có cái kiểu đi học về nhà nói với bố mẹ mình là "cái thằng ngồi bên cạnh con bị khùng...con hok học bài đc" bao giờ cơ chứ! Bạn bè thì cũng quen nhau hơn 1 năm rồi...nếu không thích thì cứ nói ra đã! Khi nào hết thuốc chữa mới nói như vậy chứ! Nói chung là mình chả hiểu gì về người đã nói câu nói đó cả! Thấy "gai gai".
Sau khi những vấn đề đó nêu ra, có nhiều phụ huynh lại đưa ra những ý kiến quái dị:"lập 1 bàn và ghi là "bàn nói chuyện"...như vậy thì học sinh nói chuyện riêng sẽ bắt lên đó ngồi"...vậy nhưng đây là một ý kiến hok khả thi cho lắm! Vì người nói chuyện thì "nhơn nhởn" mà cái bàn thì có hạn! Vậy nên hok okie đc
.
Có người đề ra "cuộc thi nói chuyện"..bắt những người nói chuyện lên tham gia cuộc thi! Ai không nói đc gì thì phải chịu phạt đi dọn vệ sinh! Cái này chắc cũng hok ai sợ cả! Mở ra lớp mình cũng cười thôi...hết thuốc chữa rồi mà!
Qua đó mình mới thấy lớp mình đúng là phá phách kinh khủng thật! Làm lớp trưởng mà chả ăn thua gì cả! Nhắc thì nhắc đc 1 hay 2 lần thôi chứ ai nhắc mãi đc(câu này chôm ở đâu đó!)...mà bên cạnh đó có những lúc mình còn vi phạm nữa cơ:o , quê thật! Nhưng dù gì năm nay mình "ít nói chuyện" hơn năm ngoái!! he he, mấy bữa nay mình giữ đc "bình tĩnh" ghê luôn đó! Hì, chắc những sự "tức giận" đang xa lánh mình
, khoái ghê:happy: ! "Sự tức giận làm hỏng con người bạn!!"...hì, mình mà hok tức giận nữa chắc là tốt hơn nhiều hén! Mình quyết định sẽ không đánh nhau nữa! Nếu có ai đánh mình cũng "kệ"...hehe, cái đó tốt hơn nhiều! Mọi việc chắc sẽ hok sao!
Chiều nay đc chơi au với
, mình cảm thấy vui! Hì, trông con au của
mặc áo cưới dễ thương ghê luôn! Thế nhưng phải nói là :"mình hok biết làm sao để ghi vào giấy chứng nhận kết hôn mà!
nói là chỉ cần nhấn click chuột vào là chi đc! Sao mà mình hok làm đc vậy trời
, chắc do mình hok biết làm rồi...ớn ghê luôn cơ! hehe, mình muốn ghi vào :"mãi mãi như vậy nhé! heo + khỉ = "love"" hehe! Chỉ muốn ghi như vậy mà khó ghê luôn cơ!
Chà chà, ghi nhiều quá! Để giành cho ngày mai
....
.Hôm nay lên trường học, mình cảm thấy tiết chào cờ mất gần 45' nhưng thật ra cũng chả có ích lợi gì! Thầy đứng trên thầy nói, dù to dù nhỏ cỡ nào thì học sinh ở dưới trường chỉ có khoảng 5% số học sinh lắng nghe thầy nói! Đặc biệt lớp mình chả có mống nào ngồi nghe cả...đúng là 1 lớp bất trị:lol: .
Sau khi buổi họp phụ huynh đầu năm kết thúc mình đã biết những nhận xét của cô giáo chủ nhiệm qua lời kể của ba! Chậc, nói thật thì mình nghĩ chỉ có khoảng 70% là đúng còn lại là sai cả! Cô nói:
- Lớp học nói chuyện quá nhiều....ít người nghe giảng bài! Cái này cũng chưa chắc, chỉ có một vài thành phần hơi "cá biệt" nên ít sôi nổi hơn! Đặc biệt mình thấy nói leo nhiều...thế nhưng mà mình không biết làm sao cả! Phải nói là :"mình bó tay:whistle: , những lúc mình nhắc thì lớp im lặng đc 1 chặp! Vậy nhưng sau một thời gian...mọi chuyện lại như thông lệ! Việc gì vẫn về việc đó, mà có khi nói chuyện còn hơn nữa ấy chứ! Đúng là người Việt Nam có khác! Những gì cho làm thì chả ai làm...còn những việc cấm làm thì cứ đua nhau, hùa nhau vào mà làm cho bằng được!
hèn chi các nước khác đều sợ dân VN là phải!
- Lớp "kiêu nhưng không ngạo"...chà chà, nói thật ra thì mình chả hiểu gì về câu nói này của cô giáo! Kiêu?? chậc, mình cảm thấy có cái gì đó "xúc phạm"...không ai làm ra vẻ gì cả! Học sinh trong lớp, trong trường cũng là học sinh thôi mà! Làm gì có cái kiểu phân biệt như vậy! Cái này mình chả đồng tình chút nào, còn nếu mình mà có cái tính như vậy là "chết rồi"..hic, cố gắng sửa!!
- Lớp không có ý thức! Cái câu này mình đồng tình hơn! Lớp mình tổng kết đầu tuần đứng vị trí cuối của bảng xếp hạng! có nghĩa là 30/30
, nói thật là chả biết vì sao như vậy nữa! Chỉ do nhiều người vi phạm an toàn giao thông làm cho lớp bị trừ điểm hết cả! Vậy là "ít điểm"...ngoài ra, lúc cô bắt 5 bạn lên đọc bản kiểm điểm thì cả lớp ngồi dưới cười!
, đúng là như vậy không nên nhưng đó chỉ là phản xạ của tự nhiên thôi mà, ai bảo cái bọn đứng ở trên bục giảng đọc bản kiểm điểm vui tính quá chi! - Cô bảo 1 thằng trong lớp là người "bị người khác lôi kéo"...chậc, mình nghĩ cái đó là hok phải! Nó phá và nói leo từ lớp 10 rồi, vậy nên ai cũng biết! Cái này mình nghĩ là cô chưa xem xét kĩ đã nhận xét vội! Ngoài ra, có 1 người trong lớp mình hơi phá! Nó mang cái bảng tên "niềm tin và hy vọng" ra để đưa cho cô! Chỉ có cái vỏ không có cái bảng tên mà biểu!
- Trong lớp mình có nhiều cái chả hay ho chút nào! Làm gì có cái kiểu đi học về nhà nói với bố mẹ mình là "cái thằng ngồi bên cạnh con bị khùng...con hok học bài đc" bao giờ cơ chứ! Bạn bè thì cũng quen nhau hơn 1 năm rồi...nếu không thích thì cứ nói ra đã! Khi nào hết thuốc chữa mới nói như vậy chứ! Nói chung là mình chả hiểu gì về người đã nói câu nói đó cả! Thấy "gai gai".
Sau khi những vấn đề đó nêu ra, có nhiều phụ huynh lại đưa ra những ý kiến quái dị:"lập 1 bàn và ghi là "bàn nói chuyện"...như vậy thì học sinh nói chuyện riêng sẽ bắt lên đó ngồi"...vậy nhưng đây là một ý kiến hok khả thi cho lắm! Vì người nói chuyện thì "nhơn nhởn" mà cái bàn thì có hạn! Vậy nên hok okie đc
.Có người đề ra "cuộc thi nói chuyện"..bắt những người nói chuyện lên tham gia cuộc thi! Ai không nói đc gì thì phải chịu phạt đi dọn vệ sinh! Cái này chắc cũng hok ai sợ cả! Mở ra lớp mình cũng cười thôi...hết thuốc chữa rồi mà!
Qua đó mình mới thấy lớp mình đúng là phá phách kinh khủng thật! Làm lớp trưởng mà chả ăn thua gì cả! Nhắc thì nhắc đc 1 hay 2 lần thôi chứ ai nhắc mãi đc(câu này chôm ở đâu đó!)...mà bên cạnh đó có những lúc mình còn vi phạm nữa cơ:o , quê thật! Nhưng dù gì năm nay mình "ít nói chuyện" hơn năm ngoái!! he he, mấy bữa nay mình giữ đc "bình tĩnh" ghê luôn đó! Hì, chắc những sự "tức giận" đang xa lánh mình
, khoái ghê:happy: ! "Sự tức giận làm hỏng con người bạn!!"...hì, mình mà hok tức giận nữa chắc là tốt hơn nhiều hén! Mình quyết định sẽ không đánh nhau nữa! Nếu có ai đánh mình cũng "kệ"...hehe, cái đó tốt hơn nhiều! Mọi việc chắc sẽ hok sao!
Chiều nay đc chơi au với
, mình cảm thấy vui! Hì, trông con au của
mặc áo cưới dễ thương ghê luôn! Thế nhưng phải nói là :"mình hok biết làm sao để ghi vào giấy chứng nhận kết hôn mà!
nói là chỉ cần nhấn click chuột vào là chi đc! Sao mà mình hok làm đc vậy trời
, chắc do mình hok biết làm rồi...ớn ghê luôn cơ! hehe, mình muốn ghi vào :"mãi mãi như vậy nhé! heo + khỉ = "love"" hehe! Chỉ muốn ghi như vậy mà khó ghê luôn cơ!
Chà chà, ghi nhiều quá! Để giành cho ngày mai
....












