I Cry
Sunday, May 3, 2009 12:26:50 PM
Tối nay anh mình đi SG lại, muốn về sớm một tí để đi cùng...tiễn anh mình đi rồi về. Nhưng lúc về chỉ nhìn anh mình cười 1 cái.."đi thiệt rồi đó hả?" , anh mình cười:"uhm" , rồi mình chở thằng bạn về...Lúc quay về thì anh đi mất rồi...Muốn nói chuyện một chút cũng không được. Bữa nay lại phải ngủ một mình, không nói chuyện với ai cả...ngồi học bài. Đúng là buồn thật...Thôi, xuống ngủ ở ghế cũng tốt
.
Ngày mai gặp Đ, hì hì...Xem có bị mất mát gì hok nào. Muốn gặp nhiều lắm cơ...Không biết Đ nghĩ sao nhỉ
. Hì, hôm nay ngồi học bài một mình...Nghĩ đến ai đó, muốn ngồi bày...Rồi nhìn cái mặt cau có khi bị đánh
, rồi cái kiểu cười cười "gian" không chịu được...Hô hô, nói chung là vui. Không biết bị đánh có sao không??? Mình lớn rồi không bị đánh, chứ hồi nhỏ bị đánh nhiều...đau lắm. Còn có người lớn "tồng ngồng" rồi mà vẫn bị đánh
. Hì, đi học... Nghe bài nhạc cho sảng khoái nhé
. I cry silently ...huhu, buồn quá đi
.Ngày mai gặp Đ, hì hì...Xem có bị mất mát gì hok nào. Muốn gặp nhiều lắm cơ...Không biết Đ nghĩ sao nhỉ
. Hì, hôm nay ngồi học bài một mình...Nghĩ đến ai đó, muốn ngồi bày...Rồi nhìn cái mặt cau có khi bị đánh
, rồi cái kiểu cười cười "gian" không chịu được...Hô hô, nói chung là vui. Không biết bị đánh có sao không??? Mình lớn rồi không bị đánh, chứ hồi nhỏ bị đánh nhiều...đau lắm. Còn có người lớn "tồng ngồng" rồi mà vẫn bị đánh
. Hì, đi học... Nghe bài nhạc cho sảng khoái nhé
. I cry silently ...huhu, buồn quá đi












