My Opera is closing 3rd of March

Không Tên

Happy happy....

Happy Christmas!
Chờ mãi cũng đến ngày hôm nay...Xém tí nữa thì hôm nay hết vui, vậy nhưng mình hạnh phúc lắm! Hôm nay chơi nhiều thật nhiều, còn vui nữa! Mình chạy bộ xuống nhà thờ thì vừa đúng 7h30'(chạy nhanh đấy chứ), đứng ở ngoài 1 chặp! Thấy kì thật...ai cũng vào mà, vậy là chạy vào trong đứng! Nhiều cảnh thật đấy chứ...đứng 1 chặp, chẳng thấy love đâu cả! Đi 1 vòng tham quan nào! Biết thêm được nhiều thứ đấy chứ nhỉ, tìm nơi nào có cảnh đẹp nhật nào...Hèm, đã tìm ra! Trông tuyệt thật, nhiều người đến chụp hình ghê! Vậy là đứng ở đó, vậy nhưng một lúc sau mới thấy! Đông quá rồi, nếu love đến cũng ko thấy đâu--->vòng sang chỗ khác đứng! Đi xuống phía dưới, đứng chỗ đèn chờ nè...lúc ấy có 2 đứa nhỏ đi qua! Một chú lớn lớn bồng con bé nhỏ xí đang khóc, nó nhìn mình! Mình mở miệng cười 1 cái(mong sao nó vui hơn trong ngày hôm nay) vậy mà nó nhìn mình rồi trơ ra!(mình cười giống uy hiếp người khác hay sao đó:lol:...tiếp tục đến thằng nhỏ, nó đến gần! Đưa tay lên hình nắm đấm rồi chỉ chỉ! Chắc hăm dọa mình đây lol, lúc ấy buồn cười thật! Chờ thêm một chút nữa thì tự dưng đăng sau có người chạm vào mình, quay lại thì "Bất ngờ chưa", love nè! Vui khủng khiếp luôn, thấy love cười! Hạnh phúc....
Được đi chơi với love nhiều nhiều! Cảm giác vui thật, lâu rồi mình không vui như thế này....chơi đu quay nè, ăn kẹo nè,....yêu lắm cơ! Lúc đi về, cố gắng đi chậm nhất có thể mà sao vẫn nhanh vậy nhỉ:lol:, Không muốn đi nhanh xí nào đâu...Cuối cùng vẫn phải về rồi, lúc về love cười tươi ghê cơ! Lúc đó chỉ muốn đi thêm nữa thôi:)...Mong sao love về nhà không bị mắng nhỉ! Nếu bị mắng thì mình có tội lớn nhất còn gì!.
Năm sau đi tiếp love nhỉ o

Merry Christmas.gần thi!

February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28