My Opera is closing 3rd of March

Không Tên

Subscribe to RSS feed

ngày 10=9

Hôm nay đi học kèm lại môn Vật Lý, nói thật là chả thích đi đâu sad, xe đạp hỏng rồi...chả có ai ở nhà nữa! Vậy là phải đi bộ đi học rồi...xa phết! Cái này phải nói là "gian nan bắt đầu nản". Nhưng ko sao, cố gắng vậy!
Sáng nay đi học về, mình nói anh chở đi mua 1 trái bóng chuyền....hehe! Mình phải quyết tâm chơi bóng chuyền mới đc, dù gì ko biết cái môn bóng chuyền làm mình "quê" gần chết! Để bữa nay mình cố gắng.
Thấy love quan tâm mình cũng thấy vui nè....hì, mà love nè, cười nhiều lên mà! Lâu giờ chả cười với tui lần nào hết...hic hic! Mấy bữa nay toàn lấy hình ra xem ko hà, mong hoài mà ko thấy đâu hết!! flirt