My Opera is closing 3rd of March

Không Tên

Subscribe to RSS feed

ngày 4-10

Mấy bữa nay mình cứ vào rồi ra opera mãi...chả biết nên viết cái gì, cứ vào rồi out ra/ đúng là chả đc gì thật!
Chiều nay là ngày đầu tiên mình ngủ trưa trong vài tháng gần đây! Trời mưa, lạnh thật! Nằm ngủ mà mãi đến 2h25' mới dậy...Uhm, mình quyết định đi xuống nhà để onl..thấy ba mình đang chơi "line 98"...chà chà, ba mình chơi khiếp thật! Từ 12h30' chứ ít ỏi gì. Vậy là hok onl đc, ngồi nhìn mưa rơi...ngoài đường mấy thằng nhỏ chạy xe trong trời mưa! Bất chợt mỉm cười, hồi xưa mình vẫn thích như vậy nhỉ...thích nhất tắm mưa! Ngoài trời mưa mạnh khiến minh có cảm giác như đc gột rửa và tự do...đời đúng là đẹp thật! Mình có cảm giác "thèm" đc trở lại như xưa...chạy dưới trời mưa thích thật đấy chứ:happy: .
4h hơn, ba mình rời cái máy tính để đi đón nhỏ em! Mình quyết định đi xuống nhà để onl, trời mưa...lạnh...hok mặc áo:lol: , mang găng tay...chắc hok ai kì quặc giống mình đâu nhỉ! Mình muốn có cái cảm giác lạnh...cái cảm giác giúp cho cơ thể mình tỉnh táo, muốn 1 chút gì đó ấm áp....(cái găng tay mang lại sự ấm áp:lol: ). love onl, Sau đó mình với love đi ăn nhá:p ! Lần này mình đi ra trễ 1 xí..từ đầu đường mình đã thấy love chạy xe tới wink , mình muốn xem love sẽ làm gì nào:happy: , vậy là đi chầm chậm lại! Miêu tả lại nhỉ:
"Chạy xe chầm chậm, nhìn qua chỗ xe buýt....cái dáng thấp thỏm ấy làm mình có cảm giác "hạnh phúc" kèm theo sự "ấm áp"..hì, một lúc sau love mới nhìn thấy mình! Mình cố gắng đi chậm lại mà biểu:p ...Lúc ngồi ăn với love mình cảm thấy vui vẻ, vẫn ánh mắt ấy! Nụ cười ấy...thời gian như ngừng lại ấy nhỉ (cái này đọc thấy kì kì, văn vẻ hok hợp với mình:lol: ), Ly chè cuối cùng, love ăn không hét! Lúc đó buồn cười khủng:lol: , trời lạnh thật lạnh, 1 ly chè đá nhiều ơi là nhiều, còn bự nữa chứ! Chắc vừa ăn vừa nhẩn nhơ chắc phải 30' mới hết quá! Lúc đó thấy love ăn mình cảm thấy buồn cười, sau lúc ấy! love nói là ăn hok nổi, hì...mình nhìn còn dám chắc là mình ăn hok nổi luôn đó, thấy love nói vậy mình cảm thấy hoàn toàn đúng!. Lúc ra về, mình dắt xe mà khó khăn ghê luôn sad , lúc đó có cảm giác ghét cái cặp kinh khủng! Nó dám cản trở mình...mà cái gì cản trở mình thì phải dẹp bỏ:lol: (nghe hình sự khủng) thế nhưng mình quyết định để im. Đến lớp, thấy love nói chuyện có vẻ lo lắng! Mình cảm thấy lo lo rùi...chạy ra cửa! Chà chà, lần này hok phải là chạy đúng nghĩa nhưng mà nhanh thật! Mình cảm giác lo lo...Ngồi nhìn ra cửa 1 chặp, thấy love chạy xe qua thật mà...vậy mà ngồi nhìn mãi chả thấy vào! Lo thật đấy...Vào học rồi mà vẫn chưa đến luôn mà/ Lần đầu tiên mình có cảm giác bài học hôm nay "dở".rolleyes Cuối cùng love cũng tới, tuy hơi trễ trễ 1 xí! Nhưng mà cảm thấy vui..hì.
Tối nay học tốt nào! bye