Thursday, July 12, 2007 5:45:10 PM
Sáng nay cũng một cái điệu dài dằng dặc, cơ thể mệt mỏi...chân tay rã rời
cũng tại hôm qua mình cay cú ông anh quá! Vậy là...ngồi nghe nhạc đến tận hơn 3h sáng mới từ từ bước vào phòng để
mà có ngủ đc đâu cơ chứ!! Lâu nay mình quen nghe nhạc ngủ mất rồi, bữa nay cơ thể nổi loạn chống đối...thế là mình dùng độc chiêu nằm nhìn vào 1 vật trên tường cho đến khi mắt mình mỏi thì tự động ngủ...hix, than ôi! màu tối lan trùm khắp nơi, chỉ có một luồng ánh sáng nhẹ len lỏi vào bên trong; vậy là mình quyết định cứ nhìn luồng sáng vàng nhạt mỏng manh đó...sau một hồi cố gắng mình thấy đc rằng mắt mình có mỏi mệt nhưng mà ko buồn ngủ!! Đó chính là biểu hiện của việc "nháy con mắt bên phải, đỏ con mắt bên trái, cả 2 mắt đều đỏ:cry: ", rùi trò mới đc bày ra!! Tập đếm, he...mình có đọc sách , đc khoe rằng đếm đến khoảng số 200 thì hầu như người nào cũng đều ngủ cả! và việc này vô cùng hữu ích...đếm đến số ba mấy thì ngủ khò! Cám ơn trời phật, con đã ngủ đc.
Sau khi làm xong nhiệm vụ của một công dân(he, ăn trưa luôn chớ ko còn là ăn sáng nữa! Cái này đc thi hành theo quyết định của chính phủ:"tiết kiệm là quốc sách") onl liền, sau mọi cố gắng và vật vã cùng cái máy tính mình đã tải đc vài trò chơi phải gọi là thú vị...vừa mày mò thì mình gặp 1 anh dở hơi...ko biết mọc cánh từ chỗ nào bay thẳng vào mình!! Mở đầu với một cách chào hỏi khiến mình cảm thấy thú vị:"chú là quang hải hả, nếu không phiền thì nói chuyện cho vui nhỉ"...chà chà, một người ko quen biết nói như vậy khiến mình cảm thấy cũng okie đấy. vậy là mình okie liền....sau khi nói chuyện, thằng cha đó giở mặt tráo trở
nói mình là thằng dở hơi, tự dưng add nick nó rồi nói bậy bạ! Hỡi trời, quái thú xuất hiện hay sao mà lại nói vậy đc ta! Nó còn gầm ré khiến mình cũng mệt thật, có khi nó cũng gọi mình theo 1 cách thô bỉ! Mà phải công nhận thằng này là VN chính cống...Nó chửi đã mà cũng ko thấy hồi âm nên cũng im tịt. Mình có quan niệm:
-nó chửi mà mình ko quan tâm giống như 1 thằng nhóc dở hơi chơi trò nhổ nước miếng! Nhổ thẳng lên trời rồi nó lại nhận ngay bãi nước miếng ấy!
ai bảo đời có lắm thằng điên! Vô văn hóa kiểu VN thấy rõ...
Đó chính là kiểu phân biệt vô cùng rõ ràng giữa người VN và những nơi khác! Hix
Tuy mình nói vậy, nhưng mình cũng chẳng biết mình có phải là người tốt ko cơ chứ! Mong sao mình đừng như cái thằng dở hơi buồi chiều là okie rùi nhỉ! (+_+)~~~~~(*=*)
Hôm nay mình quyết tâm ăn hết chè mẹ mình đặc cách nấu cho mình....hì, phải nói là ngon hết biết! Nhưng phải tội là nhiều quá:insane: ăn 1 mình ko hết đc! He...mình cố gắng ăn hết chè này rùi cù rủ mẹ mình làm chè khác rùi ngồi nhâm nhê thui!(dạo này mình ko ra quán ăn chè nữa!! Quyết tâm rùi mờ!) ...qua đó mới thấy đc mẹ mình yêu mình ghê gớm!
Tối nay VN đá banh nè, mình có tham gia vào vài trận cá độ(nói là cá độ cho tăng phần gay cấn! Thiệt ra là cược tí xíu cho vui thui, mình cũng thể hiện lòng yêu nước qua việc chọn đội VN mà nhỉ!
. Nhưng nói thiệt, thắng vẫn là vui nhất!!!!
! Cám ơn trời phật, con còn may! Mà qua đó mới thấy rõ, dân Vn câu giờ phải gọi là số 1 châu á.....à ko ~_~ phải là số 1 thế giới! Tuy ko thích vậy cho lắm nhưng cũng nhờ nó mà mình mới thắng đc đó chứ! Coi như lần câu giờ này xí xóa! Lần sau mà câu vậy nữa thì mình dzeeeee đội VN liền:lol: !
Tối nay mình bị điên, đúng là điên ngoại hạng luôn:doh: chắc phải đập đầu vào tảng đá mới có thể cái thiện đầu óc! Ngồi nói chuyện gì tầm bậy ko hà....Xin lỗi nhá, ko cố ý đâu!!! Cái này bộc phát...mong tha lỗi...:clown: rùi! Thành khẩn nhất rùi đó, tha nhá:cheers: (cái này thì mình nói với.....
).Rùi xong! mình tự xin lỗi luôn(he, cái này vui tính:)). Thui, em đi tập đếm số...he:bye:
cũng tại hôm qua mình cay cú ông anh quá! Vậy là...ngồi nghe nhạc đến tận hơn 3h sáng mới từ từ bước vào phòng để
mà có ngủ đc đâu cơ chứ!! Lâu nay mình quen nghe nhạc ngủ mất rồi, bữa nay cơ thể nổi loạn chống đối...thế là mình dùng độc chiêu nằm nhìn vào 1 vật trên tường cho đến khi mắt mình mỏi thì tự động ngủ...hix, than ôi! màu tối lan trùm khắp nơi, chỉ có một luồng ánh sáng nhẹ len lỏi vào bên trong; vậy là mình quyết định cứ nhìn luồng sáng vàng nhạt mỏng manh đó...sau một hồi cố gắng mình thấy đc rằng mắt mình có mỏi mệt nhưng mà ko buồn ngủ!! Đó chính là biểu hiện của việc "nháy con mắt bên phải, đỏ con mắt bên trái, cả 2 mắt đều đỏ:cry: ", rùi trò mới đc bày ra!! Tập đếm, he...mình có đọc sách , đc khoe rằng đếm đến khoảng số 200 thì hầu như người nào cũng đều ngủ cả! và việc này vô cùng hữu ích...đếm đến số ba mấy thì ngủ khò! Cám ơn trời phật, con đã ngủ đc. Sau khi làm xong nhiệm vụ của một công dân(he, ăn trưa luôn chớ ko còn là ăn sáng nữa! Cái này đc thi hành theo quyết định của chính phủ:"tiết kiệm là quốc sách") onl liền, sau mọi cố gắng và vật vã cùng cái máy tính mình đã tải đc vài trò chơi phải gọi là thú vị...vừa mày mò thì mình gặp 1 anh dở hơi...ko biết mọc cánh từ chỗ nào bay thẳng vào mình!! Mở đầu với một cách chào hỏi khiến mình cảm thấy thú vị:"chú là quang hải hả, nếu không phiền thì nói chuyện cho vui nhỉ"...chà chà, một người ko quen biết nói như vậy khiến mình cảm thấy cũng okie đấy. vậy là mình okie liền....sau khi nói chuyện, thằng cha đó giở mặt tráo trở
nói mình là thằng dở hơi, tự dưng add nick nó rồi nói bậy bạ! Hỡi trời, quái thú xuất hiện hay sao mà lại nói vậy đc ta! Nó còn gầm ré khiến mình cũng mệt thật, có khi nó cũng gọi mình theo 1 cách thô bỉ! Mà phải công nhận thằng này là VN chính cống...Nó chửi đã mà cũng ko thấy hồi âm nên cũng im tịt. Mình có quan niệm:-nó chửi mà mình ko quan tâm giống như 1 thằng nhóc dở hơi chơi trò nhổ nước miếng! Nhổ thẳng lên trời rồi nó lại nhận ngay bãi nước miếng ấy!
ai bảo đời có lắm thằng điên! Vô văn hóa kiểu VN thấy rõ...Đó chính là kiểu phân biệt vô cùng rõ ràng giữa người VN và những nơi khác! Hix
Tuy mình nói vậy, nhưng mình cũng chẳng biết mình có phải là người tốt ko cơ chứ! Mong sao mình đừng như cái thằng dở hơi buồi chiều là okie rùi nhỉ! (+_+)~~~~~(*=*)
Hôm nay mình quyết tâm ăn hết chè mẹ mình đặc cách nấu cho mình....hì, phải nói là ngon hết biết! Nhưng phải tội là nhiều quá:insane: ăn 1 mình ko hết đc! He...mình cố gắng ăn hết chè này rùi cù rủ mẹ mình làm chè khác rùi ngồi nhâm nhê thui!(dạo này mình ko ra quán ăn chè nữa!! Quyết tâm rùi mờ!) ...qua đó mới thấy đc mẹ mình yêu mình ghê gớm!
Tối nay VN đá banh nè, mình có tham gia vào vài trận cá độ(nói là cá độ cho tăng phần gay cấn! Thiệt ra là cược tí xíu cho vui thui, mình cũng thể hiện lòng yêu nước qua việc chọn đội VN mà nhỉ!
. Nhưng nói thiệt, thắng vẫn là vui nhất!!!!
! Cám ơn trời phật, con còn may! Mà qua đó mới thấy rõ, dân Vn câu giờ phải gọi là số 1 châu á.....à ko ~_~ phải là số 1 thế giới! Tuy ko thích vậy cho lắm nhưng cũng nhờ nó mà mình mới thắng đc đó chứ! Coi như lần câu giờ này xí xóa! Lần sau mà câu vậy nữa thì mình dzeeeee đội VN liền:lol: ! Tối nay mình bị điên, đúng là điên ngoại hạng luôn:doh: chắc phải đập đầu vào tảng đá mới có thể cái thiện đầu óc! Ngồi nói chuyện gì tầm bậy ko hà....Xin lỗi nhá, ko cố ý đâu!!! Cái này bộc phát...mong tha lỗi...:clown: rùi! Thành khẩn nhất rùi đó, tha nhá:cheers: (cái này thì mình nói với.....
).Rùi xong! mình tự xin lỗi luôn(he, cái này vui tính:)). Thui, em đi tập đếm số...he:bye:












