My Opera is closing 3rd of March

Không Tên

Subscribe to RSS feed

Mấy bữa nay mình cứ dậy sớm đều đều, cừ 7h10' thì mắt cứ mở thao láo thôi! Mình tập thói quen này cũng đc đấy chứ nhỉ, đúng là tự hào mà( từ lâu đến giờ mình toàn ngủ đến 10h mới dậy thôi). Sau khi giải quyết khâu "nghĩa vụ" mình quyết định ra quán để "onl" chơi au với love, vậy nhưng quán NoVa bữa nay rớt mạng! Ông chủ quán cứ bảo mình là:"mày chơi mấy game offline chút đi, mạng có liền bây giờ đấy! Ngồi hoài mà chả thấy mạng đâu----> nản! Mình chạy về nhà, định mở máy lên để "onl"! Ai dè cái máy dở hơi này lại dở chứng! Hix hix, ghét ghê cơ, làm hoài mà chả đc gì cả! Chắc là chả phải do virus hay vi réc gì, máy mình đến kì "hỏng hóc" đến nơi rồi mới thế này rồi.....đau khổ!!
Ngồi làm hoài mà chả đc, 10h kém 10 mình đem việc sửa máy tính và onl lên bàn "cân", cuối cùng việc sửa máy tính chả xi nhê gì với từ "onl" cả! Chạy ra "NoVa" lần 2! Lần này vào đc yahoo nè! Vậy mà love ko có, chắc lại chờ lâu quá...out rồi! Vậy là mình inv, ai dè sau một chặp love lên thật! Hix, mình vừa dùng chuột bấm vào cái nick hiện lên ở góc phải màn hình thì love out! Lúc đó ghét mình ghê gớm! INV làm gì vậy hả trời..hu hu! Chả biết sao nữa, mình tìm ra bài "I Love You"--> send link cho love chứ biết làm gì nữa bây giờ...hic hic, ngồi ko tốn $, mình quyết định về nhà sửa tiếp.
Lần này mọi việc suôn sẻ hơn chút xí, còn 19' nữa là cài đặt hoàn tất! Vậy mà bọn ở sở điện lực nó cúp điện cái rụp, mình ko muốn chửi đâu thế nhưng ghét lắm cơ:"bọn điện lực là bọn mất dạy"......đến 11h 35' có lại điện, mình "cay" ko chịu đc! cúp thì cúp luôn đi, cúp có 20'...mình ghét quá đi mất! Ngồi cài lại.....nói chung là mình vào thì bây giờ đc nhưng mà chắc chắn sẽ ko "thọ", có nhiều lúc nó lại "restart"! Vậy nên cũng chả mong chờ gì cao vời lắm! Mong sao chat đc với love qua ngày là đc rồi.......
Chiều nay "Tưởng" cho nghỉ, vậy là mất công tối hôm qua thức làm bài rồi...nói chung là "ghét"! Bữa nay hình như ai cũng "phản đối" mình hay sao ấy, đến cái máy tính gắn bó từ xưa đến giờ cũng vậy mà nói gì nữa!
Lúc chạy đi học, tự dưng mình cảm thấy "mệt", ông anh của mình nhận nhiệm vụ chở đi học! vậy mà lại chạy mất, mẹ mình thì cái dáng ko đc "thiện cảm" cho lắm! Tuy nói là "để mẹ chở" nhưng mà vẫn ko thích...vậy là mang xe đạp ra: mình chạy đi học! Lúc đó ko hiểu sao mình cảm thấy cô đơn, khóe mắt cay cay! Chắc là hạt bụi bay vào mắt mình rồi...hì
Qua blog của love, có bài mới( nói thiệt là ngày nào cũng vào blog của love mà đến tận bây giờ mới có bài mới), Cố lên "Đăng" nhé!! ......end