My Opera is closing 3rd of March

Không Tên

22-4-10

Đã 2 ngày rồi nhỉ. Lòng bâng khuâng quá, nó cảm thấy lo lắng. Bạn đang cố gắng tìm mọi cách để rời xa cuộc sống của nó rồi.... Trống rỗng thấy lạ. Nó đã bấm đi bấm lại, số này rồi số kia sau đó lại quay lại số này, không biết khi nào mới bắt máy nhỉ! Mới hôm trước, cười nói còn vui vẻ, còn giỡn nữa...Không biết mình đã làm sai cái gì, hay có điều gì chưa tốt!!! Mơ hồ thấy lạ... Cố gắng với nó 3 ngày đã quá mức chịu đựng rồi sao? Chỉ là ý nghĩ thoáng qua thôi, lời bạn nói mà nó chưa bao giờ nghĩ sẽ là hiện thực, đây là lần thứ hai rồi!!! Thầm nghĩ, cố gắng níu lại, vì mình không muốn xa bao giờ, mình muốn nhiều thứ quá, chẳng bao giờ hài lòng được. Mình ít quan tâm hơn, ít hỏi thăm hơn...Thay vào đó là sự nóng tính, nói chẳng đâu vào đâu cả. Có lẽ vì mình nên chuyện của mình với bạn đang đi quá xa khỏi cái khởi đầu của nó. Khoảng lặng...Mình không biết phải làm thế nào nữa, chợt buồn, buồn nhiều lắm! Nhiều lúc cảm thấy tổn thương, mất mát to lớn không thể bù đắp được...Không hiểu được làm sao mình có thể vượt qua được cái cảm giác này bây giờ đây? Trong khi cả một cuộc sống còn chờ lấy!!! Mình nghĩ mơ hồ nhiều chuyện quá, chẵng lẽ xảy ra chuyện gì sao? hay là đã quyết tâm rời xa mình rồi??? Sự cố gắng mấy ngày nay, thể hiện tình cảm của mình ra, mong sao vẫn thấy mình như cũ mà quay lại...Cuộc đời cũng đúng là quá khắt khe, thời gian qua đi, muốn quay lại cũng thật khó. Ước sao việc tưởng tượng của mình đi quá xa rồi, chỉ là bạn hết tiền, điện thoại hỏng thì sao...Muốn trốn đi một nơi nào đó thật yên bình, muốn được cảm thấy thoải mái! Mình sẽ cố gắng, không muốn buông tay của bạn ra đâu...Biết không nhỉ? Chỉ khi nào ở cạnh bên mình mới cảm thấy bình yên thật sự.... Nhớ như in tiếng điện thoại bên kia đã nhận được lạnh lùng cúp máy! Mình sợ....sợ là mình không đủ sức níu lại! Mình nghĩ, mình không phải là thánh nhân, cũng không phải là hiền nhân, chỉ là một người bình thường mong ước cho hạnh phúc bản thân thôi mà. Mình tin ông trời công bằng, cuộc sống của mình không quá khó khăn nhưng cũng không phải dễ dàng!!! Mình chịu nhiều như vậy mà chẵng lẽ mình lại phải mất cái quý giá của cuộc sống sao??? Sẽ dùng hết sức rồi níu lại! Muốn thử thật nhiều lần...Nhưng lại sợ cảm giác lo lắng lớn dẫn lên! Muốn nói một câu thôi mà: "Anh yêu em!!!" heart

TINNhẫn nè :)

Comments

white snowwhite_snow91 Wednesday, November 21, 2012 1:43:24 PM

Hi, lúc viết entry này chắc anh ko bao giờ nghĩ sẽ có ngày em lại như anh cứ vô thức nhấn gọi đi gọi lại hoài cho anh giống anh đã từng làm thế này đâu nhỉ rolleyes Vậy mà giờ em lại như thế đấy anh ạ, cứ phải chạy theo sau anh mãi... à mà nghĩ lại thì đâu phải là anh, anh của em ở đây cơ mà, anh yêu của em tồn tại ở nơi này chứ ko phải người xa lạ kia... love hôm nay em phải làm bài cả ngày anh ạ... khá mệt nhưng ko sao, được gặp anh nói chuyện thế này dường như mọi căng thẳng được giải tỏa ngay. Đây là nơi chốn bình yên nhất trong tâm hồn em anh ạ! heart
February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28