My Opera is closing 3rd of March

Không Tên

thứ tư ngày 16 tháng 1 năm 2008

Hôm nay mọi chuyện vẫn tiến triển bình thường....không có gì gọi là "special" xảy ra hết! Cũng vẫn học bài và làm bài, nhưng môn toán thì chủ yếu là ngồi chơi! Toán hình bữa nay trông cũng khó nhằn khiếp cơ, toàn hóc búa cả knockout.
Chơi caro với mấy thằng trên lớp...có nhiều lúc chạy theo chiến thắng quá nên quên phòng thủ--> thua! Nhưng mình không thích phòng thủ chút nào cả...người ta thường nói :"lùi một bước rồi tiến lên vài bước nữa", còn mình chắc mà "lùi một bước, lấy đà lùi thêm vài bước nữa lol hay là té luôn cũng nên" vậy nên kệ...tấn công! Như vậy tốt hơn:happy: .
Học kèm toán, thầy dạy bài mới...cũng có nhiều phần học rồi, có nhiều phần chưa học nhưng vận dụng lại kiến thức khó thật! Nhiều lúc căng cả mắt bigeyes mới nhìn được cái hình không gian...thế nhưng học môn này có thể tăng trí tưởng tượng, vậy nên mình thích học môn này up .
Tối nghe love nói có con trai gọi đến nhà và muốn gặp love, sau đó cúp máy! Nghi lắm cơ rolleyes , thằng đó chắc có ý đồ gì đen tối trong này whistle ... Mình biết cần tự do, nhưng mình muốn giữ thật chặt p , vậy nên ngày mai phải ôm chặt lại mới được cool ...không để "con heo" chạy thoát đâu devil . Hình như mình càng ngày càng "ghê" lên thì phải......devil devil devil devil devil devil devil

thứ 3 ngày 15 tháng 1 năm 20086-18-1-2008

February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28