6-18-1-2008
Friday, January 18, 2008 2:53:00 PM
Mặt trời mọc từ phía đằng đông và dần lên cao....Muốn được nằm lâu thêm chút nữa! Vậy nhưng với "nghĩa vụ", mình đứng dậy và dọn mền vào trong nhà (tối hôm qua ngủ ở ghế), cảm thấy tác hại của việc ngủ ghế : mệt mỏi toàn thân + ko muốn vận động chút nào, đi sao mà mắt nhắm mắt mở! Đụng vào tường cái "rầm"...trời đất quay cuồng! Tỉnh ngủ hẳn
, Nhưng mà đau:yuck: Mà mình làm mình chịu, chả nói ai được! Nhưng mà tức lắm! Tức cái tường
Có lẽ cũng vì tối hôm qua thức hơi khuya....mà cũng kì thật, thức khuya là "tật" của mình rồi! Nếu thức khuya mà học thì tốt biết mấy nhỉ
! Còn mình thì thức khuya nghe nhạc...hay hay! Nhưng dù gì việc thức của mình có mục đích nè...vậy nên vui lắm! Khi mình cảm thấy mệt thì mình lại nghĩ :" một người làm bạn khóc sẽ có 3 người làm bạn cười...nụ cười sẽ tồn tại mãi còn giọt nước mắt chỉ tồn tại trong chốc lát! Và sự chán nản cũng vậy...1h chán nản sẽ được thay = 3h vui vẻ và năng động! Cuộc sống vẫn trôi, người mình yêu vẫn còn...vậy nên cuộc sống trải đầy màu tươi đẹp
"...Lên trường ngồi học bài! Cảm giác đỡ mệt hơn nhiều...và hay nhất là thằng bạn có mang kẹo chuối nữa
, ngon ngon!!! Nhưng phải nói là nó bự quá! Viên đầu tiên, mình mới bỏ vào trong miệng là bị ông thầy gọi đứng dậy trả lời câu hỏi
, phải nhả ra...tiếc khủng khiếp luôn!
, đứng nhìn viên kẹo mà trả lời chẳng được gì cả....chán ghê:hat: . May là không chỉ có 1 viên, chứ nếu có một viên thì chết chắc cũng ko nhả quá:whistle: .
Theo dự định thì chiều nay lên chơi au với Đăng, nhưng mà ko đc rồi! Vậy nên mình cũng chẳng ra chơi luôn
, chơi một mình thì chán chết
! Chơi với Đăng mình chọc mới vui chứ
....Nằm ngủ, nghĩ lại "...." vui ghê cơ! "ai đó" ngọt ngào quá mà
.
Tối học hóa, hôm nay dạy nhiều ghê cơ! Kiến thức ghi cả 4 trang vở, ngồi làm bài tập cũng tàm tạm mà chẳng hoàn chỉnh chút nào cả
....phải nghiên cứu kĩ hơn mới làm chắc đc! Sẽ có lúc mình xem lại...còn bây giờ thì từ từ
, chí ít cũng đến khi trên trường học đến bài này chứ nhỉ!
Chuẩn bị cho tết .
....xin lỗi(mình biết là được mà nhỉ), hôm bữa đã nói là đi với Đ mua đồ tết rồi, vậy nhưng hôm bữa ông anh rủ đi mua đồ...
mình thấy cái áo kia thích quá rồi mua mất tiêu
....mà phải nói hình như mình bị hớ hay sao ấy! Giá gi....mình giảm 20K mà sao nó nhìn nhau cười hiểm quá
, chắc là mình bị hớ mất tiêu rồi
...Sau khi mua cái áo đó, 1 cái áo thun thi minh còn có chút tiền ko biết đủ mua cái gì nữa
...chắc là mình đi mua đồ với
= niềm tin rồi!!! Dành tiền ko biết kịp ko nhỉ
...bữa nay ko xài bậy bạ nữa...mong sao gia đình mình có người tốt bụng cho mình $ tiếp thì mới giành được quá ..cố lên nào(nói vậy thôi chứ ko biết làm được ko đây
)...
Hôm nay, thằng bạn hỏi mình :"trời bắt đầu lạnh đấy, mày có cảm thấy ko?"
Mình nói :
- tao có găng tay
tặng cho, ko lạnh....có áo hồi
chọn cho! Ko lạnh....Hay đi với
nữa nên cũng ko lạnh....
Nhưng mà sao tối nay đi bộ về thấy lạnh là sao ta
....theo suy luận thì
Chắc là thiếu nhân tố đi chung lên mới cảm thấy lạnh đây!!! Phải đi với nhau nhiều hơn mới ấm được này
...đi đi, phải tận dụng thời gian nhiều nhiều mới đc .
, Nhưng mà đau:yuck: Mà mình làm mình chịu, chả nói ai được! Nhưng mà tức lắm! Tức cái tường
Có lẽ cũng vì tối hôm qua thức hơi khuya....mà cũng kì thật, thức khuya là "tật" của mình rồi! Nếu thức khuya mà học thì tốt biết mấy nhỉ
! Còn mình thì thức khuya nghe nhạc...hay hay! Nhưng dù gì việc thức của mình có mục đích nè...vậy nên vui lắm! Khi mình cảm thấy mệt thì mình lại nghĩ :" một người làm bạn khóc sẽ có 3 người làm bạn cười...nụ cười sẽ tồn tại mãi còn giọt nước mắt chỉ tồn tại trong chốc lát! Và sự chán nản cũng vậy...1h chán nản sẽ được thay = 3h vui vẻ và năng động! Cuộc sống vẫn trôi, người mình yêu vẫn còn...vậy nên cuộc sống trải đầy màu tươi đẹp
"...Lên trường ngồi học bài! Cảm giác đỡ mệt hơn nhiều...và hay nhất là thằng bạn có mang kẹo chuối nữa
, ngon ngon!!! Nhưng phải nói là nó bự quá! Viên đầu tiên, mình mới bỏ vào trong miệng là bị ông thầy gọi đứng dậy trả lời câu hỏi
, phải nhả ra...tiếc khủng khiếp luôn!
, đứng nhìn viên kẹo mà trả lời chẳng được gì cả....chán ghê:hat: . May là không chỉ có 1 viên, chứ nếu có một viên thì chết chắc cũng ko nhả quá:whistle: .Theo dự định thì chiều nay lên chơi au với Đăng, nhưng mà ko đc rồi! Vậy nên mình cũng chẳng ra chơi luôn
, chơi một mình thì chán chết
! Chơi với Đăng mình chọc mới vui chứ
....Nằm ngủ, nghĩ lại "...." vui ghê cơ! "ai đó" ngọt ngào quá mà
.Tối học hóa, hôm nay dạy nhiều ghê cơ! Kiến thức ghi cả 4 trang vở, ngồi làm bài tập cũng tàm tạm mà chẳng hoàn chỉnh chút nào cả
....phải nghiên cứu kĩ hơn mới làm chắc đc! Sẽ có lúc mình xem lại...còn bây giờ thì từ từ
, chí ít cũng đến khi trên trường học đến bài này chứ nhỉ!
Chuẩn bị cho tết .
....xin lỗi(mình biết là được mà nhỉ), hôm bữa đã nói là đi với Đ mua đồ tết rồi, vậy nhưng hôm bữa ông anh rủ đi mua đồ...
mình thấy cái áo kia thích quá rồi mua mất tiêu
....mà phải nói hình như mình bị hớ hay sao ấy! Giá gi....mình giảm 20K mà sao nó nhìn nhau cười hiểm quá
, chắc là mình bị hớ mất tiêu rồi
...Sau khi mua cái áo đó, 1 cái áo thun thi minh còn có chút tiền ko biết đủ mua cái gì nữa
...chắc là mình đi mua đồ với
= niềm tin rồi!!! Dành tiền ko biết kịp ko nhỉ
...bữa nay ko xài bậy bạ nữa...mong sao gia đình mình có người tốt bụng cho mình $ tiếp thì mới giành được quá ..cố lên nào(nói vậy thôi chứ ko biết làm được ko đây
)...Hôm nay, thằng bạn hỏi mình :"trời bắt đầu lạnh đấy, mày có cảm thấy ko?"
Mình nói :
- tao có găng tay
tặng cho, ko lạnh....có áo hồi
chọn cho! Ko lạnh....Hay đi với
nữa nên cũng ko lạnh....Nhưng mà sao tối nay đi bộ về thấy lạnh là sao ta
....theo suy luận thì
Chắc là thiếu nhân tố đi chung lên mới cảm thấy lạnh đây!!! Phải đi với nhau nhiều hơn mới ấm được này
...đi đi, phải tận dụng thời gian nhiều nhiều mới đc .











