Đùa ư?
Monday, December 3, 2007 11:00:51 AM
Buồn.....Cái cảm giác thật khó chịu, muốn được ai ra ơn....muốn được ai giúp thoát khỏi tình trạng hiện giờ. Cố gắng hết sức để hết buồn, cái gì cũng thử! Việc gì cũng làm....Chơi game ư? Uhm, đã chơi nhưng ko hết! ngủ ư? Đã ngủ mà cũng chẳng xong! Đá banh? cũng đã làm rồi nhưng chẳng ăn thua...chẵng lẽ trời chặn tất cả con đường vui vẻ lại rồi hay sao vậy:mad: ...Mình chỉ còn một hướng đi thôi? Hướng đi này biết là chán chết nhưng đã ko còn hướng đi nữa---> Uhm,đã buồn thì cho buồn luôn nhỉ! .
Mình đã làm gì sai chứ? Việc ấy có thể mang ra giỡn sao? Mình chẳng có gì...vậy nên chả biết làm gì lúc bây giờ cả:( , bây giờ mình đã biết được câu nói :"tin một người khó lắm"...khó thật mà:( .
Bây giờ, mình cần thời gian! Không biết bao lâu nhỉ? .....Trong thời gian này, mình sẽ chẳng chúc ai đó ngủ ngon, chẳng nói chuyện mỗi đêm, chẳng chúc một sáng tốt lành, chẳng thể nhìn ai đó mỉm cười....Mình cảm thấy thực sự mệt! Có lẽ sẽ chẳng lên mạng nữa trong một thời gian! Uhm, đã quyết định rồi cơ:( ....khi nào cảm thấy tốt hơn mình sẽ đưa ra những quyết định...còn bây giờ thì ko được rồi!
Khi buồn bạn sẽ làm gì? Mình chẳng biết sẽ làm gì cho hết buồn---> quyết định ngỗi nghĩ lại tất cả! Cũng có thể mình sẽ chẳng làm gì:confused:
Mọi chuyện sẽ tiếp tục như thế nào? Chẳng thể nào biết được!
|
.
Mình đã làm gì sai chứ? Việc ấy có thể mang ra giỡn sao? Mình chẳng có gì...vậy nên chả biết làm gì lúc bây giờ cả:( , bây giờ mình đã biết được câu nói :"tin một người khó lắm"...khó thật mà:( .
Bây giờ, mình cần thời gian! Không biết bao lâu nhỉ?











