Merry Christmas.
Sunday, December 23, 2007 4:32:30 PM
Noel!
Noel đến, mình có cảm giác vui lắm...Noel những năm trước, mọi người đi chơi và cười nói vui vẻ! Mình chỉ chạy xe đạp ngang qua và nhìn vào, có thể nhận xét một câu:"trông thích thật nhỉ" hoặc lúc nào buồn buồn thì lại nghĩ:"rãnh thật đấy!", nhưng năm nay lại khác! Năm nay mình sẽ đi chơi, sẽ vào nhà thờ...tận nơi tổ chức để có một giáng sinh vui vẻ nhất. Mình sẽ có tất cả những cảm xúc mà mình chưa có, những cảm xúc mà trước đây chỉ được đứng từ xa và tưởng tượng.
Ba đi công tác về cũng mua quà noel cho nhỏ em! Thấy nó vui lắm...nhưng trong niềm vui của nó mình thoáng buồn. Ba có mua cho nó 1 tấm thiệp hình ông già noel với nụ cười thân thiện, những con tuần lộc thật lộng lẫy sắc màu! Cảm giác chan hòa...vậy nhưng trong ấy chẳng ghi một chữ gì cả...nó cũng chỉ là một tấm thiệp bình thường, ko có một lời nhận xét hay động viên hoặc một câu chúc nào! Nhỏ em cầm bút vào và ghi từng chữ từng chữ một :"chúc con giáng sinh vui vẻ", đó là lời nó tự động viên...mắt nó sáng lên, cảm giác buồn! Sao không cho một niềm vui trọn vẹn nhỉ?....
Hôm nay chủ nhật, nhưng gặp Đ đc chút xí thôi, cố gắng tối onl để nói chuyện thật nhiều...vậy nhưng cũng gặp được một chút! Đ có nói là sau khi học bài xong sẽ onl, mình đã ngồi cạnh máy tính để chờ nhỉ! Mình không dám đứng lên, có lẽ nếu mình đứng lên thì sẽ có người lấy mất máy....Nãy giờ, cũng lâu rồi nhỉ! Nhưng vẫn chẳng thấy đâu...chắc là Đ không lên rồi, lúc nãy Đ nói giỡn...sao mình dễ tin người khác vậy nhỉ! Có lẽ mình không nên như vậy, rồi sẽ đến lúc mình tin in ít lại thôi--->mình nghĩ vậy.
Phù, mai học bài...tối sẽ Happy, happy nào! Quên đi chuyện kia đi nào. Mình có cả một kế hoạch cho ngày mai đấy chứ nhỉ:)
Noel đến, mình có cảm giác vui lắm...Noel những năm trước, mọi người đi chơi và cười nói vui vẻ! Mình chỉ chạy xe đạp ngang qua và nhìn vào, có thể nhận xét một câu:"trông thích thật nhỉ" hoặc lúc nào buồn buồn thì lại nghĩ:"rãnh thật đấy!", nhưng năm nay lại khác! Năm nay mình sẽ đi chơi, sẽ vào nhà thờ...tận nơi tổ chức để có một giáng sinh vui vẻ nhất. Mình sẽ có tất cả những cảm xúc mà mình chưa có, những cảm xúc mà trước đây chỉ được đứng từ xa và tưởng tượng.
Ba đi công tác về cũng mua quà noel cho nhỏ em! Thấy nó vui lắm...nhưng trong niềm vui của nó mình thoáng buồn. Ba có mua cho nó 1 tấm thiệp hình ông già noel với nụ cười thân thiện, những con tuần lộc thật lộng lẫy sắc màu! Cảm giác chan hòa...vậy nhưng trong ấy chẳng ghi một chữ gì cả...nó cũng chỉ là một tấm thiệp bình thường, ko có một lời nhận xét hay động viên hoặc một câu chúc nào! Nhỏ em cầm bút vào và ghi từng chữ từng chữ một :"chúc con giáng sinh vui vẻ", đó là lời nó tự động viên...mắt nó sáng lên, cảm giác buồn! Sao không cho một niềm vui trọn vẹn nhỉ?....
Hôm nay chủ nhật, nhưng gặp Đ đc chút xí thôi, cố gắng tối onl để nói chuyện thật nhiều...vậy nhưng cũng gặp được một chút! Đ có nói là sau khi học bài xong sẽ onl, mình đã ngồi cạnh máy tính để chờ nhỉ! Mình không dám đứng lên, có lẽ nếu mình đứng lên thì sẽ có người lấy mất máy....Nãy giờ, cũng lâu rồi nhỉ! Nhưng vẫn chẳng thấy đâu...chắc là Đ không lên rồi, lúc nãy Đ nói giỡn...sao mình dễ tin người khác vậy nhỉ! Có lẽ mình không nên như vậy, rồi sẽ đến lúc mình tin in ít lại thôi--->mình nghĩ vậy.
Phù, mai học bài...tối sẽ Happy, happy nào! Quên đi chuyện kia đi nào. Mình có cả một kế hoạch cho ngày mai đấy chứ nhỉ:)












