12-11
Monday, November 12, 2007 2:47:30 PM
Hôm nay làm bài kiểm tra 1 tiết sử+kiểm tra 15' toán...phải nói là "tuyệt cú mèo", làm bài tốt thật nhở/ quyết định thưởng cho mình = cách onl nhiều nhiều 1 xí, mà hay nhất là lúc nào cũng gặp
thôi, hay vậy cơ chứ! Hôm nay....thật vui, làm đúng theo câu nói :"thứ 2 là ngày đầu tuần, bé hứa cố gắng chăm ngoan:lol: ", mong sao cả tuần "bé đều vui" thì tốt nhất rồi còn gì...
Sáng dậy sớm thật sớm, mình bước đi thật nhanh...mong sao sẽ gặp được
! Vậy nhưng sau khi mua 1 hộp xôi lót dạ...đi nhẩn nhơ qua trường tiểu học Nguyễn Trãi(trường
học chứ mình học trường khác cơ, 1 trường không thể so sánh được với NT nhưng dù gì cũng là trường mình học nên quyết định--không bôi bác:lol: ) thấy mấy đứa nhỏ quây quanh đông thật đông....cười cười nói nói, trông thích thật!! Thì ra là có người đang nặn tượng = bột mì....và sau khi tìm hiểu thì mình biết được đó là nghệ thuật nặn "tò he"----trông thích lắm cơ! Vậy là quyết định đứng lại xem...Đến khi "nghệ nhân:(nói cho oách chút) đó nặn đến hình ông già nôel thì nhớ lại năm ngoái vào noel mình cũng vui ghê chứ(quen
nè) vậy nên quyết định mua hình ông già noel mang theo cho may mắn!...Nhưng uổng thật, nó chưa cứng...trên lớp chẳng có chỗ nào để cả! Vậy là để vào trong hộc bàn, sau một hồi không chú ý nó không còn là ông già noel nữa mà là "ông già ăn xin"
....tiếc ghê cơ, 2K:cry:
, tiếc nhất là mới chơi đc có chút xí...do mấy thắng cứ dạo qua dạo lại, cho bọn nó mượn hỏng...cất rồi cuối cùng nó hỏng vì mình
, biết vậy cho bọn nó mượn, bọn nó làm hư mình bắt đến tốt hơn:devil: .
Qua blog mấy đứa trong lớp, thấy "đứng bóng giang hồ"---y như mình nghĩ, chả có ai gắn bó lâu được...cũng chỉ như cơn gió thoảng qua, mà nhiều lắm là 1 đợt gió thoảng qua:lol: ---bó tay.
Ngủ ngon ngủ ngon nào...còn mình thì thức học 1 xí mới được:coffee: ---vật lý bữa nay học "bết" quá:bomb: .
thôi, hay vậy cơ chứ! Hôm nay....thật vui, làm đúng theo câu nói :"thứ 2 là ngày đầu tuần, bé hứa cố gắng chăm ngoan:lol: ", mong sao cả tuần "bé đều vui" thì tốt nhất rồi còn gì...Sáng dậy sớm thật sớm, mình bước đi thật nhanh...mong sao sẽ gặp được
! Vậy nhưng sau khi mua 1 hộp xôi lót dạ...đi nhẩn nhơ qua trường tiểu học Nguyễn Trãi(trường
học chứ mình học trường khác cơ, 1 trường không thể so sánh được với NT nhưng dù gì cũng là trường mình học nên quyết định--không bôi bác:lol: ) thấy mấy đứa nhỏ quây quanh đông thật đông....cười cười nói nói, trông thích thật!! Thì ra là có người đang nặn tượng = bột mì....và sau khi tìm hiểu thì mình biết được đó là nghệ thuật nặn "tò he"----trông thích lắm cơ! Vậy là quyết định đứng lại xem...Đến khi "nghệ nhân:(nói cho oách chút) đó nặn đến hình ông già nôel thì nhớ lại năm ngoái vào noel mình cũng vui ghê chứ(quen
nè) vậy nên quyết định mua hình ông già noel mang theo cho may mắn!...Nhưng uổng thật, nó chưa cứng...trên lớp chẳng có chỗ nào để cả! Vậy là để vào trong hộc bàn, sau một hồi không chú ý nó không còn là ông già noel nữa mà là "ông già ăn xin"
....tiếc ghê cơ, 2K:cry:
, tiếc nhất là mới chơi đc có chút xí...do mấy thắng cứ dạo qua dạo lại, cho bọn nó mượn hỏng...cất rồi cuối cùng nó hỏng vì mình
, biết vậy cho bọn nó mượn, bọn nó làm hư mình bắt đến tốt hơn:devil: .Qua blog mấy đứa trong lớp, thấy "đứng bóng giang hồ"---y như mình nghĩ, chả có ai gắn bó lâu được...cũng chỉ như cơn gió thoảng qua, mà nhiều lắm là 1 đợt gió thoảng qua:lol: ---bó tay.
Ngủ ngon ngủ ngon nào...còn mình thì thức học 1 xí mới được:coffee: ---vật lý bữa nay học "bết" quá:bomb: .












