Thu 4
Wednesday, December 5, 2007 3:14:27 PM
Mấy hôm nay phát bài kiểm tra cũng nhiều, điểm cũng không thấp lắm nên cảm thấy bớt mệt mỏi hơn nhiều:happy: ....Bây giờ mong muốn những bài kiểm tra sau mình làm bài và có được cảm giác "hài lòng" là được, nói thật là mình ít quan tâm đến điểm; chỉ chủ yếu quan tâm đến ý nghĩ thôi...nhưng dù gì mấy bài lần này cũng ko thuộc vào dạng "đội sổ" như môn địa lý--> cảm giác vui hơn:D .
Chiều, định ngủ 1 tiếng thôi! Dậy sơm sớm để làm bài mai kt 1 tiết....vậy mà ngủ một mạch 2 tiếng--> lúc dậy đầu óc cứ "lâng lâng", có lẽ đây là cảm giác của bài làm ngày mai nhỉ; Cũng "lâng lâng" thì tốt hén:lol: .Sáng mai dậy sớm làm bài mới được...mong sao làm bài không "tồi tệ" nhỉ:hat: . Đi học kèm toán, thằng bạn kể vài chuyện---> về nói lại với Đăng nè! Vậy mà làm Đăng buồn rồi:( . Không muốn vậy đâu, chừng sau mình phải cố gắng hơn thôi... Mong sao Đăng học tốt nhỉ;) . Luôn ủng hộ nè.... .
Làm sao để truyền được sức mạnh, san sẻ tí chút nhỉ:rolleyes: , hay là ôm hén:happy: , hay là nắm tay thật chặt nhỉ:confused: , cũng có thể là mình luôn cầu mong thì sẽ được thôi:o ....vậy nên có người truyền sức mạnh rồi đó---> ko mệt nữa đâu:wizard: .
Hôm nay, ba mình ! Cũng chỉ tại có mấy ông bạn thời xưa tới chơi thôi....Vậy mà cứ cắm đầu vào cái máy tính chơi game, ghét ghê ko chứ:bomb: ...đã thì đi ngủ cho rồi, xém xí nữa là vợ giận rồi---> rút kinh nghiệm, lần sau mình sẽ giành máy trước:lol: . Không còn cơ hội cho "bố kính mến" nữa đâu:lol: .
|
.
Làm sao để truyền được sức mạnh, san sẻ tí chút nhỉ:rolleyes: , hay là ôm hén:happy: , hay là nắm tay thật chặt nhỉ:confused: , cũng có thể là mình luôn cầu mong thì sẽ được thôi:o ....vậy nên có người truyền sức mạnh rồi đó---> ko mệt nữa đâu:wizard: .
Hôm nay, ba mình 











