con người thật!
Friday, November 9, 2007 3:28:10 PM
Đoàn Minh Mẫn---1 người vẽ rất đẹp! Không muốn nói nhưng phải công nhận rằng người này vẽ đẹp cực kì...không những vậy sử dụng máy tính phải vào hạng "pro"! Đ nói vậy...mình mỉm cười và nghĩ đúng như vậy thật! Lúc đầu mình chỉ muốn chọc một tí xíu thôi, nhưng càng nói mình càng dấn sâu vào việc ấy--sự thật là mình đã ghen tức, ghen thật nhiều! Họ vẽ đẹp quá còn gì...mình không nói dối với chính mình rằng " I ko ghen" mà thừa nhận điều thực tại rằng :"I ghen tức". Đơn giản chỉ vì đó là một nơi xa vời, 1 nơi mà mình chẳng bao giờ có thể đặt được bàn chân(mà cũng có thể nói là mũi bàn chân) đến được...chỉ biết đứng đằng xa mà nhìn và thầm khâm phục! Mình không làm được, họ làm được-->họ thật giỏi.
Mình đã thừa nhận về việc học mình không lấy gì là "xuất sắc"-->Theo mình nghĩ rằng đúng như vậy thật! Mình học không giỏi...Không có gì gọi là tốt, nhiều người cứ nghĩ rằng "học sinh giỏi là phải giỏi"-->theo mình không phải vậy! theo mình người học giỏi là người có được gì trong đầu chứ không phụ thuộc vào điểm số mà họ có được! Có thể điểm số là con số chỉ định thực lực của từng người...vậy nhưng không hoàn toàn chính xác! Một con số không quyết định tất cả, một con số chỉ có thể hiển thị giá trị của một người khi con số ấy là "thực lực" hay cũng có thể nói là "chất" của người sở hữu con số ấy!...mình đang trên đường tìm kiếm con số thực ấy! Vậy nên mình chưa có thể nói được gì......Hôm nay có thể mình nói nhiều điều lamg Đ buồn, Nhưng đó thực sự là những gì mình đang nghĩ, mình không hối hận vì những gì mình đã nói.
Mình đã thừa nhận về việc học mình không lấy gì là "xuất sắc"-->Theo mình nghĩ rằng đúng như vậy thật! Mình học không giỏi...Không có gì gọi là tốt, nhiều người cứ nghĩ rằng "học sinh giỏi là phải giỏi"-->theo mình không phải vậy! theo mình người học giỏi là người có được gì trong đầu chứ không phụ thuộc vào điểm số mà họ có được! Có thể điểm số là con số chỉ định thực lực của từng người...vậy nhưng không hoàn toàn chính xác! Một con số không quyết định tất cả, một con số chỉ có thể hiển thị giá trị của một người khi con số ấy là "thực lực" hay cũng có thể nói là "chất" của người sở hữu con số ấy!...mình đang trên đường tìm kiếm con số thực ấy! Vậy nên mình chưa có thể nói được gì......Hôm nay có thể mình nói nhiều điều lamg Đ buồn, Nhưng đó thực sự là những gì mình đang nghĩ, mình không hối hận vì những gì mình đã nói.
.Mục đích đã được đặt ra, cố gắng cho mục đích!
H sẽ cho Đ và mọi người thấy H có thể làm được những gì...và có thể thay đổi như thế nào!












