823174
Saturday, October 13, 2007 4:16:16 PM
Chạy về như tên bắn....nhưng thực sự mà nói thì "mệt thật"!! Ngẩng đầu nhìn lên đồng hồ...chỉ mới 15'! Mình đã thực sự cố gắng.--Xuống nhà, anh mình ngồi giành máy mất:( ! Ngồi xin mãi anh mình mới cho mình ngồi vào, 9h35' mình Onl...nhưng mà Mo đã out mất rồi còn đâu! bắt đầu hối hận....biết vậy ngồi chơi luôn cho rồi, về nhà làm gì! Thật mệt....
Ngồi nghĩ về 3 người...! Mình thật sự nhớ Mo, mặc dù mới gặp nhưng không hiểu sao mình thèm được nói chuyện. 2 Người còn lại, mình cũng chả biết là mình nghĩ như thế nào! Một cảm giác khinh bỉ--Có lẽ là vậy! 2 người trong đó 1 là người chồng và người còn lại là vợ, Họ ở gần nhà mình nên mình biết cũng rõ...Ông chồng dắt chiếc xe máy jupiter đã thủng lốp, còn bà vợ thì đi xe City và chở đứa con nhỏ! Bỗng ông chồng gác xe jupiter xuống và lấy xe City chở con nhỏ về để lại bà vợ cùng với chiếc jupiter thủng lốp và lên tiếng:"chặp nữa tui xuống dắt xe cho"---Vậy là ông chồng chạy về còn bà vợ bắt đầu hì hục dắt xe! Vậy nhưng 1 chặp, 1 lúc,...vẫn chả thấy đâu! Mình thấy vậy liền bảo:"cô để cháu dắt xe cho"(đấu tranh tâm lý dữ lắm mới đưa ra được một quyết định như vậy) Thế nhưng bà đó liền nói :"cảm ơn, nhưng chồng cô sẽ xuống dắt về ngay thôi mà", mình cảm thấy mình không nên nói câu đó vì mình cũng đang mệt mỏi chứ chả khỏe mạnh gì! Vậy nhưng khi giắt xe đến nhà...bà vợ thấy ông chồng đang ngồi uống bia! Lúc đó không hiểu sao mình lại thấy cảm giác "tức"...chả có ông chồng nào lại như thế cả! Đã hứa rồi, nói chắc rồi! Vậy nhưng vẫn chả có gì khác cả...lời hứa chóng tàn vậy sao??? Mình khinh ông chồng...Chừng sau Mo cưới mình, nhất định mình sẽ không như vậy! Mình dám nói chắc chắn như vậy!!!
Đang nghĩ vẫn vơ, điện thoại reo lên! Tay cầm nhấc máy "alo"..."alo"...một giọng nhỏ nhỏ vang lên! Nhưng phải nói rằng điện thoại nhà mình nó hỏng mất rồi...nghe được tí tí rồi nó lại "ù ù"...chả hiểu mô tê gì cả! mình nhắc lại "alo" 2 lần nữa! Không hiểu sao lần cuối mình có nghe chữ "hải"
...vậy là Mo gọi mình rồi chứ còn gì nữa:( , sao mình tệ thế này không biết!! Cố gắng nghe là được rồi, sao lại như vầy vậy nè,
Sau một lúc, mình quyết định "liều mạng" gọi điện thoại đến nhà Mo để sorry..823174....! Vậy nhưng không hiểu sao chuông reng 3 lần, đến lần thứ 4 thì mình có cảm giác trĩu nặng! Lòng mình chùng xuống! Mình quyết định gác máy...mình không biết phải bắt đầu như thế nào! Vậy nhưng mình sẽ xin lỗi vào ngày mai! Cố lên nào....Mo chắc hok ghét mình đâu, không cố ý mà:( .
Ngồi nghĩ về 3 người...! Mình thật sự nhớ Mo, mặc dù mới gặp nhưng không hiểu sao mình thèm được nói chuyện. 2 Người còn lại, mình cũng chả biết là mình nghĩ như thế nào! Một cảm giác khinh bỉ--Có lẽ là vậy! 2 người trong đó 1 là người chồng và người còn lại là vợ, Họ ở gần nhà mình nên mình biết cũng rõ...Ông chồng dắt chiếc xe máy jupiter đã thủng lốp, còn bà vợ thì đi xe City và chở đứa con nhỏ! Bỗng ông chồng gác xe jupiter xuống và lấy xe City chở con nhỏ về để lại bà vợ cùng với chiếc jupiter thủng lốp và lên tiếng:"chặp nữa tui xuống dắt xe cho"---Vậy là ông chồng chạy về còn bà vợ bắt đầu hì hục dắt xe! Vậy nhưng 1 chặp, 1 lúc,...vẫn chả thấy đâu! Mình thấy vậy liền bảo:"cô để cháu dắt xe cho"(đấu tranh tâm lý dữ lắm mới đưa ra được một quyết định như vậy) Thế nhưng bà đó liền nói :"cảm ơn, nhưng chồng cô sẽ xuống dắt về ngay thôi mà", mình cảm thấy mình không nên nói câu đó vì mình cũng đang mệt mỏi chứ chả khỏe mạnh gì! Vậy nhưng khi giắt xe đến nhà...bà vợ thấy ông chồng đang ngồi uống bia! Lúc đó không hiểu sao mình lại thấy cảm giác "tức"...chả có ông chồng nào lại như thế cả! Đã hứa rồi, nói chắc rồi! Vậy nhưng vẫn chả có gì khác cả...lời hứa chóng tàn vậy sao??? Mình khinh ông chồng...Chừng sau Mo cưới mình, nhất định mình sẽ không như vậy! Mình dám nói chắc chắn như vậy!!!
Đang nghĩ vẫn vơ, điện thoại reo lên! Tay cầm nhấc máy "alo"..."alo"...một giọng nhỏ nhỏ vang lên! Nhưng phải nói rằng điện thoại nhà mình nó hỏng mất rồi...nghe được tí tí rồi nó lại "ù ù"...chả hiểu mô tê gì cả! mình nhắc lại "alo" 2 lần nữa! Không hiểu sao lần cuối mình có nghe chữ "hải"
...vậy là Mo gọi mình rồi chứ còn gì nữa:( , sao mình tệ thế này không biết!! Cố gắng nghe là được rồi, sao lại như vầy vậy nè,Sau một lúc, mình quyết định "liều mạng" gọi điện thoại đến nhà Mo để sorry..823174....! Vậy nhưng không hiểu sao chuông reng 3 lần, đến lần thứ 4 thì mình có cảm giác trĩu nặng! Lòng mình chùng xuống! Mình quyết định gác máy...mình không biết phải bắt đầu như thế nào! Vậy nhưng mình sẽ xin lỗi vào ngày mai! Cố lên nào....Mo chắc hok ghét mình đâu, không cố ý mà:( .












