My Opera is closing 3rd of March

Không Tên

entry

Tik tik tak tak...cũng hơn 12h rồi đấy chứ! Nói thật thì có buồn ngủ nhưng nhớ nhiều hơn...vậy nên quyết định ngồi viết một vài bài cho "hoành tráng" nhỉ!
Hôm nay, có một vài cảm nghĩ đan xen với nhau! Ngồi học hướng nghiệp bên cạnh mấy thằng bạn lớp mình, có thêm vài thằng B2 ngồi chơi game! Cũng chả biết vì sao mà 2 bên gây nhau...nghe phát chán! Bên nào cũng nổ rầm trời...mình cảm thấy khó khăn sao ấy! Làm được thì nói...không làm được thì im lặng chứ! Đằng này thì :"Uhm, tao thích nói kệ tao, làm được hay không quyền của tao chứ...còn hơn người không có cái gì để nổ" hờ hờ, câu trên mình chôm của thằng bạn vài cái cuối! Mình phát triển nghĩa câu cũng tốt đấy chứ...
Chiều, ngồi học...đã 5h17', vẫn không đến là sao ta!!??=_=... Cũng kì thật! Ngồi chán chán...cô phát bài mà không hiểu sao tay mình nó chả còn chút sức nào để cầm cái tờ giấy cả! Uhm, chắc hôm nay tờ giấy nặng đột xuất cơ đấy.
Đến rồi kìa:), tuy không sớm lắm!! Cũng 30' rùi chứ không sớm nhỉ:right: ..Nhìn là biết buồn rồi nè! Không hiểu sao bữa nay mình nhìn mọi người là mình biết người đó đang vui buồn, giận...Chà, chắc mắt của mình lên level rồi chứ chẳng chơi đâu lol!!. Từ đầu buổi đến cuối buổi...thở dài 5 lần, hít hơi thật sâu! Có cảm giác là lạ! Chắc hôm nay love mệt lắm đây, tội ghê!!. Thấy love cười 1 lần..cảm giác thoải mái!.
Lớp mình bữa nay có trào lưu tạo blog và biến mình thành những "blogger" chuyên nghiệp! Phải nói rằng lớp mình làm thế này cũng vui lắm chứ nhỉ! Vậy nhưng cũng phải thừa nhận rằng chẵng có bao người trụ lại được với blog...có thể blog cũng nhòa theo năm tháng và blogger cũng chuyển đổi sever tùy ý thích! Bên cạnh đó là hình ảnh của những blogger sẽ tỏa sáng trong những sever mới như gameonl, gameoff...cảm thấy blog có lẽ là nơi lướt lên chơi rồi vài bữa lại lướt như lướt sóng! Lướt 1 lần là không bao giờ gặp lại con sóng đó nữa...có thể nói là "1 đi không trở lại"lol.
Học bài xong(nói xong cho oách, làm cũng tàm tạm thôi)...Ngồi đọc blog của nhiều người trên mạng! Không biết sao nhiều bài trùng nhau thế nhỉ?? Có những bài của blogger nổi tiếng "Joe" cũng xuất hiện ở những blog khác này:confused: ...có 2 hướng ý nghĩ :"những bài entry trong blog được truyền tay từ kẻ này sang kẻ khác hay truyền miệng hoặc là copy link chuyển từ sever này sang sever khác từ tay một cố chủ? hay phải nói là 1 link gốc mà ra cả"-----=_=, "ai cũng viết được như blogger "Joe" cả...mà cũng có thể là blogger "joe" chỉ hơn người khác là ý tưởng lớn gặp nhau nhưng biết post nhanh hơn, cũng có thể là thông tin của "joe" tốt hơn nên thế" lol...nói thật đi theo 2 chiều hướng suy nghĩ..càng nghĩ càng thấy mình đánh giá cao người VN chăng:confused: , tuy không muốn nói đâu nhưng mình cũng như con người VN có cái nhìn nông cạn quá...người nước ngoài nhìn 1 cách sâu sắc và triển khai vấn đề hoàn chỉnh! Mạch lạc...không biết khi nào mình pro như vậy đc nhỉ?? Tương lai chăng? hay là vào một kiếp khác của cuộc đời??confused .
Hôm nay phá thế đủ rồi...à không! Còn muốn viết nữa cơ:"tại sao trên đời này có nhiều người coi mình là biết hết mọi thứ thế nhỉ:furious: , tức lắm cơ...phải nói là có nhiều lúc nghe nói mà muốn ói luôn mà...mình muốn có cơ hội nào đó cho họ biết rằng trên cuộc đời không bao giờ biết được tất cả vì một người biết được tất cả sẽ không có được những hạnh phúc mà cuộc sống đã hiến tặng!"

ngày 26-10new entry for the new day!

February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28