Và rồi....vui ^_^....lại viết!
Friday, January 4, 2008 5:54:29 AM
Một ngày nữa....mình chỉ phải dành sức cho một đêm nữa thôi! Cảm giác vui, mệt mỏi đã vơi đi nhiều! Mở miệng cười tươi
, cảm giác thật sự thoải mái!. Gần rồi, chỉ hết sáng mai mình sẽ được thoải mái, cảm giác như thoát ra khỏi sự cầm tù! Mình nghĩ nhiều, nghĩ đến sau khi thi mình sẽ làm được thật nhiều điều! Mình muốn học tốt hơn nữa, mình muốn
với mình có thật nhiềm niềm vui, sự thoải mái, hạnh phúc
, ....nghĩ thật nhiều điều! Ngoài ra mình còn có nhiều mong ước nữa cơ! Không muốn nói đâu
, cái này có vẻ xa vời nhưng mình vẫn sẽ cố gắng.....cố gắng lên nào :d.
Sáng nay, đồng hồ reng thật nhiều...cảm giác không khí ngột ngạt ấy! Mình cưỡng chế cơ thể, dậy đọc lại bài...cảm giác không thật sự tốt hoàn toàn nhưng mình cảm thấy "yên tâm". Bây giờ cái cảm giác ấy tuy không còn, nhưng chiều nay mình vẫn sẽ tiếp tục học bài sinh! Cố gắng cho một môn "dài" thật "dài" và có nhiều điều khó hiểu mà nhỉ! Thực sự muốn chờ để gặp
một chút....nhưng mà chắc không được rồi! Nhưng ngày mai sẽ đi xem "Hội hoa Đăng" ,
nhé!......
, cảm giác thật sự thoải mái!. Gần rồi, chỉ hết sáng mai mình sẽ được thoải mái, cảm giác như thoát ra khỏi sự cầm tù! Mình nghĩ nhiều, nghĩ đến sau khi thi mình sẽ làm được thật nhiều điều! Mình muốn học tốt hơn nữa, mình muốn
với mình có thật nhiềm niềm vui, sự thoải mái, hạnh phúc
, ....nghĩ thật nhiều điều! Ngoài ra mình còn có nhiều mong ước nữa cơ! Không muốn nói đâu
, cái này có vẻ xa vời nhưng mình vẫn sẽ cố gắng.....cố gắng lên nào :d.Sáng nay, đồng hồ reng thật nhiều...cảm giác không khí ngột ngạt ấy! Mình cưỡng chế cơ thể, dậy đọc lại bài...cảm giác không thật sự tốt hoàn toàn nhưng mình cảm thấy "yên tâm". Bây giờ cái cảm giác ấy tuy không còn, nhưng chiều nay mình vẫn sẽ tiếp tục học bài sinh! Cố gắng cho một môn "dài" thật "dài" và có nhiều điều khó hiểu mà nhỉ! Thực sự muốn chờ để gặp
một chút....nhưng mà chắc không được rồi! Nhưng ngày mai sẽ đi xem "Hội hoa Đăng" ,
nhé!......













¥ªyaxeman # Saturday, January 5, 2008 1:24:02 PM
lê nguyễn quang hảiloveyouforever10 # Sunday, January 6, 2008 5:40:23 AM
¥ªyaxeman # Sunday, January 6, 2008 7:34:19 AM
lê nguyễn quang hảiloveyouforever10 # Monday, January 7, 2008 5:26:37 AM
¥ªyaxeman # Monday, January 7, 2008 3:48:46 PM