My Opera is closing 3rd of March

Không Tên

Chỉ là những suy nghĩ...Thoảng qua(ai ko thích nghe nói bậy ko đọc)

Mấy bữa nay con người mình kì quá! Bị đau, vậy là cứ "ru rú" trong nhà và đọc sách...đọc mãi, nếu đúng như số liệu thống kê thì mình thuộc loại người đọc sách nhiều đấy chứ lol ...Hôm nay, mình muốn nói những suy nghĩ, tuy chỉ thoáng qua nhưng khiến mình có nhiều nhận thức:"Tình Yêu là gì?"
Cái này thật khó nói...Nhưng ai cũng muốn nghĩ về nó whistle . Vấn đề này có nhiều mặt:
- Về mặt sinh học, tình yêu dựa trên ảnh hưởng của hoocmon đến những vấn đề sinh lý của cơ thể. Đối với con trai có hoocmon testosteron, còn con gái thì có hoocmon ơstrogen! Những hoocmon này làm thay đổi tính trạng sinh lý của con người...Phân ra con trai và con gái, mặt khác nó cũng khiến cho con người có cảm giác "cần nhau", và đối với những đối tượng phù hợp...Người ta gọi đó là "tình yêu"flirt . Ở con trai, hoocmon ấy khiến cho con trai muốn thể hiện khả năng của mình và tìm những người phù hợp, còn ở con gái thì nó mang lại sự chờ đợi được "chinh phục"! Tuy vậy, ở thời đại này cũng có không ít những trường hợp ngược lại...con gái là người chinh phục còn con trai là những kẻ bị chinh phục bigeyes . Bên cạnh đó, những người con trai khi chinh phục được nhiều người con gái thì coi đó là "chiến tích" của mình! Họ tự hào và cho mình là giỏi là sành điệu, còn con gái! Khi có nhiều người theo đuổi, có khi họ nhận lời của vài người một lúc, họ nghĩ như vậy mình có nhiều lựa chọn hơn, mình ở tầng trên và quyết định cho mình, nhanh chóng và theo ý thích ...knockout ! Đó chỉ là những bộc lộ của hoocmon chứ không phải "tình yêu"..Và đấy chính là nhân tố giết chết "tình yêu" của con người! Nói chung, nó khó định nghĩa theo hướng sinh học.lol (có thể mình hiểu chưa rõ)
- Về Phật giáo, tình yêu chính là sự "trả nợ" của con người....đó chính là mối nhân duyên giữa hai người được truyền qua các kiếp, giống như:"gieo gió gặp bão" ! Nếu "kiếp trước" nợ nhau càng nhiều thì tình yêu càng lớn, càng sâu đậm! Theo sự giải thích ấy, Nếu hai người yêu nhau nồng nàn, lấy nhau và có con! Nhưng sau một thời gian họ trở nên "lạnh băng" đó chính là họ đã "trả nợ" xong, lúc ấy họ sống với nhau bằng một sợi dây được gọi là trách nhiệm...Và chính sợi dây ấy chính là nguyên nhân khiến họ được ở cạnh nhau! Nhiều người khi trả hết "nợ" thì rời bỏ, còn người thì sống với nhau đến cuối đời...Điều đó phụ thuộc vào sự bền chắc của sợi dây! Nhưng nói thật, lời giải thích này mình cũng không hài lòng lắm, mình đọc và tạo ra chỉ để thoả mãn sự tò mò của mình! Nó không "thực" cho lắm...Nếu chính xác như vậy thì tại sao có người yêu đến cuối đời mà không cần đòi hỏi một chút gì cho mình cả?
- Lời giải thích này mình tự tạo ra, nó như cảm xúc đến từ tự nhiên của hai con người! Nó có nhiều dạng...có thể là chớp nhoáng(sét đánh:wizard: ) hoặc dựa vào mối quan hệ có từ trước của hai người. Nếu mối quan hệ giữa hai người đủ lớn và nó vượt qua ranh giới tình cảm, nó có sức mạnh thì nó sẽ trở thành một thứ tình cảm khác(giống mấy đứa chơi game gọi là lên level lol ) (giống H & Đ nhỉ )! Cái cảm giác muốn đem lại hạnh phúc cho nhau....đấy là tình yêu! Và nó có những biểu hiện như:
- Không gặp ta thấy nhớ...Và mong muốn được gặp.
- Muốn người ấy là của riêng mình.
- Muốn người ấy luôn quan tâm, chăm sóc, che chở mình.
..v..v.
Thế nhưng có mấy ai nghĩ đến một điều luôn đúng rằng:"sự hưởng thụ hạnh phúc khiến con người tăng dần sự ích kỉ"! Lúc đầu sự ích kỉ nhỏ, nó xuất hiện và lớn dần lên...Khi đó con người sẽ có nhiều lỗi lầm dẫn đến khổ đau! Ngoài ra sự ích kỉ còn được hình thành ở những người giàu có của mỗi con người chúng ta. Nhưng nói chung, nó cũng bắt nguồn từ tình yêu...Chỉ mong muốn ở cạnh nhau, muốn được chia sẻ và đồng cảm.
Hai người yêu nhau cần người kia nhiều...họ muốn được hưởng và trao niềm hạnh phúc! Tình yêu cần sự dẹp bỏ sự ích kỉ, luôn chia xẻ, luôn hiểu và biết được những điều người ta chưa nói...Bên cạnh đó, phải biết quyết định chính xác, hành động sao cho mình không phải hối hận...Yêu thương hết lòng.
Riêng mình, mình muốn trở thành một người đủ thông minh, đủ kiên nhẫn, đủ niềm tin, đủ đạo đức để có một tình yêu đúng nghĩa và bền vững....Cố gắng nào:p .
doh Nói nhiều quá rồi

Lời tỏ tình không lãng mạn(sưu tầm)??

February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28