nhac. nhac. nao`
Sunday, June 28, 2009 3:35:38 PM
Hôm nay vào http://nhaccuatui.com thấy bài nhạc này nhiều người nghe phết...hehe Bài nhạc độ mà lên dữ quá
Viết bí mật cũng hay hay, phía sau sự thật hiện diện là một bí mật hằng dấu kín...nghe cũng kì bí đấy chứ
.Hôm nay có thằng bạn send SMS: " Chúc mày thi tốt, tao với mày bạn từ xưa, tao thấy mày được; mày là thằng thích gì thì làm đến nơi tới chốn...Tao với mày vẫn sẽ mãi là bạn, đừng quên thằng này nhé "
, ngại thật...Mình chẳng tốt đến vậy, nghe nhột nhột. Thật ra vì mình từ trước giờ chẳng thay đổi chút gì cả...Mấy thằng nhận xét con người mình vẫn vậy, vẫn là cái thằng nóng tính, nghĩ gì là nói ra hết. Hay đánh nhau, khó kìm chế được bản thân mình khi đã làm gì đó
. Bên cạnh đó là cái ngoại hình nhìn vào là biết gia cảnh, chẳng cần che giấu hay giấu diếm gì nhau vậy... Làm vậy thoải mái hơn, cũng để phân biệt giữa 2 loại người, loại chơi được thì chơi tiếp, loại không chơi được thì thôi 
Mình cũng không được tốt lắm, nhiều lúc tức giận vô cớ, Cố gắng kìm chế mà tay cứ run run, con em mình dạy mãi cũng không được, cứ cãi cãi, giận quá...đánh, không kìm được. Nó chửi, càng chửi càng đập. Bây giờ no' toàn cậy có ba mẹ mà láo, mình ghét nhất như vậy. Thôi thì, anh em mà...Nghĩ được vậy, mình nói nó tránh mình xa ra.
Hôm nay có nhiều suy nghĩ lẫn lộn. Nửa dính vào chuyện này, nửa dính vào chuyện khác. Hôm nay mình làm được chuyện ý nghĩa lắm cơ: Nhắn tin cho toàn bọn trong lớp, chúc đi thi may mắn. Mọi người đậu cả nhé. Gửi đi xong nhẹ nhõm lắm. Gửi cho thằng bạn anh mình nữa, nó thi lại hay sao ấy. Người nhắn tin lại đầu tiên là thằng Cảnh: cám ơn, rồi sau đó là nó send lại 1 tin full list như mình
, chúc mọi người thi tốt, tuy ko biết nói gì nhưng là bạn của nhau, sẽ gặp lại nhau nhé...Dù đi hướng nào, rồi tao vẫn là một thằng C3 thôi tụi mày ạ." thằng tiếp theo là Bình An: mày send gì mà gửi sớm thế, tao ko biết nói j, nhưng chúc bọn mày lên đường bình an, trước khi thi tao nt sau
" , thằng Ten tiếp tục:"làm gì khí thế vậy bay, tao còn 7k nhưng chơi với bọn mày luôn: chúc bọn mày thi tốt, đứa nao` mà thích ten thì 10, đứa nào mà ghét ten thì được 9 thôi nhé. C3 (06-09)~Vip" , sau đó là tin của thằng Thái:"Thanks", hì, anh Toàn thì chúc: chúc chú mày thi tốt, anh mày ôn cũng được rồi...thấy đi chơi nhiều nhưng vẫn ôn bài mày ạ. Gap mày sau, anh em mình thì gặp nhau miết". Còn riêng "bé mập" mình đặc biệt hơn nên gọi điện thoại, chà...gọi mãi gọi mãi chả bắt máy gì cả. Đang nói chuyện tiếng xe máy về, tưởng ba về nên nói thôi, nhìn ra là cái nhà bên cạnh. Tức quá, nhưng thôi, ăn cơm xong lên gọi, mà khó ác. Rồi sau đó mình nói có như xưa được không nhỉ
, bên đó nói mình xúc phạm, chẳng biet sao mình cảm thấy mệt
Mình thấy sao cũng được...Níu kéo cũng không được gì....Mấy người nói mình thuộc dạng khó hiểu. Ừ, thì khó hiểu.À, muốn gửi người sau này sẽ là vợ mình nhé...
Trước đây, hỏi mình là người nào, sẽ trả lời nhanh và dứt khoát. Nhưng bây h` mình không biết rõ nữa. Mình gửi về một tương lai, nếu mình không chết sớm đến nỗi chưa đến lúc lấy vợ
.Gửi em, ngày đầu về ở với anh em sẽ gặp nhiều trở ngại lắm. Anh biết mình sẽ gặp khó khăn vì mình vừa phải lo chuyện gia đình, công việc bên cạnh đó lại là vấn đề tiền bạc, con người sẽ phải suy tư nhiều lắm. Em biết chứ, nhưng đã là lựa chọn của nhau...Nên em vượt qua được phải không. Nắm tay này, anh kéo qua... Dễ lắm
Sau một năm, có lẽ gặp nhau nhiều em sẽ gặp nhiều khó chịu lắm nhỉ. Nào là, mất đi thú vui đi chơi với bạn bè, không thể đi la cà khắp nơi mà sau giờ làm việc là phải trở về ngôi nhà, chăm sóc anh và phải lo nấu cơm dọn dẹp. Anh biết em mệt lắm, anh giúp em nhé...Có thể phân công thế này, em nấu cơm lo cơm nước thì anh lau nhà. Nếu em phải lau nhà thì anh sẽ là người lo phần còn lại, được chứ? Anh biết sẽ có nhiều bận rộn nhưng việc làm ngày thứ 7 là sẽ đi chợ thay phần.ok chưa. Em thấy đấy, có vợ cũng có nghĩa là anh phải dừng việc bạn bè lại, không tụ tập chơi bời nữa. Vì có người quan trọng hơn chờ anh ở nhà. Vậy nên em đừng nghĩ anh lúc nào cũng sướng nhé

Ba năm sau, mình đã có con em nhỉ. Thay nhau chăm sóc nó hay giành nhau nhỉ? chắc ai đẻ người đó có kinh nghiệm hơn thôi...Nên anh sẽ gianh` quyền chơi nhé, còn dạy, và chăm sóc nó anh sẽ cố. Còn em, nhiệm vụ nặng hơn đấy. Lúc ấy mình sẽ ít cãi nhau hơn nhỉ...Phải chăm lo cho một tương lai nữa cơ mà.
10 năm sau, sẽ sao nhỉ. Rất khó đấy.
... Mình vẫn yêu thương nhau em nhé. Mình đã vượt qua tất cả để đến với nhau cơ mà, phải biết được gia đình đã cấm thế nào chứ
, phải biết lúc ấy mình quyết liệt thế nào phải ko nào
. Mình qua được, qua được tất. Con mình cũng lớn, phải lo cho nó...trao yêu thương nhỉ. mà một đứa ít quá đấy. Nhiều một tí em nhé. Nếu em không muốn do sợ ko đẹp nữa thì cứ vậy. Anh không ép đâu
... Gái một con cơ mà.Đó là những gì mình muốn nói, khó lắm. Cuộc sống không được vậy. Anh không dám hứa sẽ làm hết em ạ, anh chỉ mong làm được 3/4 thôi nhé. Đồng ý không
. Hehe, Anh nghĩ. Đến lúc nào đó, anh sẽ có khả năng chăm lo cho cả một gia đình đấy em ạ












