My Opera is closing 3rd of March

Không Tên

21/1/2008

5h sáng, tiếng chuông đồng hồ vang lên(theo dự định thì dậy sớm một tí cho tinh thần minh mẫn trong một cơ thể khoẻ mạnh rolleyes vậy nên tối ngủ sớm....nhưng chắc tại vì thói quen của những ngày trước nên hôm nay vẫn không muốn dậy! Không hiểu sao lúc đó cảm thấy "mệt" mà tự động "ra ơn" cho bản thân, quyết định ngủ thêm một tí và trễ học no . Trời hôm nay lạnh khiếp, gió cứ thổi từng cơn + sương ---> lạnh buốt! Mình mặc áo lạnh của trường phát cho nhưng vẫn lạnh mad ! Không hiểu sao người ta làm đồng phục thì xấu mà cũng vẫn không có hiệu quả là sao nhỉ....đúng là trường chỉ biết "ăn chặn" của học sinh thôi chứ chẳng có "ích lợi" gì. confused
Hôm nay mấy môn không khó lắm...Ngồi học nhưng cảm giác không thích thú lắm! Các thầy cô dạy chẳng nhiệt tình gì cả (theo nhận định của bản thân) và giờ học thì chán ngắt....còn một vài điều nữa như là: thầy cô giáo đến trễ khoảng 5 hay 10' thì ko sao...đó chỉ là "sơ suất nghề nghiệp" còn học sinh đến trễ 5' ---> không tôn trọng giáo viên, đứng ngoài cửa hết tiết, hoặc gặp mặt thầy hiệu trưởng và có trách nhiệm viết "bản kiểm điểm" để nộp cho thầy như là một hình phạt "nhẹ nhàng" nhất yuck .
Lớp hôm nay sôi nổi hơn vì việc họp phụ huynh! Người vui, kẻ buồn! Nhiều đứa học thật tốt nhưng liệt thể dục lol ....mình thì vẫn bình thường! Ai cũng quan trọng hoá điểm hay sao ấy....cảm thấy không cần phải chạy theo điểm! Hôm bữa nói với love là mình sẽ trao đổi bài để có điểm cao, nhưng hôm nay kiểm tra toán mình làm như vậy không được lol .... thấy khó khăn sao ấy! Còn bài cuối, xém xí nữa là làm không được!!! Thằng ngồi bên dưới làm được, mình quay xuống định hỏi nhưng mà cuối cùng vẫn không nói được! Quay lên cố gắng làm bài....hết giờ! Làm vẫn chưa xong...may sao thầy dạy toán thấy mình làm đúng hướng nên đứng chờ mình làm thêm 1 chút nữa whistle ...chắc thầy này cũng không khắt khe đối với mình , làm bài xong! Thở nhẹ nhõm...mình vẫn làm theo sức của mình nhỉ wizard .
Trưa, anh chở mình đi học về....quan sát mọi người---> nhận thấy trên đường có 3 loại người:
- Loại 1 : tạm gọi là những người loại A...những người này hầu như là những người đứng tuổi! Chạy xe máy một cách chậm rãi, thường nhường đường cho những người chạy trước! Theo nhận định thì những người này chủ yếu thường hiền và làm việc đúng theo pháp luật.
- Loại 2 : tạm gọi là những người loại B...những người này thường thuộc ở độ tuổi từ 16----25! Chạy xe nhanh, không nhường đường cho ai cả, muốn thể hiện bản thân....lạng lách! Theo nhận định thì đây là những con người xốc nổi, muốn tìm cuộc sống lạ....và tính này không tốt cho lắm down .
- Loại 3 : loại này giữa 2 loại A và B...có thể gọi là loại trung gian hoặc như love thường nói thì là "pede" lol ....những người này thường chạy xe theo cảm tính hoặc theo bậc cảm xúc! Lúc vui vẻ thì chạy chậm rãi, hiền hoà....còn lúc mệt mỏi hay bực tức thì chạy thục mạng không chú ý đến ai cả! theo nhận định thì đây là loại người dễ bị kích động và dễ bị dụ dỗ....và loại người này thường "nguy hiểm" vì bậc cảm xúc của họ thuộc vào dạng "khó đoán" và có thể làm nhiều điều mà người khác không nghĩ đến! Vậy nên mình sẽ không dây dưa với loại này whistle .
Chậc, mình già thật rồi irked ...nói bậy bạ quá sherlock
Về đến nhà, ngồi nhìn mẹ....mẹ nói với mình : hôm qua giận mình ghê lắm! Mẹ đi họp về, không muốn mình thấp kém nên mới nói nhưng mình cãi lại---> giận! Nhưng lúc đó không nói vì không muốn mình có cảm giác mệt! Trong lòng cảm giác gì đó "sai lầm" nhưng mà đã qua rồi....nên chiều sau khi ngủ dậy học bài một chặp! Cảm giác mình "tốt" hơn được một chút! Thời gian rãnh ngồi nghĩ đến chuyện ngày mai đi chơi với love....vui vui happy , hát nhiều love nhỉ! (mặc dù hát dở tệ faint ).
Chiều ngồi bày nhỏ em làm bài tập....có nhiều lúc nó không biết làm nên mình làm hộ! Nó nói : coi chừng ba mẹ nhìn thấy là em bị la đó anh 3 lol ...thấy mình làm sai hay sao đó! Vậy nhưng cũng cố đưa bút rồi bày nó làm....dù gì mình cũng có thể bày nó học chứ nhỉ. Nhớ đến ngày hôm qua, bỗng nghĩ bâng quơ! Mình mà bày love học bài....chắc là nghiêm khắc lắm đây devil

Skin mới + một câu chuyện!Và tôi bước đi....

Comments

bachcottinhtinhyeukhongsacmau Tuesday, January 22, 2008 6:53:06 PM

^^

lê nguyễn quang hảiloveyouforever10 Wednesday, January 23, 2008 4:34:07 AM

(~L~)
February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28