My Opera is closing 3rd of March

Không Tên

Một ngày mới ---cho một năm tốt lành

Năm mới đến, ai cũng phải đổi mới....mình tuy không thích sự thay đổi lắm nhưng thấy cần có nhiều biến chuyển trong cuộc sống, nhận thấy được nhiều điều :
- Lúc nhỏ, tưởng những lúc toét miệng ra cười thì đó là những lúc cảm thấy vui nhất...hài lòng với bản thân mình nhất! Vậy nhưng lúc lớn lên mới nhận ra rằng không phải nụ cười nào cũng mang niềm vui mà còn có thể là sự mất mát hay ẩn chứa những nổi buồn!
- Lúc nhỏ, tưởng những lúc con người ta buồn thì họ khóc, muốn xoa dịu bản thân mình....nhưng lúc lớn lên mình mới có thể hiểu được rằng nụ cười trong giọt nước mắt!Giọt nước mắt của sự hạnh phúc....và những lúc ấy, con người ta mới nhận thấy được những thay đổi trong cuộc sống và trong "tim" của mình.
- Lúc nhỏ, tưởng con người ta chỉ "cô đơn" khi ở một mình....Ở một nới sâu kín trong tâm hồn, nơi mà chỉ có trái tim ngự trị trong tâm hồn, chỉ còn là những suy nghĩ vẫn vơ....Nhưng lớn lên, mình hiểu được rằng nỗi cô đơn lớn nhất là lúc ở bên cạnh người thân mà mình vẫn thấy khó khăn, trong đầu mình còn theo đuổi một ý nghĩ riêng....cảm giác nặng nề khiến mình cảm thấy ngột ngạt! Những lúc như vậy con người mới chìm vào trong hố đen, nơi không thể bấu víu vào đâu được. Lúc ấy là sự cô đơn đến "tột cùng".
- Lúc nhỏ, tưởng người ta cho mình quà...cho mình kẹo bánh là họ tốt với mình, thương mình! Vậy nhưng lớn lên mới biết ít ai cho không cái gì...đều có mục đích cả! Mỗi người theo con đường của mình, ở đời thường ít tình thương giữa "con người và con người".
- Lúc nhỏ, thích tiền....nghĩ tiền quan trọng lắm vì ai cũng cần có tiền cả...ai cũng làm việc cật lực để tạo ra đồng tiền! Nghĩ là tiền có thể mua được mọi thứ, nó có "sức mạnh" vô cùng lớn mà không thể nào cưỡng lại được! Nhưng lớn lên, mình biết được rằng tiền không phải là tất cả, tiền chỉ là một phần hay chỉ là một phương tiện của cuộc sống....cuộc sống cần tiền nhưng có nhiều thứ nó không thể nào chạm đến đc! Như heart chẳng hạn.
Và mình có nhiều điều cần làm để thay đổi cuộc sống nè:
- Ngủ sớm....mình biết thức khuya thì có hại cho sức khỏe, không tốt gì cả....nhiều lúc love nói phải ngủ sớm thì mình cũng muốn ngủ sớm chứ! Nhưng mà chắc không được rồi...mắt cứ mở thao láo là sao nhỉ! Thôi thì người ta 10h ngủ là sớm...mình 12h ngủ là sớm! Chắc vậy là đc lol
- Ăn nhiều....mấy bữa nay cố gắng ăn nhiều! Mấy bữa nay đang cố gắng tăng cân...khỏe mạnh! Vậy nên ăn "nhiều" thật nhiều....Vẫn duy trì nhỉ!...
- Quan tâm tới mình nhiều hơn, Lâu nay ít quan tâm đến chuyện vui chơi hay làm những việc theo ý của mình....ngủ sớm hơn, ăn nhiều hơn, nhiều lúc phải "chơi" nhiều hơn mới đc:lol:
- Quan tâm đến mọi người nhiều hơn chút nữa.....cố trở thành người tốt bụng : cho > nhận.
Chà chà, nhiều ghê cơ! Nhưng quyết định dừng bút tại đây happy

Vui xong ^_^ lại buồn ~L~....nhanh thật!Thứ 2, ngày 7 tháng 1 năm 2008

February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28