entry for 20-11
Tuesday, November 20, 2007 5:40:09 AM
20-11, ngày nhà giáo Việt Nam. Mẹ mình dặn phải đi thăm các thầy cô giáo, vậy nhưng mình lại chẳng đi thăm ai cả...Mẹ hỏi, trả lời mau thật:"con đi rồi, mới về", cả nhà tin ngay mới khủng hoảng chứ!!! Ngồi ở nhà, ăn mì tôm(phải nói là dở thật, ăn không vào luôn, vậy nhưng từ sáng sớm tới giờ chưa có gì vào bụng cả! Vậy nên, nhằn cho hết nào:mad: "..."chúc các thầy cô luôn mạnh khỏe, đẹp đẽ nhỉ:lol:" . Vậy là đã xong ngày 20-11, mình chúc = cả tấm lòng...mong mọi người hiểu cho.
Xin lỗi mọi người, hôm nay mình cảm thấy ko đc khỏe cho lắm, cứ hịt hịt mãi...chán ghê cơ:cry: . Bao giờ mới tốt hơn nhỉ?
Xin lỗi mọi người, hôm nay mình cảm thấy ko đc khỏe cho lắm, cứ hịt hịt mãi...chán ghê cơ:cry: . Bao giờ mới tốt hơn nhỉ?












