thứ hai ngày 14 tháng 1 năm 2008
Monday, January 14, 2008 2:26:32 PM
Hôm nay, mọi chuyện vẫn tiến triển bình thường...chỉ tội hôm nay dậy trễ (mặc dù ngủ sớm hơn mọi hôm:o ) vậy nên không ăn được chút gì gọi là "chào buổi sáng" cả! Lên lớp bụng cứ đói cồn cào, khó chịu! Đến hết tiết 1 gần chịu không nổi...lết xuống căn tin! Nhưng ghê thay nhìn hộp xôi ở "đây" khiến mình cảm thấy mất cảm tình, 3K mà hộp xôi có 1 miếng tương
, định "chơi" bánh mì nhưng không hiểu sao lại ngán cái bánh mì mới chết! Vậy là đưa mắt 1 vòng....chịu đói đi về lớp! Hôm sau mình phải dậy sớm ăn sáng mất thôi, tình trạng này thêm vài ngày! Giảm cân thì chết
, mình đã như "bộ xương" rồi! Bữa nay mà xuống nữa là "xong"...trở thành "bạch cốt tinh" chứ chẳng chơi
, phải nham hiểm hơn mới được.
Trưa, ngồi buôn chuyện với
1 chặp....cảm thấy thoải mái! Mấy hôm nay, mình muốn nói chuyện thật nhiều mà khó khăn sao ấy! Toàn bị cản trở thôi
. Nói được 1 chốc thì thằng Nam lên, gọi mình đi đá banh! Nhưng mà 1h30' mới đá cơ
, muốn chat với
nữa! Nhưng mà nó cứ đứng ngoài làm mình không biết làm sao hết
! Nó nói trên đó chưa có thằng nào nên nó xuống rủ mình! Nhưng chẳng lẽ lại bảo :"tao đang chat, mày đi đi"...thấy kì lắm cơ
, nó đã nghỉ học chuyên để đi lên đây còn gì...vậy là nói với
mình đi đá banh! Nhưng
out nhanh ghê cơ...hình như buồn hay sao ấy! Xin lỗi mà.
Đá banh, lớp mình dẫn trước 2 bàn...sau đó bị chơi xấu, bọn nó la lên phạt đền (2 cái) vậy là bị vào lưới 2 quả, đá 1 chặp nữa thua tiếp
, chán ghê cơ! Nếu ko chơi xấu chắc gì mình thua nhỉ....vả lại bọn nó là ban tổ chức, chả kiện được gì cả
nên thôi! Chắc mình nói thế này thì :"tất cả chỉ là ngụy biện"
...Nhưng hôm nay mình cũng thấy được một điều là mình không còn như trước nữa! Mình "hiền" rồi....Trong bọn 12 có 2 thằng hồi lâu đánh nhau với mình! Hồi đó mình nóng tính lắm cơ, nhưng từ hồi hứa với
đến bữa nay! Lúc nào mình cũng kìm chế được cả! Có thể mình "tốt" lên đấy chứ nhỉ...cảm giác vui
.
Về nhà, cảm thấy mệt! Tắm rửa, sau đó onl....hơn 4h rồi chứ nhỉ! Nhưng chờ 1 chặp lại ko thấy
đâu cả! Chắc là mệt rồi nên đi ngủ đây
, cố gắng giữ gìn sức khỏe nhá....cũng gần đến tết rồi còn gì. Gửi một off, sau đó mình đi ngủ! Cày hơn 1 tiếng trên giường....lúc dậy bỗng dưng thấy xây xẩm mặt mày, chân mỏi sao sao ấy! Vậy nhưng vẫn cố gắng chút ít chứ nhỉ! Hôm nay đi học hóa lại còn gì
, tuy cảm giác mệt nhưng vẫn xong được 1h30' học...đi bộ về trong trời gió, mình cảm thấy rằng gió mang sự thoải mái !!! GIÓ = THANH THẢN. Hôm nào, đến nơi nào thật rộng rãi, thoáng đãng! Cùng nhau đi bộ để "thanh thản" Đăng nhỉ.
, định "chơi" bánh mì nhưng không hiểu sao lại ngán cái bánh mì mới chết! Vậy là đưa mắt 1 vòng....chịu đói đi về lớp! Hôm sau mình phải dậy sớm ăn sáng mất thôi, tình trạng này thêm vài ngày! Giảm cân thì chết
, mình đã như "bộ xương" rồi! Bữa nay mà xuống nữa là "xong"...trở thành "bạch cốt tinh" chứ chẳng chơi
, phải nham hiểm hơn mới được.
Trưa, ngồi buôn chuyện với
1 chặp....cảm thấy thoải mái! Mấy hôm nay, mình muốn nói chuyện thật nhiều mà khó khăn sao ấy! Toàn bị cản trở thôi
. Nói được 1 chốc thì thằng Nam lên, gọi mình đi đá banh! Nhưng mà 1h30' mới đá cơ
, muốn chat với
nữa! Nhưng mà nó cứ đứng ngoài làm mình không biết làm sao hết
! Nó nói trên đó chưa có thằng nào nên nó xuống rủ mình! Nhưng chẳng lẽ lại bảo :"tao đang chat, mày đi đi"...thấy kì lắm cơ
, nó đã nghỉ học chuyên để đi lên đây còn gì...vậy là nói với
mình đi đá banh! Nhưng
out nhanh ghê cơ...hình như buồn hay sao ấy! Xin lỗi mà.Đá banh, lớp mình dẫn trước 2 bàn...sau đó bị chơi xấu, bọn nó la lên phạt đền (2 cái) vậy là bị vào lưới 2 quả, đá 1 chặp nữa thua tiếp
, chán ghê cơ! Nếu ko chơi xấu chắc gì mình thua nhỉ....vả lại bọn nó là ban tổ chức, chả kiện được gì cả
nên thôi! Chắc mình nói thế này thì :"tất cả chỉ là ngụy biện"
...Nhưng hôm nay mình cũng thấy được một điều là mình không còn như trước nữa! Mình "hiền" rồi....Trong bọn 12 có 2 thằng hồi lâu đánh nhau với mình! Hồi đó mình nóng tính lắm cơ, nhưng từ hồi hứa với
đến bữa nay! Lúc nào mình cũng kìm chế được cả! Có thể mình "tốt" lên đấy chứ nhỉ...cảm giác vui
.Về nhà, cảm thấy mệt! Tắm rửa, sau đó onl....hơn 4h rồi chứ nhỉ! Nhưng chờ 1 chặp lại ko thấy
đâu cả! Chắc là mệt rồi nên đi ngủ đây
, cố gắng giữ gìn sức khỏe nhá....cũng gần đến tết rồi còn gì. Gửi một off, sau đó mình đi ngủ! Cày hơn 1 tiếng trên giường....lúc dậy bỗng dưng thấy xây xẩm mặt mày, chân mỏi sao sao ấy! Vậy nhưng vẫn cố gắng chút ít chứ nhỉ! Hôm nay đi học hóa lại còn gì
, tuy cảm giác mệt nhưng vẫn xong được 1h30' học...đi bộ về trong trời gió, mình cảm thấy rằng gió mang sự thoải mái !!! GIÓ = THANH THẢN. Hôm nào, đến nơi nào thật rộng rãi, thoáng đãng! Cùng nhau đi bộ để "thanh thản" Đăng nhỉ.











