Bảy sắc cầu vồng....
Monday, April 14, 2008 3:21:47 PM
Ngồi xem con em chơi trò thổi bong bóng xà phòng! Những bong bóng nhỏ, nhiều màu sắc...Nó thay đổi nhanh chóng và không ngừng! Từ không màu nó từ từ biến đổi, biến hết từ màu này sang màu khác! Đến màu nâu, nó chợt vỡ oà...Có thể vì vậy mà người ta cho rằng màu nâu là màu dập tắt sự hy vọng
! Cũng một thời thích chơi, một thời chạy theo những thú vui tiêu khiển nhưng luôn hài lòng...Nhìn chúng tạo ra, rồi vỡ! Tuy vậy nhưng nó có ích, đem lại niềm vui cho người khác cơ mà! Nếu được hoá thân thành một bong bóng...Mình muốn mình sẽ là người tồn tại lâu nhất, mang lại nhiều niềm hạnh phúc nhất! Không muốn thứ gì bất chợt xảy ra, rồi lại chợt mất đi! Luyến tiếc, thích cái gì xuất hiện bí mật nhưng không biến mất cơ
! Như vậy mới có thể hài lòng...Mang lại nhiều xúc cảm
Không hiểu sao có cảm giác vui vẻ! Nhớ lúc sáng thằng lớp mình chuyển qua chỗ mấy đứa con gái vài lần..>Đứa nào cũng đuổi! Mình lỡ miệng: "Song Hưng bị 2 phụ nữ xua đuổi, đời mày chẳng còn gì nữa đâu....đi chết đi là vừa rồi đấy
" ! Vậy là một thằng hết nói. Đến thằng thứ hai, nó đang muốn lên ngồi chỗ con bàn 2, nhưng mấy đứa bạn nói hồi nó thích con ở bàn 1 cơ! Mình lại xen vào:"Nghị, mày lên nói với con Thi đi! Nói rằng: "hồi xưa tao thích mày đấy, còn bầy giờ thì:"xưa rồi Diễm ơi"
"! Một thằng nữa cứng họng...Cứ như mình cầm súng bắn vào tim nó ấy
....Thằng thứ 3 ngồi phía sau làm toán, nó làm nhầm bài toán! Ngứa miệng, chêm vào một câu:"Mày lạc hậu quá, đi sau thời đại rồi!" Nó cãi:"vậy mày phải gọi tao là bậc tiền bối cơ đấy"! Qua bài tiếp theo, nó làm nhầm một tí...Mình lên tiếng "tao cứ tưởng ai hói đều thông minh, nhưng hình như tao nhầm...số tóc tỉ lệ nghịch với điều đó mày ạ! Mày ko còn là tiền bối nữa đâu...Mày thuộc loại người tối cổ rồi đấy
"! Lại một thằng im tiếng....Thằng ngồi bên kia, nó chạy xuống bàn dưới...vốn tính nó giống con gái! Mình lên tiếng:"cô đơn không nổi nên thằng Mạnh đi theo tiếng gọi tình yêu kìa bây ơi:lol:
! Nó với thằng Tú kếthợp lại thành một thằng đàn ông cơ đấ....
) Một thằng nữa cứng họng..!
Chẳng hiểu sao, bữa nay mình giỡn ghê quá! Mình "khiếp" lên rồi cơ
! Cũng một thời thích chơi, một thời chạy theo những thú vui tiêu khiển nhưng luôn hài lòng...Nhìn chúng tạo ra, rồi vỡ! Tuy vậy nhưng nó có ích, đem lại niềm vui cho người khác cơ mà! Nếu được hoá thân thành một bong bóng...Mình muốn mình sẽ là người tồn tại lâu nhất, mang lại nhiều niềm hạnh phúc nhất! Không muốn thứ gì bất chợt xảy ra, rồi lại chợt mất đi! Luyến tiếc, thích cái gì xuất hiện bí mật nhưng không biến mất cơ
! Như vậy mới có thể hài lòng...Mang lại nhiều xúc cảm
Không hiểu sao có cảm giác vui vẻ! Nhớ lúc sáng thằng lớp mình chuyển qua chỗ mấy đứa con gái vài lần..>Đứa nào cũng đuổi! Mình lỡ miệng: "Song Hưng bị 2 phụ nữ xua đuổi, đời mày chẳng còn gì nữa đâu....đi chết đi là vừa rồi đấy
" ! Vậy là một thằng hết nói. Đến thằng thứ hai, nó đang muốn lên ngồi chỗ con bàn 2, nhưng mấy đứa bạn nói hồi nó thích con ở bàn 1 cơ! Mình lại xen vào:"Nghị, mày lên nói với con Thi đi! Nói rằng: "hồi xưa tao thích mày đấy, còn bầy giờ thì:"xưa rồi Diễm ơi"
"! Một thằng nữa cứng họng...Cứ như mình cầm súng bắn vào tim nó ấy
....Thằng thứ 3 ngồi phía sau làm toán, nó làm nhầm bài toán! Ngứa miệng, chêm vào một câu:"Mày lạc hậu quá, đi sau thời đại rồi!" Nó cãi:"vậy mày phải gọi tao là bậc tiền bối cơ đấy"! Qua bài tiếp theo, nó làm nhầm một tí...Mình lên tiếng "tao cứ tưởng ai hói đều thông minh, nhưng hình như tao nhầm...số tóc tỉ lệ nghịch với điều đó mày ạ! Mày ko còn là tiền bối nữa đâu...Mày thuộc loại người tối cổ rồi đấy
"! Lại một thằng im tiếng....Thằng ngồi bên kia, nó chạy xuống bàn dưới...vốn tính nó giống con gái! Mình lên tiếng:"cô đơn không nổi nên thằng Mạnh đi theo tiếng gọi tình yêu kìa bây ơi:lol:
! Nó với thằng Tú kếthợp lại thành một thằng đàn ông cơ đấ....
) Một thằng nữa cứng họng..!Chẳng hiểu sao, bữa nay mình giỡn ghê quá! Mình "khiếp" lên rồi cơ













0rj.jnjnjnl0v0rj # Monday, April 14, 2008 4:01:13 PM