My Opera is closing 3rd of March

Không Tên

Subscribe to RSS feed

điện thoại!

Chỉ khi vấp ngã ta mới biết đau, Chỉ khi thật buồn ta mới biết khóc, chỉ khi khó khăn ta mới biết quý trọng của đồng tiền, chỉ khi cô đơn ta mới biết quý trọng tình bạn....Biết làm sao bây giờ nhỉ? Không hiều mình đã làm gì mà love lại như vậy nhỉ? Nghe love hỏi mình đã thấy kì kì...Cuối cùng love cũng nói 1 điều gì đó nhưng chưa thật sự rõ ràng! Nhưng mình cảm thấy một cảm giác lạ..."Nếu H làm sai cái gì thì cho H xin lỗi nhá", có nhiều lúc chả thể nào hiểu rõ được bản thân của mình...sao mình chỉ biết xin lỗi thôi nhỉ? Mình đã cố gắng gọi điện thoại nhưng sao lại là "Thuê bao quý khác đang gọi hiện không liên lạc được...mong quý khách vui lòng thử lại sau", Hôm nay chắc love nghe ai nói gì rồi...việc nói lấp lửng ấy khiến mình có cảm giác việc này "thật sự" khó khăn! Tuy không biết nói gì nhưng mình sẽ cố gắng nói tất cả với love, đừng giận Hải nhá! Để mình xem nào....Mình với con đó học chung cấp 1, Có 1 lần trên lớp...nó làm rớt cây bút! Vậy là mình lấy giúp nó, vậy nhưng nó cũng cúi xuống lấy! Lúc đó lỡ đụng tay nó! Không hiểu sao mấy thằng trong lớp nó chọc và còn thêm thắt tình tiết bậy bạ! Với mình thì chẳng quan tâm, mình không cố ý! Lòng tốt của mình báo hại rồi...Cô giáo chủ nhiệm dạy học, giúp cho học sinh nâng cao kiến thức! Mình thường đi học ở đó, không hiểu sao lúc đó cô giáo chủ nhiệm gặp bố mình! Nói là chở nó đi học cùng...Cũng chả hiểu tại sao! Chỉ biết rằng trong khoảng thời gian ấy, sáng nào nó cũng đứng trước nhà mình để chờ ba mình chở đi học cô chủ nhiệm...Mình ngồi trước, nó ngồi sau! Không dính dáng gì cả, Trong lớp mình cũng ít nói chuyện với nó! Khoảng nửa năm sau không còn việc đó xảy ra nữa vì nhà nó đã mua xe máy...Lúc đó mình với ba lúc nào cũng cảm thấy vui vì thoải mái hơn nhiều mà. Kể hết cho love nghe rùi, chả biết love có tin mình hok nữa! Mình chỉ kể vậy thôi...Năm lớp 10 love cũng hỏi H đó, nhớ hok! Lúc đó nghe nói love đã buồn...trong lớp không nói chuyện gì cả, chỉ ngồi im một chỗ! Lúc đó không biết love có biết mình cảm thấy buồn lắm không nhỉ? Mình chả làm gì cả, muốn nói cho love mà chả biết phải bắt đầu như thế nào cả...chuyện đó trôi qua, lúc đó mình cảm thấy vui vì love đã nói là luôn tin mình mà...Không hiểu hôm nay tại sao lại vậy nữa! Hì, nói cả rùi đó! đừng ghét tui mà...tui không làm gì cả mà!!!