My Opera is closing 3rd of March

Không Tên

Subscribe to RSS feed

Uhm, điều ước!

"She said to me, "Go steady on me.
Won't you tell me what the Wise Men said?
When they came down from Heaven,
Smoked nine 'til seven,
All the shit that they could find,
But they couldn't escape from you,
Couldn't be free of you,
And now they know there's no way out,
And they're really sorry now for what they've done,
They were three Wise Men just trying to have some fun."
Nó đang tặc lưỡi...uhm, bài này hay thật! Có lẽ hay không bởi vì âm điệu hay lời nhạc mà hay bởi vì bài nhạc này cũng là bài nhạc duy nhất nó nghe lúc nó noi chuyện với love...Nó vui bởi vì nó đang gặm nhấm những gì còn sót lại trong cuộc nói chuyện buổi sáng nay!---Nó đang vui!
Uhm! "Look who's alone now,
It's not me. It's not me." cái câu này nó nghe mà hok hiểu sao lại thấy "chuẩn" như vậy nhỉ lol , chắc người ta viết ra để nói nó lúc này đó...hãy tự hào vì mình đc đi vào thế giới âm nhạc đi wink , Hãy nhìn người đang lẻ loi ngay bây giờ...không phải tôi, không phải tôi! Vừa ngồi nghe nó vừa cười! Thì ra đời hạnh phúc đến vậy! Nó tự nhủ rằng cuộc đời sẽ có vui và buồn...lúc buồn thì đi ngủ cho quên nhanh chóng! Còn lúc vui thì phải biết tận hưởng như bây giờ! Đó là cuộc sống, một cuộc sống tươi đẹp:happy: .
Nó đang tưởng tượng lại! Tối hôm qua trời hơi se lạnh, gió lâu lâu lại thổi...vừa đi nó vừa nhìn mọi người! Đường vắng thật, ít người như nó lúc này..., nhìn vào mây căn nhà! Ai cũng ngồi gần tivi, một số ngồi cười trong hạnh phúc:happy: ...nó bỗng thấy vui hơn! Tuy nó không vui như người ta, vậy nhưng nó đã làm đc điều nó hứa! Lòng tự hào dâng trào:lol: , nó biết giữ lời hứa:rolleyes: , việc đó khiến nó mỉm cười! Đến giữa con dốc, nó thấy một người giống love...nói thật là cũng chả biết tại sao lúc đó nó lại quay đầu lại! Linh cảm chăng:p , nhưng người đó dừng xe lại, quay đầu xe lại:lol: ...nó nghĩ là nó đã nhầm..vì nó biết trước đó love mặc quần ngắn:lol: ! Nó quay đầu và tiếp tục đi..con đường đang ngắn lại, gần đến nhà rồi:whistle: . Sáng dậy, nó hỏi love là có phải tối hôm qua đi ra ngoài không! Tuy love nói là "không có", Hải nhầm rồi..hì, mà love không biết những câu nói của love với lại thái độ khẩn trương ấy khiến nó biết love đã chạy ra ngoài và lúc đó người ấy là love, không muốn làm love lúng túng! Nó mỉm cười và nhận nó đã lầm:happy: . Sau cuộc nói chuyện sáng nay nó biết đc nó và love đều cứng đầu ngang nhau:lol: , không ai chịu thua cả! Và sau cùng nó phải dùng "độc chiêu" cuối cùng trong "lời hứa" và người dành chiến thắng là nó! Vậy nhưng nó thấy làm vậy không biết có thật sự "quá đáng" hay không...thật ra nó cũng muốn love đi cùng nó 1 quãng đường cho ấm áp mà...mà không sao:lol: , nó chả sợ! Những gì nó quyết định thì lúc nào nó cũng khăng khăng rằng "nó đúng" và chả biết đến hối hận là gì:lol: . Sáng nay love nói là nó xém tí nữa thì cry rồi còn gì...lúc đó có cảm giác nhói nhói trong tim, mắt mờ đi đôi chút! Thế nhưng nó vẫn không sao...hì, khiến nó cry hơi bị khó!
Ngồi quay qua quay lại! Mở mắt ra, tay cầm quyển vở sử! Dài nhỉ...nó tự nhủ:lol: , nó lại bắt đầu lười rồi:cool: , He, nhe răng cười 1 cái thật tươi:D , uhm! Học bài, cũng ngắn thôi mà love nhỉ! Sức nó hôm nay khỏe hơn hôm qua nhiều....hôm nay nó đã ngủ! Ngủ thực sự, hơn hẳn hôm qua chả ngủ gì cả:bandit: ! up ....
Nhiều người cảm thấy sợ mình....mình cũng chả biết sao nữa! Mình đâu có làm gì đâu, có lẽ ngưới khác tưởng tượng mình bieens thành một con quái vật:devil: rồi chạy theo trí tưởng tượng ấy đâm ra sợ mình cũng nên:lol: ....Nó thấy nó hiền mà love nhỉ!
monkey bye