My Opera is closing 3rd of March

Không Tên

Subscribe to RSS feed

ngày 5-9

Hôm nay 5h40 mình tỉnh giậy theo tiếng "réo" của cái đồng hồ....6h mình chạy xe đến trường, tiếc 1 cái là mình chả gặp đc love...mình thấy trường của love vẫn đứng ở chỗ xe buýt mà ko thấy love đâu cả! Chán ghê....mình lại hớ lần 2(ngày 4-9 mình tưởng trường love khai giảng nên cũng đi nhình love nữa chứ...hic, quê quá trùi! Do love mặc áo dài, mình muốn nhìn thấy mà.)
Không chấp nhận hiện thực đó, buổi trưa mình chờ xe buýt! Không ngờ mình lại "sai" gì đó, chả thấy xe buýt đâu..hic hic, chạy lên nhà sách mua cuốn sách thì vừa đúng 11h 20'....chà chà, chạy xuống me cái xe buýt chạy về mà cuối cùng cũng vẫn ko thấy đâu! "ớn khiếp"....chắc bữa sau nói love mặc áo dài cho mình nhìn luôn quá, thích nhìn mà!
Hôm nay học cũng "hơi mệt"....nhất là ông thầy dạy toán lại ra thêm bài tập về nhà, dài ơi là dài...hic hic, làm xong hết bài tập thì đến 3h kém mất, ra quán hơi chậm! Hì, ngày đầu tiên ko biết love học sao nhỉ! Chắc là mệt lắm đây.Cố lên love nhá...
Chuẩn bị kiểm tra 1 tiết văn rùi...he he, mong sao có người chúc mình kiểm tra tốt nhỉ(nói vậy thôi....muốn nghe love chúc mình kiểm tra tốt đó mà..he he). Chúc love trước nè :"kiểm tra tốt love nhỉ".
he he, định viết cho ngày hôm qua luôn mà dài quá! Kể vắn tắt 1 tí là ngày hôm qua có đc "niềm vui" chiến thắng khi đá banh thắng c4...khoái ghê luôn, lâu rùi mình đá banh ko thắng mà knockout...hờ hờ, thắng là có "nước uống" rùi, vả lại ngày mai học 2 tiết nữa chứ! Cuộc đời lại tươi đẹp..he he!
Chúc love hôm nay ngủ ngon nhá, Bai bai...hì