My Opera is closing 3rd of March

Không Tên

Thứ 2, ngày 7 tháng 1 năm 2008

Hôm nay nhiều sự kiện diễn ra....toàn những việc mình chẳng thích xí nào! sad
- Phát bài thi môn văn! 6 điểm, cảm thấy chán....cô còn phê thêm 1 câu :"hành văn còn yếu" ( năm nay cố gắng làm bài, trắc nghiệm làm okie, tự luận chả đc gì:( , nản). Mình ngồi cầm cái tờ giấy kiểm tra mà buồn rầu...đời đen!.Điểm tổng kết văn 6,9 ---> nguy cơ.
- Phát bài kiểm tra sử, 7,5! Trong khi mình với mấy đứa làm ko khác nhau bao nhiêu...bọn nó cứ lũ lượt 9 với 10! Tức, đem bài lên kiện! Bị ông thầy nói nói :"bài này thầy không sửa được, em nào muốn sửa điểm thì viết đơn phúc khảo" nói như vậy = với việc nói :"em hãy cam chịu đi"....tức! Cứ tưởng môn này cao hơn 9, cơ! Để nó kéo mấy môn khác lên....thế nhưng tan thành mây khói sad, mình lặng lẽ ngồi một góc và....lo sợ.
- Phát bài anh văn, làm bài xong tưởng sẽ hơn 9, phát ra 8,6! Bài viết mình bị trừ điểm....vẫn chả thể nào hoàn hảo được! Môn này lại dưới 8,...mình gần hết hy vọng!
Vậy là các môn phát ra đã nhiều....mà mình chắc là chả có cơ may học sinh giỏi! Ngồi buồn cả buổi sáng.....không chơi gì cả, về nhà cũng chả lên mạng được! Ngồi ngắm cái chuông gió mà thấy buồn thật! Ước gì có ai an ủi mình một câu nhỉ....nằm mãi cũng chẳng ngủ được! Vậy là chạy ra ngoài quán chơi game....tưởng gặp được love cơ! Nhưng vẫn không gặp....Ngồi chơi một mình chán thật, lâu rồi mới có lại cái cảm giác này nhỉ! Cảm giác cô đơn.
Nói với mẹ về tình trạng học tập hiện giờ....mẹ không nói gì cả! Cứ cầm chén cơm mà ăn không vào! Có lỗi rồi sad . Mình phải học lại! Hôm nay sẽ đọc hết tác phẩm của Thạch Lam để văn tốt hơn một chút mà...
Ba mình hỏi mai thi tỉnh hả, lại thấy khó nói nữa rồi....được chọn đi thi trong khi trong đầu không có một chữ! Mình cũng tự hỏi bản thân...tại sao hồi làm các bài chọn! Mình cứ hăm hăm vào làm bài, bây giờ lại có cảm giác sợ sệt! Mình không nói tiếng nào....ba cũng im lặng! Nói một câu :"lúc trước còn được lợi ích nên chú trọng vào...bây giờ không cần phải như vậy nữa đâu! Lòng mình lại thắt lại....sao mình không có nơi nào để trốn nữa rồi! Mình đã thật sự "sợ sệt" như vậy sao? Mình biết đó chỉ là lời động viên, nhưng không thể nào giữ được lời ấy mãi! Dù gì mình sẽ cố gắng hết sức, cho dù biết kết cục có khi sẽ rất tệ....
Ngồi mơ màng....mong muốn được học sinh giỏi đến tốt bậc! Mình cần điểm cao, cần một chút gì đó may mắn! Mình muốn nhiều thứ sẽ được đưa về mình...vậy nhưng! Có lẽ sẽ chẳng có thứ gì cả...Lòng tự nhủ! Mình mất "ý chí" từ khi nào vậy nhỉ? Nhớ lại những lúc ấy...cố lên thôi, sẽ tốt hơn thôi mà,. Cần một người để chia xẻ.
Đồng hồ reng, cảm thấy có cái gì đó thức tỉnh bản thân! Mình cầm một ước vọng mới...một cái gì có thể thay đổi được ý nghĩ "kì quặc" lúc bấy giờ.Bỗng nghĩ đến love, nhớ đến việc hôm nay phải làm...cảm giác thoải mái! Mình sẽ cố gắng hơn mà...lòng nghĩ vậy và vui hơn.
6h 10', mình onl....cảm giác vui hơn 1 xí vì thấy nick love cũng đang sáng, mình cũng đã cười đấy chứ nhỉ. Nhưng nghe love nói là cũng đang gặp chuyện không hay....vậy nên chỉ biết nói vài câu thôi, có nhiều việc hơn việc của mình mà! Có lẽ, mình không tốt lên được rồi...Và rồi thực sự không đi được, lần đầu tiên mình không theo đuổi một ý nghĩ tốt hơn! Có lẽ mình tuyệt vọng...nhanh thật. love nói việc của love thì love lo, không nên nói cho mình...có chút cảm giác gì đó thừa thãi! Một ý nghĩ chợt lóe lên "có thể không ai cần mình".
Mai sẽ lên trường, sẽ cố gắng thôi! Mình làm, mình chịu....đều do mình học không kĩ! Nên hậu quả mình có thể gánh được. love đang giận mình....ngồi nghe nhạc là thấy "buồn"! Hôm nay, mình đã không vui được như hôm bữa...từ hôm nay chắc lại buồn như lúc trước rồi! Ngày mai...không biết sẽ ra sao nhỉ?
Thằng bạn lên tiếng hỏi :"đề văn của mày là gì?"...cảm giác có chút gì đó hổ thẹn với lòng mình... Trả lời :"không biết" và sau đó mình đã nói thật "cộc cằn" nhỉ! Có lẽ bản tính con người sẽ không bao giờ thay đổi...và mình sẽ vẫn xấu như vậy.

Một ngày mới ---cho một năm tốt lànhHọc kì II...

Comments

bachcottinhtinhyeukhongsacmau Saturday, January 12, 2008 2:21:27 PM

Vài năm nữa vô ĐH thì mấy cái chuyện lẻ tẻ này chả là gì...Giờ ngối đọc bài của chú em, thấy hồi xưa cũng bê tha wa'...haha

lê nguyễn quang hảiloveyouforever10 Sunday, January 13, 2008 2:43:05 AM

Vâng, em cũng chuẩn bị vào đại học rồi nhỉ....1 năm chắc cũng ko lâu nữa đâu lol....Lúc đó sẽ có cảm giác của anh nhỉ.
February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28