My Opera is closing 3rd of March

Không Tên

Subscribe to RSS feed

ngày 30-9

,

Mấy bữa nay hok hiểu là opera có chuyện gì hay là máy tính mình bị đơ mà vào opera chả đc gì cả....hic hic. Hôm nay mình hơi buồn 1 xí, cái bàn phím nhà mình hình như nó bị lỏng chỗ nào! Lâu lâu mới đánh đc, ngồi nhằn cái bài này chắc cũng sẽ lâu đây:( , chắc mai mình đi mua cái bàn phím mới..p , ngồi phá cho nó sướng chứ nhỉ! Hôm nay có 1 việc làm mình có vẻ bức xúc đấy chứ!

Đang đi trên đường thì thấy 2 thằng, trông dáng vẻ rất là "đàn anh"...chặn 1 thằng nhỏ lại xin tiền...hờ hờ, chả biết phải nói sao nhỉ! Mình đi qua chỗ đó mà có cảm giác "tức tức", chả hiểu sao trên đời nhiều người như vậy nhỉ...nghĩ thật kĩ! Mình đã định giúp thẳng nhỏ đó, vậy mà hok hiểu sao mình có cảm giác "sợ"...đó là sự thật! Vậy mà lúc đi gần đến mình cũng có nói :"em đi đâu đó" rồi nhìn thằng nhỏ! Hờ hờ, cái cách này có hiệu quả! Thằng nhỏ đó thấy mừng ra mặt, còn 2 thằng kia bỏ đi:lol: , hok hiểu sao mình làm như vậy nữa p , dù gì cũng đã cố gắng làm 1 việc tốt tốt:devil: ! Chà chà, mẹ bắt đi học bài...hic hic monkey bye