5
Tuesday, September 18, 2007 5:45:19 AM
Sáng nay ngủ dậy trễ rồi...lạy chúa
, chỉ vì mình tối qua ham chơi quá! Vậy là làm bài tập trễ ơi là trễ! Sáng nay sau tiếng gà gáy mình vẫn còn "ôm" cái gối...cùng với nó làm bạn đồng hành trên con đường..."mộng mơ"
! Thế là dậy trễ, ông anh chửi gần chết vì mình nhờ ổng chở lên trường
, dù sao thì đến trường vừa kịp! Thế nhưng mà "đói"
, chưa ăn gì cả!!
. Ngồi học mà đói, cảm giác "tởn" luôn:( , bữa sau không chơi ngu nữa! Làm như vầy mệt quá, hok chịu nổi luôn mà:cry: ...
Sáng nay mình bị kiểm tra môn vật lý! Dù gì thì cũng có cảm giác "tức" thật! Thế nhưng cũng đúng thật...Hôm nay ngày 18, ông thầy này thường ngày kiểm tra theo ngày! Bữa nay nổi hứng chọn bội của 18 là 36...mà lớp chỉ có 10 hs vậy là ổng tính theo kiểu "bài bạc"...36 đc tính là 6 điểm! Đúng số mình..."mời số 6" lên bảng!
, bài này tối hôm qua mình học cũng "kĩ" rồi nên chả sợ gì cả! Nói thật là cảm thấy mình "hên hên" vì làm bài tập trên bảng thì tốt rồi còn gì
. Mình cố gắng làm bài thật kĩ! Có kèm theo hình vẽ minh hoạ, có kèm theo cả việc lý giải cho bài làm! Vậy mà lúc kiểm tra bài làm...ổng nói là :"em vẽ theo tỉ lệ chưa đúng!...
Lạy chúa con! Làm gì có cái việc như vậy cơ chứ...nếu theo bài làm thì phải vẽ theo tỉ lệ 1-9 mà mình vẽ nhỏ theo kiểu ước lệ cũng đc mà! Vậy mà ổng bắt bẽ chỗ đó..kiếm cớ trừ điểm nữa chứ:awww: " Như bài này năm lớp 10 mình đc 10 điểm chắc luôn! Tự dưng bữa nay ông này cho mình :"8 điểm" và gọi là "khuyến khích"...
! Ngoài ra cùng cảnh ngộ với mình còn có 1 đứa 8 điểm vì bị dính vào những chuyện không đâu của ông thầy! Và 1 đứa 5 điểm! Chậc, mình cố gắng rồi mà vẫn bị dính vậy ta!
....Kệ, bữa sau cố gắng làm kĩ thật kĩ luôn! Mà nói thật, bữa nay mình làm kĩ hết sức rồi mà! Mấy cái ông thầy chỉ thì mình chả bao giờ để ý cả...với lại ổng nói cũng đúng! Vậy nên rút kinh nghiệm..chú ý vào các phần đó nữa!.
Chiều nay mình học anh văn :d...không biết sao cứ nghĩ đến việc đc nhìn
cười là tim mình đập nhanh gấp 2 lần nhịp đập mà bác sĩ cho phép thế hok biết nữa...hì, mình cũng kì thiệt! Lúc vui cũng nghĩ đến
mà buồn cũng nghĩ đến
là sao ta! Chậc...Dù sao cũng kệ nó....con người mình như vậy sẵn rồi
.
for the love!
, chỉ vì mình tối qua ham chơi quá! Vậy là làm bài tập trễ ơi là trễ! Sáng nay sau tiếng gà gáy mình vẫn còn "ôm" cái gối...cùng với nó làm bạn đồng hành trên con đường..."mộng mơ"
! Thế là dậy trễ, ông anh chửi gần chết vì mình nhờ ổng chở lên trường
, dù sao thì đến trường vừa kịp! Thế nhưng mà "đói"
, chưa ăn gì cả!!
. Ngồi học mà đói, cảm giác "tởn" luôn:( , bữa sau không chơi ngu nữa! Làm như vầy mệt quá, hok chịu nổi luôn mà:cry: ...Sáng nay mình bị kiểm tra môn vật lý! Dù gì thì cũng có cảm giác "tức" thật! Thế nhưng cũng đúng thật...Hôm nay ngày 18, ông thầy này thường ngày kiểm tra theo ngày! Bữa nay nổi hứng chọn bội của 18 là 36...mà lớp chỉ có 10 hs vậy là ổng tính theo kiểu "bài bạc"...36 đc tính là 6 điểm! Đúng số mình..."mời số 6" lên bảng!
, bài này tối hôm qua mình học cũng "kĩ" rồi nên chả sợ gì cả! Nói thật là cảm thấy mình "hên hên" vì làm bài tập trên bảng thì tốt rồi còn gì
. Mình cố gắng làm bài thật kĩ! Có kèm theo hình vẽ minh hoạ, có kèm theo cả việc lý giải cho bài làm! Vậy mà lúc kiểm tra bài làm...ổng nói là :"em vẽ theo tỉ lệ chưa đúng!...
Lạy chúa con! Làm gì có cái việc như vậy cơ chứ...nếu theo bài làm thì phải vẽ theo tỉ lệ 1-9 mà mình vẽ nhỏ theo kiểu ước lệ cũng đc mà! Vậy mà ổng bắt bẽ chỗ đó..kiếm cớ trừ điểm nữa chứ:awww: " Như bài này năm lớp 10 mình đc 10 điểm chắc luôn! Tự dưng bữa nay ông này cho mình :"8 điểm" và gọi là "khuyến khích"...
! Ngoài ra cùng cảnh ngộ với mình còn có 1 đứa 8 điểm vì bị dính vào những chuyện không đâu của ông thầy! Và 1 đứa 5 điểm! Chậc, mình cố gắng rồi mà vẫn bị dính vậy ta!
....Kệ, bữa sau cố gắng làm kĩ thật kĩ luôn! Mà nói thật, bữa nay mình làm kĩ hết sức rồi mà! Mấy cái ông thầy chỉ thì mình chả bao giờ để ý cả...với lại ổng nói cũng đúng! Vậy nên rút kinh nghiệm..chú ý vào các phần đó nữa!.
Chiều nay mình học anh văn :d...không biết sao cứ nghĩ đến việc đc nhìn
cười là tim mình đập nhanh gấp 2 lần nhịp đập mà bác sĩ cho phép thế hok biết nữa...hì, mình cũng kì thiệt! Lúc vui cũng nghĩ đến
mà buồn cũng nghĩ đến
là sao ta! Chậc...Dù sao cũng kệ nó....con người mình như vậy sẵn rồi
.for the love!













white snowwhite_snow91 # Tuesday, September 18, 2007 9:25:07 AM
lê nguyễn quang hảiloveyouforever10 # Tuesday, September 18, 2007 12:33:00 PM