17-9-2008
Wednesday, September 17, 2008 3:30:54 PM
Hôm nay vừa được 10 điểm hóa...Mát lòng mát dạ
, Mình nhớ phần thầy giảng...Số cacbon bất đối của một chất, tạo nên số đồng phân là 2^n ... Mình thấy được có 3 cacbon bất đối, đưa tay nói 8 đồng phân...Hờ, 10 đ
... Vui ghê luôn! Thấy thích học hóa hẳn...Cố lên cố lên.
Ngồi trong lớp mấy môn học bài, toàn ngồi chơi thôi...Chẳng chú ý gì cả, môn địa lý đưa ba vẽ biểu đồ giúp...Thành quả là xấu nhất lớp
... Mình đã nghi nghi rồi, người ta vẽ lâu lắm, ba mình vẽ vài phút
... Nói ra thì cũng là hình vẽ địa của thạc sĩ địa lý cơ đấy...
, nghe thì oách, nhưng không biết nói sao...May là hok chấm điểm, nếu không chắc tiêu
Mấy đứa con trai đứng trên lầu cứ nói 90-90 Mình chẳng hiểu gì cả
... Hỏi thằng BA thì mới biết được rằng: vòng 1 chuẩn là 90, vòng 3 chuẩn là 90
... Hơ, không biết nói sao luôn...Nhìn người qua những con số thôi sao
.... Mấy đứa có vẻ khác mình...Mình nói ý nghĩ của mình: đâu quan trọng đâu, vòng 1 thì cho con nó bú thôi chứ đc gì nào
... Nó trả lới shock
:"tao xài trước đã chứ" ... Hờ, xem lại mình còn hiền quá...Cứ đà này, theo mấy thằng đó chẳng mấy chốc mà mình ghê gớm lên
Hôm qua lại ngủ quên nhé...Làm cứ chờ mãi, lâu phết! Đoán ra ngay
, vậy là hok làm phiền nữa...Chắc mệt lắm rồi đây, ngủ nhanh vậy mà
... Đang nói vui! Bàn luận về vấn đề đó, tối xem film "bỗng dưng muốn khóc" mới thấy khủng khiếp
, có cái con mặc áo phía sau chẳng có mảnh vãi luôn cơ...Thấy
vẫn tốt chán, nhưng nói thật là mình thích nhìn Đ mặc đồ kín đáo...Bí ẩn, phong cách nhỉ
... Không biết Đ thấy H sao nhỉ
, hôm nay có cái bà hay tới nhà mình lắm...Tự dưng bữa nay nói mình trông khác hẳn, ốm yếu, hỏi học nhiều lắm à?? Mình cười:"chơi nhiều chứ không học đâu" ... Hèm, buồn gớm...Ốm yếu quá đi thôi! Cứ đà này cưới vợ về mình bị đàn áp mất thôi
, giỡn vậy thôi...Nhìn tay rồi hẵng nói nhá
, ai mạnh người đó cầm quyền...Cứ như là thời phong kiến ấy
Đang đề ra mục tiêu: Môn toán muốn kiếm được điểm cao thì trước tiên phải làm thật tốt các bài cơ bản...Đầu tiên tiến từ điểm 7 .. Lên từ từ thôi, mình muốn chậm mà chắc
. Môn sinh thì học bài...Cố gắng kiếm 8! Môn Hóa thì trông cậy vào thầy đấy, cố lên thôi ... Anh mình học bình thường mà cũng 7.5 ... Mình cố gắng lấy 9 môn này! 3 môn sẽ là 24... +1,5 ! Vẫn chưa đủ... Hix, gian nan quá thôi
... Toán đi từ 8 thì tốt biết mấy...Cố lên H ơi...Lỡ đâu trời thương, lòng người nhân hậu! Học hành tấn tới thì sao
... Nói vậy nghe xa với quá...Cứ cho đó là lí tưởng sống của mình đi
, Mình nhớ phần thầy giảng...Số cacbon bất đối của một chất, tạo nên số đồng phân là 2^n ... Mình thấy được có 3 cacbon bất đối, đưa tay nói 8 đồng phân...Hờ, 10 đ
... Vui ghê luôn! Thấy thích học hóa hẳn...Cố lên cố lên.Ngồi trong lớp mấy môn học bài, toàn ngồi chơi thôi...Chẳng chú ý gì cả, môn địa lý đưa ba vẽ biểu đồ giúp...Thành quả là xấu nhất lớp
... Mình đã nghi nghi rồi, người ta vẽ lâu lắm, ba mình vẽ vài phút
... Nói ra thì cũng là hình vẽ địa của thạc sĩ địa lý cơ đấy...
, nghe thì oách, nhưng không biết nói sao...May là hok chấm điểm, nếu không chắc tiêu
Mấy đứa con trai đứng trên lầu cứ nói 90-90 Mình chẳng hiểu gì cả
... Hỏi thằng BA thì mới biết được rằng: vòng 1 chuẩn là 90, vòng 3 chuẩn là 90
... Hơ, không biết nói sao luôn...Nhìn người qua những con số thôi sao
.... Mấy đứa có vẻ khác mình...Mình nói ý nghĩ của mình: đâu quan trọng đâu, vòng 1 thì cho con nó bú thôi chứ đc gì nào
... Nó trả lới shock
:"tao xài trước đã chứ" ... Hờ, xem lại mình còn hiền quá...Cứ đà này, theo mấy thằng đó chẳng mấy chốc mà mình ghê gớm lên
Hôm qua lại ngủ quên nhé...Làm cứ chờ mãi, lâu phết! Đoán ra ngay
, vậy là hok làm phiền nữa...Chắc mệt lắm rồi đây, ngủ nhanh vậy mà
... Đang nói vui! Bàn luận về vấn đề đó, tối xem film "bỗng dưng muốn khóc" mới thấy khủng khiếp
, có cái con mặc áo phía sau chẳng có mảnh vãi luôn cơ...Thấy
vẫn tốt chán, nhưng nói thật là mình thích nhìn Đ mặc đồ kín đáo...Bí ẩn, phong cách nhỉ
... Không biết Đ thấy H sao nhỉ
, hôm nay có cái bà hay tới nhà mình lắm...Tự dưng bữa nay nói mình trông khác hẳn, ốm yếu, hỏi học nhiều lắm à?? Mình cười:"chơi nhiều chứ không học đâu" ... Hèm, buồn gớm...Ốm yếu quá đi thôi! Cứ đà này cưới vợ về mình bị đàn áp mất thôi
, giỡn vậy thôi...Nhìn tay rồi hẵng nói nhá
, ai mạnh người đó cầm quyền...Cứ như là thời phong kiến ấy
Đang đề ra mục tiêu: Môn toán muốn kiếm được điểm cao thì trước tiên phải làm thật tốt các bài cơ bản...Đầu tiên tiến từ điểm 7 .. Lên từ từ thôi, mình muốn chậm mà chắc
. Môn sinh thì học bài...Cố gắng kiếm 8! Môn Hóa thì trông cậy vào thầy đấy, cố lên thôi ... Anh mình học bình thường mà cũng 7.5 ... Mình cố gắng lấy 9 môn này! 3 môn sẽ là 24... +1,5 ! Vẫn chưa đủ... Hix, gian nan quá thôi
... Toán đi từ 8 thì tốt biết mấy...Cố lên H ơi...Lỡ đâu trời thương, lòng người nhân hậu! Học hành tấn tới thì sao
... Nói vậy nghe xa với quá...Cứ cho đó là lí tưởng sống của mình đi













hac_daibang # Sunday, November 16, 2008 3:49:56 PM
Sang năm tính thi trường gì ?