My Opera is closing 3rd of March

Không Tên

13-11

Hôm nay, dậy sớm...nhưng đi ngủ lại:lol:! Vậy nên kết cuộc là mình học không được bao nhiêu hết, chỉ được cái là lần thứ 2 thức dậy thì vẫn còn sớm, nếu nó mà trễ là cry rồi. Ngồi học 1 tí, chuẩn bị mọi thứ xong mình quyết định đi học. Đường đi học hôm nay dài...đi hoài mà chẳng hết cơ! Đến gần trường là 6h12', hôm nay mình đi đường Hoàng Văn Thụ ngược lên...thấy Đ đi ngay trước mình luôn:happy: (ở bên đường bên kia), thấy Đ quay lại nhìn lên phía trên...mình cười:), được nhìn thấy là tốt lắm rồi.
Hôm nay có 1 quyết định vô cùng quan trọng đã xảy ra:lol: , thầy dạy vật lý(Sơn hói) đã không còn dạy mình nữa....lên chức "hiệu phó" rồi nên "sếp" đã bàn giao công việc lại cho "đệ tử" rồi còn gì:worried: , phải nói rằng lên chức thì nhiều quyền hành thật! Lớp mình đã la lớn:
-"Cuộc cách mạng tư sản đã xảy ra"
-"Cuộc cách mạng đã thành công rực rỡ"
còn mình thì:
-"cuộc cách mạng có ảnh hưởng đến các nước xung quanh"(lớp bên cạnh mình Sơn hói cũng dạy còn gì...tội bọn nó:lol: , bữa nay thì kệ các chú! Mình không sợ môn Vật lý nữa đâu:happy: ).
Học anh văn, đi trễ--->hết chỗ nên chuyển xuống chỗ dưới ngồi! love hôm nay ngồi trong bàn, chẳng nhìn được gì cả:( , quyết định chuyển chỗ ngồi để có "cơ may" được nhìn thấy! Vậy nhưng kết cuộc là không thấy gì hết...=_= Lúc trước còn nhìn đc 1 xí, chuyển chỗ xong nhìn đc 1 vạt áo:lol: --->một cách chuyển "ngu ngốc" +"kém cỏi".....ngồi học hết bài học! Anh hôm nay chở về-->chở đi lấy sách trước! Hôm nay trời lạnh thật:( , chắc hôm nay chẳng nhìn thấy Đ cười lần nào--->sad .
Mai thi rồi--->dù chưa có gì trong đầu nhưng vẫn muốn đoạt giải:lol: ...đời thật oái oăm nhỉ! Mình onl để nghe Đ chúc 1 câu mà hok nghe đc rồi:confused: , bản thân cố gắng thôi:(

12-1116-11

February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28