My Opera is closing 3rd of March

Không Tên

Understand

Hôm nay mình hiểu love hơn 1 xí...mình sẽ cố gắng + tự nhỉ với bản thân đấy!! Hôm nay trời lạnh thật, mưa nhiều nữa chứ! Bước đi học mà lạnh cóng cả chân tay-lạnh thế không biết nữa, mưa mà còn thêm cả gió nữa...tởn thật! và điều đau khổ nhất là chỉ mặc mỗi cái áo thun cộc--lạnh ác! Không muốn trốn tránh sự thật là áo lạnh của mình bị ẩm rồi...mặc chả được nữa:(....lạnh thì lạnh! Phải chịu thôi:(
Chạy nhanh về nhà, chạy cho hết lạnh nào! Về đến nhà, chả còn gì ăn cả--chỉ còn độc 1 chén cơm...nhìn mà cảm thấy chán nản! Đói rồi...vậy là mau chóng onl mong sao gặp love để rủ đi ăn cái gì tốt tốt cho sức khỏe 1 xí nhỉ:)...vậy nhưng hok có! Thôi, thì ăn mì tôm vậy---chạy đi mua 2 gói thôi:).
Onl, 7h 30' rồi cơ đấy! Onl chờ love thôi, chờ trước cho chắc chứ nhở!...ngồi làm bài gần máy vi tính..có nhiều lúc mình cũng giật mình vì nick của ai đó onl...nhưng cuối cùng hok phải là của love...hì, chấp nhận sự thật đi nào! 8h30'...quyết định giành cho mình chút thời gian giải lao, mình làm cũng tàm tạm bài tập hóa rùi mà! Ngồi chờ love...mình muốn gặp love onl để cười và nói rằng :"mọi hôm là 8h30' mà, hôm nay chắc nhớ ai nhiều quá quên cả thời gian rùi quá!"...vậy mà cuối cùng cũng hok nói đc! Suy nghĩ vẫn vơ...Bỗng giật mình khi nhớ lại rằng mai love kiểm tra 1 tiết toán...chắc giờ này đang ngồi học bài đây! Chúc love ôn bài và học bài tốt hén...Mai kiểm tra điểm cao này! Hì, mình cũng học bài tiếp thôi...Bây giờ H hok biết làm gì cả..mong sao trở thành một người có thể "luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiếu"--he he, chôm câu này chắchok vi phạm bản quyền đâu nhỉ! Mong sao H với love vẫn luôn như thế này nhở! một tương lai tốt đẹp kìa...hờ

thơ thơ thẩn thẩn!21/11......

February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28