My Opera is closing 3rd of March

Không Tên

Subscribe to RSS feed

Hôm nay mình có nhiều cảm xúc hòa trộn với nhau. Mình thì vui có, buồn có, và cả những điều khó khăn xuất hiện trong đầu mình cũng có! Mình cảm thấy thật sự hạnh phúc, mỗi ngày đc nói chuyện với love, lúc mình mệt mỏi thì tự dưng thấy tốt hơn nhiều.....mình và love chưa bao giờ giận nhau quá 1 ngày, những lúc đó mình thường nói rõ những suy nghĩ của mình và love cũng vậy! Thế nên thông cảm có vẻ dễ dàng hơn nhiều/ Mong sao love sẽ mãi như thế!
Chiều, love có hứa với H 1 việc.....bí mật(cái này riêng tư, chuyện riêng mà)! Vậy nên H và love cố gắng thực hiện nhá, H tin love sẽ thực hiện đc, và về phần H!! Bây giờ H cũng lên thực hiện ước mơ một tí.....Nếu mỗi khi love mệt mỏi thì cứ làm như đã nói nhá...không sao đâu! Bây giờ chúc love ngủ ngon nè....lúc nãy chưa chúc đc mà:(