My Opera is closing 3rd of March

Không Tên

giấc mơ ngọt ngào!

Phù, đã kiểm tra xong môn hóa rồi cơ:happy: , làm bài cũng tàm tạm nên yên tâm;) ...mong sao điểm cao cao 1 xí cho "anh em" dễ thở nhỉ!.... Sáng nay dậy sớm lắm cơ, nhắn tin chúc love một ngày tốt thật tốt nè! Nhưng nghe love nói hôm nay cảm thấy "tức"---> hì, tức cũng phải thôi:o...mình cũng đã nhiều lần cảm thấy như vậy mà nhỉ...thấy cảm thông lắm! Nhưng không biết nói sao cả...Mau mau hết tức đi love à, rồi sẽ đến lúc mình "hên" mà:wizard: .Một tương lai tươi sáng đang chờ đợi chúng ta (chôm của pokemon tí nhỉ:lol: ). Mùa này lạnh lắm cơ, quyết định viết gì đó thật "hoành tráng" nhỉ! Tháng này quan trọng nhất trong năm mà:idea: .Một tháng vui vẻ love nhỉ:p Anh Thích........... Anh thích trời mưa...thích đi lang thang trên đường vắng mỗi khi mưa lất phất, muốn giang tay ra đón mưa, cho mưa tấp vào mặt, cảm giác lạnh mà thật dễ chịu. Nhưng vẫn thích nhất khi em đi cùng anh trong trời mưa như thế! Trời mưa lớn chúng ta sẽ trú, sau đó tiếp tục bước đi em nhỉ...Sau cơn mưa trời sẽ sáng, anh muốn cùng em bước tiếp trên con đường mưa....love Anh thích gió...thích ngồi ở nơi nào thật rộng, thật bao la; muốn gió thổi qua mang đi những suy nghĩ miên man, muốn đầu óc thật thoải mái, muốn gió mang đi những toan tính. Nhưng anh sẽ thích hơn nếu chúng ta cùng nắm tay và bước đi trên đường...lúc ấy sẽ không cảm thấy mình cô đơn nữa nhỉ:happy: , những lúc em bận! Anh chỉ muốn nhắn một tin rằng :"anh nhớ em, gió làm anh cảm thấy điều đó!"whistle Anh thích kem, thích cái cảm giác lạnh đến tê răng mà ai đó đã nói sở thích...một sở thích đến kì lạ! Nhưng sẽ thích hơn nếu cùng ngồi ăn kem nhỉ, như vậy sẽ không có cảm giác buồn nữa đâu....cool Anh thích mùa đông, trời lạnh lắm cơ! Thích nhìn ai đó mặc một chiếc áo "to sụ"....cùng bước đi trên con đường về, nhưng anh sẽ không lạnh đâu! Vì có ai đang cầm tay và truyền hơi ấm cơ mà:D . Anh thích em nhiều lắm đấy, hơn gió, mưa, mùa đông và mọi thứ nữa! Nhưng sẽ không nói ra đâu...muốn giữ điều này làm bí mật trong con người mình thôi, muốn luôn vui vẻ, luôn được tận hưởng những giây phút như vậy! Sẽ mãi như thế này love nhé!Chúc một giáng sinh vui vẻ:psmurf: ( phù, nghĩ là một chuyện, viết là một chuyện thật lol , khó thật đấy!!!).

Thu 4Lời thú tội trong đêm..................!!!

February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28